1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc tình yêu của giới võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vithuymylove, 12/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. java123

    java123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    @ vithuymylove:
    Đang buuồn vào nghe bản nhạc này của bạn thiệt là tình tui chịu không có nổi luôn vậy. Nó da diết nó ray rứt và nó cứ khiến mình muốn bật khóc cho hả vậy.

    -----------------
    Bản nhạc nghe từ ngày còn rất bé, nhớ không nhầm thì hay được phát trong các chương trình đọc truyện cho thiếu nhi lúc 5 giờ chiều. Lâu lắm mới lấy lại được tí ti cái nhẹ nhàng thế này. Nhiều thứ cảm xúc tưởng như đã bị chôn vùi trong kí ức hàng ngàn năm, nhom nhem ngỏm dậy. Từ từ thôi, tao sẽ giữ lại được mày, hè hè, tao sẽ lấy lại mọi thứ đã bị cái ô trọc đáng nguyền rủa vùi lấp bấy lâu. Thành công, sẽ là người hạnh phúc. Lại muốn xua đuổi nó đi, nhưng thôi, mặc xác nó, mỗi cuộc đời, mỗi lẽ sống, thế cũng là quá hằn học rồi, nốt lần này xấu thói, từ sau tao sẽ không thế nữa, cố gắng hiền lành vậy.
    Tí đi rang cơm ăn, xong sẽ ngủ một giấc, chiều nay sẽ tập đủ bài, tối sẽ đi học đàn, sáng mai sẽ dậy sớm tập...cứ thế. Nhớ hai câu thơ này, không biết có chuẩn không " Thử đốt lò hương cho tới sáng; Để xem mưa gió đến bao giờ ", hình như của Viễn Châu...

    Được java123 sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 16/11/2008
  2. java123

    java123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Được java123 sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 16/11/2008
  3. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    @ Java123: Vậy à, còn tôi nghe nó thì nhớ nhiều về thời nhỏ, cảm xúc đa dạng, chỉ muốn ôm người yêu ngồi ngắm nắng và gió sông thôi...

  4. java123

    java123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    @ vithuymylove
    Bạn thì sướng rồi, còn có người yêu để mà ôm. Hãy cố mà giữ những gì đang có nhé!
    Qua kienthucvothuat.com gặp bạn, sang đây cũng gặp bạn. Tiếc là không được trò chuyện được với bạn trên đó.
  5. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Ngươ?i cô đơn với trăm mối ti?nh đấy bạn ah !
  6. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    @Java123, tìm lấy một mục tiêu dài hạn mà mình cho là có ý nghĩa, thỉnh thoảng rỗi rãi đầu tư cho nó để dẹp chuyện không hay trước mắt. Tôi tin tình yêu có duyên số, cái gì đến rồi sẽ đến ( sư phụ tôi hay an ủi tôi vậy đó ). Hận, làm mất thời gian của đời người, không cần thiết. Đừng làm ảnh hưởng đến người ta, không hay đâu, chắc bạn hiểu.
    Người yêu của tôi bây giờ có tới mấy lận, hai cái mộc nhân, một thanh kiếm, một ấm trà, một bao thuốc và một cây đàn...Anh lyhl nói hay ghê.

  7. java123

    java123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    @vithuymylove
    It is easier said than done. Nói thì dễ, làm mới khó bạn à.
    Ít ra cũng phải vài tuần, vài tháng nữa mới mong recover.
    Cám ơn bạn đã an ủi.
  8. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Cần vài buổi tập luyện đều đặn nữa là lấy lại được tinh thần. Có một câu hỏi lớn, mập mờ có đáp án, thời gian này không được sa sút. Nhớ đâu đó có câu nói..." Có những vấn đề, chỉ cần đặt ra được câu hỏi về nó đã là cả một sự nhận thức lớn lao..."
    @Java, tôi " thất tình " nhiều, vật vã nhiều, nhưng cứ nghĩ đến việc phải làm cho được cái mục tiêu đời mình là lại gượng dậy, vượt qua hết. Riết rồi quen, về sau thấy chuyện tình cảm, quan trọng nhưng cũng thường thôi, đến thì đón nhận, quý trọng; đi thì xin tự nhiên, không bận tâm níu giữ cái không muốn thuộc về mình. Ừ, nhưng chuyển biến nhận thức là cả một thời gian sống dài, nói dễ, làm được không dễ thât. Thỉnh thoảng qua nghe nhạc nếu bạn thích.

    Làm gì cũng được, trừ làm thơ!...
  9. java123

    java123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    @vithuymylove:
    Bạn là đàn ông con trai thì khác, còn tôi đàn bà con gái nó khác. Có ở tâm trạng này rồi mới hiểu tại sao những người thất tình hay làm chuyện dạy dột.
    Mình cũng muốn làm người tốt lắm, nhưng cái cảm giác bị lừa dối nó đau đớn lắm bạn à. Đêm nằm nghĩ lại cứ uất nghẹn và chỉ...toàn khóc thôi
    --------------------------------------------------
    @Java, tôi " thất tình " nhiều, vật vã nhiều, nhưng cứ nghĩ đến việc phải làm cho được cái mục tiêu đời mình là lại gượng dậy, vượt qua hết. Riết rồi quen, về sau thấy chuyện tình cảm, quan trọng nhưng cũng thường thôi, đến thì đón nhận, quý trọng; đi thì xin tự nhiên, không bận tâm níu giữ cái không muốn thuộc về mình. Ừ, nhưng chuyển biến nhận thức là cả một thời gian sống dài, nói dễ, làm được không dễ thât. Thỉnh thoảng qua nghe nhạc nếu bạn thích.

    [/quote]
  10. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281


    Tặng ông anh bài này, ông anh thấy kĩ thuật tay trái của nó thế nào ạ

Chia sẻ trang này