1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc tình yêu của giới võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vithuymylove, 12/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đi học đàn, thầy dậy đàn có nói sang năm cho mình đi tham dự cuộc thi Guitar cổ điển của thành phố, giật cả mình mẩy, mình có mà thi tài năng nghĩa địa! Ngày nào rảnh rang lắm thì luyện được có hai tiếng, còn thì chưa kịp dẻo tay đã phải đi làm, bọn học đàn toàn đứa ít tuổi, thi với chúng nó, nó lại bảo cậy già bắt nạt trẻ. Kệ, sang năm hẵng tính.
    Các quan hệ tình cảm cũng theo quy luật hình sin, có thăng giáng, không thể mãi theo một đường xiên lên được, đâm ra thấy ngại với những cái quý mến quá mức vì e sẽ gặp cái thời điểm đi xuống của nó. Với người trải nghiệm nhiều thì đỡ, với người trải nghiệm ít, sẽ có những đổ vỡ không mong muốn. Học đàn cũng có những bí quyết của nó, thầy kêu không có con trai nên sẽ dậy hết cho mình, ngại quá, mình chỉ định học một hai năm nữa rồi nghỉ vì cũng đến lúc chuyển hướng cuộc đời rồi, nhưng nếu thầy dậy cho mình về cái nhu phái mà ngày xưa thầy học thì mình sẽ tiếp thu, dù biết thầy chưa thực giỏi, nhưng biết đâu có những điều có ích mà mình đang muốn tìm. Bể học mênh mông, có những thứ mà ngay trong mơ cũng chưa chắc đã hình dung nổi. Chữ Duyên, kì lạ, không rõ mình thực có cái duyên với những cái đó không, nếu đạt được thì kể cũng mãn nguyện một cuộc của sự sống. Lại phải giữ mình cho cẩn thận hơn, chỉ e không xứng đáng.
    ______________
    Nói chuyện với bạn Java một tí.
    Bệnh của bạn thuộc về " tâm bệnh " ( nói theo chuyên môn ngành Y ), đúng ra từ lâu người ta đã phải liệt căn bệnh này vào một trong những chứng nan y mới phải.
    Mình không hiểu lắm về tâm ý của phụ nữ ( vì hiểu thì lấy được vợ lâu òi ).
    Kiểm tra lại xem tình cảm của bạn với chàng còn không, còn muốn gặp không, có nhớ không, chàng mà nhận lỗi thì có sẵn sàng tha thứ không, những thứ ở chàng hấp dẫn bạn có còn không. Nếu còn thì tớ chịu, còn nếu không thì bỏ quách đi cho rồi, u uất chỉ ngăn cản bạn có một tình cảm mới thực sự của bạn thôi; có làm mọi thứ để thoả mãn cái tự ái bị tổn thương của mình thì sau đó bạn sẽ cảm thấy vô vị và trống rỗng vô cùng, thật đấy, bạn còn nhiều việc phải làm hơn cái việc là tiếp tục làm mình bị tổn thương thêm đấy.
    Thôi, chúc ngủ ngon, mơ một giấc mơ khác trong đời!

  2. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Lắp nhạccho trang mới.
    Dạo này ngủ rất ít, ngày chỉ cần 4 tiếng là OK, dậy tỉnh như sáo, chẳng cần che cháo gì, mà toàn dậy trước chờ chuông đồng hồ, chắc sắp "cụ non" mất rồi.
    @Silent_hill, tay như thế thì hơn đứt mình, nhưng về chuyên môn thực sự lại chỉ là Amatuer thôi. Có hai bài anh biết có thể coi là chuẩn mực về tốc độ là bài Chacon ( một phút chạy 130 nốt gì đó ) và bài Điệu hò xứ Argon. Nay cho chú nghe bài La Catedral ( yêu cầu 1 phút đạt 80 nốt gì đó ), nghe xong xem có muốn cải đạo không nhá. Không biết đến bao giờ mình được một góc như vậy nhỉ.
    Thôi, chào buổi sáng cái, đi tập thôi!
    ____________
    Bản nhạc đang học. Hay vậy mà lại làm bản nhạc báo hiệu tấn công của Hồng quân Liên Xô ngày xưa trước khi tấn công quân Đức.
    Làm gì cũng được, trừ làm thơ!...

    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 22/11/2008
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hay!
    Anh cho Hnhu cóp ha? Mai mốt cứ Hnhu thích gì Hnhu, Hnhu cứ chép, khỏi phải xin anh ?Thanks.
    Mừng cho tập đàn giỏi. Ráng đạt giải. Song đấu với Hnhu ha.
    Nhạc mang đi. Hoa mang lại.
    [​IMG]
    Nữa đêm. Quỳnh ngắm Quỳnh đêm.
    Giấc xuân hờ hững chênh vênh mất rồi.
    Xin Quỳnh ở NB đem dzìa.
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 18/11/2008
  4. java123

    java123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    @ vithuymylove:
    Thanks God. Sincerely, I feel better than the day before.
    Công việc mầu nhiệm thật. May mà mình còn có job để mà vùi đầu tìm quên. Hú hồn. Vậy mà đã có lúc mình .....kakakaka.
    Rãnh vào blog mình nhé:
    http://blog.360.yahoo.com/blog-IH2ZJVMgbqMGOd8TbomOIIYm7Q--?cq=1
    Good day, guy
  5. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi hóa ra bác lày là gái à?
    adđ blog roài, chả biết bác ý có cho add ko nữa
  6. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Em yêu, cứ lấy những gì em thích, không cần hỏi.
    Giả sử mà có song đấu, nhớ cách xa anh một tầm với, không anh hôn chít đấy!
  7. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Anh bạn na?y thích thịt me?o lắm đấy ! chúc cho trận song đấu mau diêfn ra va? được chia tha?nh nhiê?u hiệp đê? mọi ngươ?i cu?ng thươ?ng lafm.
  8. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Trưa nay là một trưa rất yên, yên đến tẻ nhạt. Biết, đó lại là dấu hiệu đi xuống, bỏ chương trình tập ở nhà, đến sân tập được phân nửa chương trình...hầu như cả buổi ngày nay chỉ ôm lấy đàn, không nấu cơm, lượn một vòng trong chợ rồi ăn tạm bát bún. Chán, nhìn đám cây cũng không muốn tưới, chiều đến gắng gượng phun cho mấy cây lan.
    Mai là ngày 20_11, sẽ thử gọi mấy đứa bạn đi thăm thầy giáo cũ, không thì đi một mình. Thầy giờ ở nhà có một mình, không còn đi dậy nữa. Nhớ thời cấp 3, có một lần bị thầy giáo mắng trước lớp, khóc như đàn bà. Lần đấy lớp có năm đứa thi trượt vào 11 chọn, nghĩ chúng nó tuy kém ở lớp mình chứ sang lớp khác thì ăn đứt bọn nó, rời khỏi môi trường tốt vậy chỉ có sút đi chứ làm sao khá lên được, thế là bỏ một tiết học viết thư gửi thầy, có nhớ một đoạn đại ý,...người thầy giỏi là người thầy dậy cho học sinh kém thành khá chứ dậy cho học sinh giỏi thành giỏi thì dễ...và đề nghị thầy giữ năm đứa nó lại...thầy chửi cho một hồi rồi giữ chúng nó lại thật, thầy kêu sẽ giữ lá thư này lại đến khi tốt nghiệp sẽ trả lại cho mình để minh chứng, nhưng tốt nghiệp thầy không trả, thầy kêu giữ làm kỉ niệm. Cả lớp đỗ đại học cả. Giờ mỗi đứa mỗi nơi, đều đã khẳng định trong công việc của chúng nó, hầu như lên Hà Nội hoặc vào Hồ Chí Minh cả đâm ít tụ họp. Mỗi mình giờ hoá ra lại lông bông nhất, chả coi trọng cái gì, chả quan tâm lắm đến nhiều thứ. Ngày đấy ai cũng nghĩ sau này mình ngon lành lắm. Hì, mỗi đứa mỗi con đường đi...Ngày trước trông mình thư sinh, hiền kinh khủng; giờ thì cục mịch, thô tháp, khác 180 độ so với trước. Nhớ ngày xưa, đọc một truyện ngắn trong bài đọc thêm sách văn lớp 8 thì phải, có truyện " Xin cô tha lỗi cho chúng em ", nói về một học trò thành đạt sau nhiều năm mới về lại trường cũ, cô giáo cũ vẫn ở trong căn nhà nhỏ trong trường, vẫn đeo cặp kính cận dầy như xưa và vẫn dậy học, không nhớ nhiều, hình như sau đó, người trò cảm thấy ân hận nên gọi điện về và có nói một câu " Xin cô tha lỗi cho chúng em ". Cũng nhớ ngày xưa mình học văn dốt lắm, chỉ có buổi học văn đầu tiên của năm là soạn bài đầy đủ, và cũng chỉ soạn duy nhất một bài đầu năm đó, còn thì bỏ cả năm còn lại, năm nào cũng thế, may mà thi tốt nghiệp trúng tủ nên không đến nỗi nào, mỗi năm thầy chủ nhiệm đều xin điểm cô văn cho mình để được học sinh giỏi, để đi thi đại học được cộng điểm, mình bảo thầy, không cần đâu thầy, đằng nào thì thi tốt nghiệp em cũng không qua nổi điểm 7 văn đâu mà, đúng thế thật, được mỗi 6 điểm, đâm phải thi chay, thế chứ thi đâu đậu đó, tha không thủ khoa thì thôi ấy chứ...mai bận mấy cũng qua thầy...

  9. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Tết này phải đón tết một mình, tất nhiên rồi, bu vào Nam ở với chị sắp sinh, bố thì du lịch chân trời góc bể, không biết có về không, quen một mình rồi.
    Bố khỉ, vừa nhận được tín hiệu báo cho biết cô nàng tìm được người yêu rồi, cũng không nuôi dưỡng tình cảm này nhưng cũng thấy hơi nhạt người, hơi lạnh một chút, hơi se sẽ lòng một chút, tất nhiên là không thấy buồn, mà thấy hơi hơi...Ặc, khỉ khô...không hiểu. Lát nữa sẽ đi tưới cây, chỉ có mấy cái cây là thật tình. Hôm nay ngắm chúng nó, thấy mấy cây Mai vàng bắt đầu đâm nụ, mai sẽ ngắt lá cho nó; mấy cành Lan năm nay ra nhiều hoa, mỗi cành nhú hai cành hoa lận, thế mà chán cái gì, bỏ nó mấy hôm không tưới, trách gì nó nhìn lại mình thấy nó cũng hơi buồn. Hè hè, buồn gì em, anh luyện chỉ công một lát sẽ xuống tưới cho em, mai anh bón phân cho hoa ra mập mạp nhá. Hải đường năm nay mất mùa hoa vì năm trước ra quả nhiều quá, nó nuôi quả đến xơ xác cả cành lá, trông nó cứ như chó cái mới sinh con vậy, qua đông, anh sẽ cắt cành cho mày, bồi dưỡng cho mày để năm sau có sức mà nở lớn nghe. Tiếc nhất vẫn là cây Phấn hồng Nhật, ra được nụ nào lại bị gió lạnh làm héo rụng cả, còn có hai, ba nụ, không biết đến tết có ra bông không, chỉ cần hai bông là tao sẽ bê mày vào nhà cho sáng nhà. Hôm nay sẽ tập ít một chút, vừa tập vừa cảm nhận bản thân, không hẳn cứ đâm đầu vào như trâu đã là tốt, với lại sau mấy hôm bị ngấm lạnh cũng nên vận động vừa phải, người chưa hết nhức mỏi mà. Thôi, không nên duy trì cái cảm giác chán, nhạt này, đi tưới cây rồi đi tập, vĩnh biệt cô nàng, đừng có mà len ven lại gần không là anh đập thật đấy, đàn ông rộng lượng cũng có mức độ thôi à, khặc khặc, đi đi nhá, chúc hạnh phúc!
  10. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Quả thật không lầm khi cổ vũ chú Vịt duy trì ngôi nhà này. Ít ra trong box còn có chỗ này dừng chân sau những lúc "bon chen" với đời.
    Con đường này chỉ làm bạn với nỗi buồn thoai. Vậy mà đôi khi không thể giải thích đc. Nếu có vào SG thì mời chú em ly cafe

Chia sẻ trang này