1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc tình yêu của giới võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vithuymylove, 12/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Vàng : sao lại có cái sợ hay vậy nhỉ? Ko có chị nào nỡ làm thế đâu
    Anh này hay thật, vừa giỏi võ lại còn biết đàn. Anh học guitar ạ?
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Chậc chậc, "trẻ con" mà anh nhắc chỉ là trẻ chứ không còn là con, ok? Hăm hai tuổi đầu thôi, dưng em vào đời từ năm 18 anh nhá, công việc thì kể sơ sơ trong 4 năm cũng đủ nghề, từ dọn văn phòng, bưu điện, rửa bát nhà hàng; làm bồi quán cafe, bán quán ăn nhanh, hái rau mùa hè, phục vụ tiệc 1 vài buổi hòa nhạc, đến bốc vác, khiêng đồ trong warehouse và cũng từng thực tập trong công ty tư vấn thương hiệu nhá. Oách tờ rờ chưa! Còn về con người, em đây cũng gặp đủ loại roài, từ đứa giả vờ tử tế nhất đến đứa đểu cáng thích chửi thẳng vào mặt người khác; từ các kiểu anh chị em xa gần túm tụm, vui nhau lúc có- bỏ nhau lúc nghèo; đến những kiểu đại dâm tặc thích tình 1 đêm, những thằng mắt trắng dã-da thâm xì lúc nào cũng chỉ thích 3 chữ x, đến những ông chủ thuê lao động bằng việc gạ gẫm đến nhà riêng để phỏng vấn .... Chậc, thiết nghĩ em đây cũng không phải trẻ con như anh tưởng đâu à
    Đôi điều thế thôi, tự dưng bức xúc vì bị gọi là "trẻ con" quá....
  3. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay tự dưng tập Tremolo có vẻ được, mừng quá, đúng như thầy vẫn bảo, cứ luyện, nó đến lúc nào không biết đâu. Vậy là có khả năng để học tiếp bản Tưởng nhớ Alhambra rồi, vẫn mơ về điều này.
    Qua thằng bạn buồn rủ mình đi uống rượu giải sầu với nó, mệt rũ người nhưng mà vui, anh em lâu lắm mỗi thằng mỗi việc mới lại có dịp quây quần như vậy. Hờ, bỏ một ngày tập, chuyển luyện chưởng rượu. Nay tự nhiên thấy buồn, nghỉ tập một cái là thấy buồn được ngay, kì quặc. Chỉ thích nghe mấy bản nhạc Nga, buồn man mác, hoài niệm, chân phương, cái tình gửi gắm rất hậu, nghe đi nghe lại không biết chán... Mãi mà chưa có thông tin về cây đàn cần tìm, sốt ruột quá, chỉ cần sắm nốt một cây đàn thật tốt là mãn nguyện, không cần sắm gì thêm nữa...

    Làm gì cũng được, trừ làm thơ!...

    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 28/09/2008
  4. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ, gặp thêm " loại " như đây nữa cho phong phú thêm bộ sưu tập.
    Chú em Silent_hill còn muốn đi anh sẽ gọi, chú nhớ khi ấy chuẩn bị ít bông băng và mang theo võng xếp Duy Lợi làm cáng, nhỡ anh có mệnh hệ gì chú khênh anh ra xe taxi cho anh về nhá!
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hà, nữa đêm nghe nhạc dành cho ngày lễ tình nhân.
    Nhớ...!
  6. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Tệ thế, vào nhà một người lại đi nhớ thằng khác, muốn ăn đòn phỏng!
    Nay bận bịu quá, sáng vẫn duy trì được, lấy lại cữ rồi, sắp lại ngon rồi, chiều nay sẽ đi tập lại buổi đầu! Sướng! Nay trời đẹp, gió nhẹ, mát dịu...đi ăn cơm đã, mai về nhà!
  7. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Vẫn máu đi mặc dù nghe lý lịch của em "trẻ nhưng chưa có con" thấy
    cũng hơi rét
    Anh yên tâm. Nếu tình hình có tệ quá thì em sẽ té trước nhưng yên ổn
    rồi thì thế nào cũng quay lại đưa ông anh đi viện
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HOÀI NIỆM THU.
    Có gì như thể mùa thu
    Sớm nay vừa về phố thị
    Sắc nắng trải vàng mộng mị
    Mơ màng cô nhỏ làm thơ.
    Có mùa thu đã bơ vơ
    Cũng vừa theo mùa về tới
    Tháng Chín bâng khuâng chờ đợi
    Khẽ run một chiếc lá vàng.
    Cũng là thời khắc thu sang
    Cũng là nắng vàng ngày cũ
    Cũng là dăm người bạn tủ
    Mà sao thu lại khác nhiều.
    Có thương, có nhớ bao nhiêu
    Mùa qua bao giờ trở lại
    Ngày đi, cung đường xa ngái
    Thu xưa biết có tìm về!
    ( 29/9/08 )
    Hnhu xin của vithuy link bài hát này. Về tập nghe lời. Xin vắng mặt, nên để lại bài thơ mới vừa làm, xem như lời cảm ơn.
  9. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Xin vắng mặt, dân gian gọi là trộm, mà trộm đồ của tôi thì chỉ có để người lại tội mới chịu!
    Có dịch được thì dịch lại bài đó rồi ghép nhạc, đăng đây tôi coi với!
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Xin vắng mặt, dân gian gọi là trộm, mà trộm đồ của tôi thì chỉ có để người lại tôi mới chịu!
    Có dịch được thì dịch lại bài đó rồi ghép nhạc, đăng đây tôi coi với!
    [/quote]
    Huongnhu nghe trật giuộc. Hiểu lõm bõm. Cơ bản nghe giai điệu thì đúng hơn.
    Đã trót mang tiếng trộm rồi. Mai mốt...trộm nữa. Mà trộm không thèm xin luôn.
    Để người lại a? Khó ha. Để lại làm sao...đi trộm được? Hì. Không để. Làm gì Hnhu?

Chia sẻ trang này