1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc tình yêu của giới võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vithuymylove, 12/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Chưa đâu ? vi? theo dự báo thơ?i tiết cu?a tôi thi? Vit chưa dụ được một cô em na?o đó tự nguyện tưới tắm cây co? nha? Vit khi chú ấy pha?i xa nha? da?i nga?y.
  2. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Tối qua cùng bà xã đi xem "về lại phố xưa" của Phú Quang. Đánh giá:
    ưu điểm: vẫn nét lịch lãm hào hoa như thường lệ. Hoành tráng, cầu kỳ hơn năm ngoái.
    nhược điểm: phối khí một số bài nghe hơi nặng, đè mất bài hát, đặc biệt là bài "điều giản dị" vốn phải giản dị như năm ngoài thì hay biết bao nhiêu.
    PS: có bạn nào có music sheet cho piano không, đang tìm mấy bài mà chưa tìm được.
  3. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Dạ vâng, các anh hai Sài Thành cứ hâm nóng cà_phê đi, vài năm nữa em sẽ vào ngắm vùng đất phồn hoa đô hội này, nếu còn liên hệ được, em sẽ liên hệ. Nhân đây em cũng có lời mời các bác ra Bắc thưởng thức chén trà tàu nóng vào sớm đông giá rét. Dưng mà em thấy phong trào thân chứng trong đó hơi cao, em không có nhu cầu thành võ sư, chỉ tập cho khoẻ người thôi nên có gì các bác nương chân nương tay cho em còn lành lặn ra lại đất Bắc nhá!
    ________
    Đây là một bản " Tình Yêu Của Biển ", hay không các bác!
    Xong việc sơm, về. Với lại có một số ý tưởng rời rạc muốn ghi lại, ngại viết giấy, cho vào đây, một ngày rõ ràng có thể sẽ cần.

    Làm gì cũng được, trừ làm thơ!...

    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 29/11/2008
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Bác nhận xét trúng phóc rồi. Phối khí là cái dở nhất của nhạc Phú Quang. Phú Quang có tài phổ thơ, phỏng thơ, mượn thơ. Nhưng chưa thành công khoản phối khí.
  5. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Chết dở, các bác nhầm về cụ Phú Quang này roài.
    Cụ này có vài tác phẩm khí nhạc thuộc hàng đỉnh của nhạc cổ điển Việt Nam đó, nghe phê lắm. Sáng tác ca khúc thực ra lại chỉ là tay trái, lấy ngắn nuôi mơ ước thôi bác ợ. Từ từ em sẽ tìm cách cho các bác thưởng thức nhá.
    Nghe nhạc ( đúng ra là ca khúc ) Phú Quang thì phê nhất là ở tuổi sinh viên, mới vừa biết yêu, vừa có chút suy tư về sự đời. Thời sinh viên, em mê bác này nhất trong số nhạc sĩ Việt Nam, cùng một số cụ khác nữa như Văn Cao, Trịnh công Sơn, Phạm Duy...
  6. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Nhạc Phú Quang vẫn được đánh giá là "đỉnh" trong giới nhạc đấy chứ. Muốn nghe nhạc Phú Quang hay thì phải lâng lâng, tay nâng ly cà phê, tâm hồn đê mê,..... phê.
  7. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Tớ không dám nhận xét chung về nhạc của bác Phú Quang, tớ chỉ nêu chút cảm nhận đêm nhạc "Về lại phố xưa" hôm nọ ở Nhà hát lớn thôi. Tổng thể vẫn là tuyệt, sang trọng, lịch lãm. Lúc nghỉ giải lao giữa hai hiệp, ra ngoài sảnh, rụt rè bắt tay NS Phú Quang, "sao, được không" "dạ..dạ.. hay quá chú ạ"
    Còn về khoản phối phí thì phối khí giỏi là 1 chuyện, phối khí hay là chuyện khác, vì hay với tai bác này nhưng lại không hay với tai bác kia, cảm thụ về bài hát mỗi người một khác mà.
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Tui không định bàn về các tác phẩm khí nhạc.
    @ Thieulam_Vietnam: nghe Phú Quang uống bia có được không bác nhỉ?
  9. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Hụ hụ, bác làm em tụt hết cả hứng.
    Nhưng mà em thấy có một điểm chung, vé xem chương trình cụ này đắt, ngày xưa em chỉ dám đạp xe lướt qua xem phần quảng cáo ngoài rạp.
    Thui, rạo gần đây em vui lắm, tạm rời chốn này một thời gian, em đi tìm vợ, hi vọng quay về vẫn gặp các bác thả những nỗi lòng mề tim gan vào đây cho nó bớt cô quạnh. Vài tháng nữa em về... Vâng, xin chào các bác, em đi đây!

  10. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Càng ngày tôi càng thấy yêu cây đàn guitar, một tình cảm rất lạ. Những người cùng cơ quan thấy tôi cứ nghỉ việc là đi tập và đi học đàn, họ cười và kêu, tao không hiểu mày thuộc cái hệ gì, nếu dư giả như tao thì còn nghĩ đến chuyện " hưởng thụ " cuộc sống được, chứ đằng này, chưa hết tháng đã hết tiền mà toàn chăm chú vào mấy thứ không đâu. Lấy vợ, kiếm tiền, hai việc hệ trọng nhất đời người thì không chịu lo... Chẳng biết nói thế nào cho phải, đành cười trừ. Dạo này cứ nghĩ, sự " thành đạt " của một đời người có thể xem ở hai chiều hướng : thành đạt về công danh, tiền bạc; thành đạt về tư cách sống, sức sáng tạo và sức thụ cảm cuộc sống. Chọn một con đường và cố gắng đi cho đến khi hết hơi thở. Mong đừng đứt gánh giữa đường, nếu không thì dở ông dở thằng, bình bình trôi hết một đời, không thể nói là sống uổng phí, mà là chưa được mãn nguyện cho lắm trước khi chết, vậy thôi.
    Hôm nay thầy khen reo dây như vậy cũng có thể coi là thành công, chỉ cần tập cho hay thôi. Nhưng mà reo dây 2 và dây 3 thì chưa được, khoảng nhỏ thế, cóc lấy lực được. Nhớ ngày nào abc vỡ lòng, thế mà giờ đã khác nhiều, khoái. Đàn, võ, hai thái cực đối lập cùng có điểm chung ở tư duy nghệ thuật và cảm thụ nghệ thuật, hình như thế. Không biết sẽ đi được bao xa...

Chia sẻ trang này