1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc tình yêu của giới võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vithuymylove, 12/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gotmoney

    gotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Bác này hay quá !! Ngoài kia sóng gió ầm ầm mà trong này vấn tĩnh lặng, vẫn có người cảm tác được. Kính phục, kính phục
    Bác nì tập môn gì mà tay vẫn mềm mại để luyện đàn được nhỉ ??? môn của bác ko có luyện trảo công à....
    Tuy nhiên thích câu nàu của bác "có điểm chung ở tư duy nghệ thuật và cảm thụ nghệ thuật", đồng ý điểm này bởi vậy mới có từ "võ thuật" và "võ nghệ" chứ nhỉ
    Cái sự " thành đạt " của bác xin mạn phép bổ sung thêm (theo quan điểm của tui đây) là vẫn còn thiếu, đó là khả năng cống hiến. Nghệ thuật vị nhân sinh mà. Cũng như đàn thì phải phục vụ cho một đối tượng nghe cụ thể nào đó, ít nhất là cho chính mình nghe, để được cái sự "khoái" cho chính mình thì đó chính là nhân sinh rồi gì nữa.. Chúc bác đi hết sức mình để "coi được bao xa". Thân.
  2. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Em thường mà bác. Hi hi, khi nào gái nó chết em như rệp và em kiếm nổi một cô làm vợ mới gọi là thành công bác ợ, còn thì toàn là em thích anh lắm nhưng không về với anh đâu, chán lắm, như kiểu " yêu anh bộ đội vì anh ý loãng mợn, nhưng lại đi lấy anh công an vì anh ý giàu " ấy mà ( câu này xưa rồi nhá ).
    Thực ra chơi cổ điển mà chơi cho người khác nghe khó lắm ( là nói người có trình độ biểu diễn chứ chưa phải em nhé ) vì phải hợp người hợp cảnh chứ không thì không muốn nổi. Như trước ở chỗ em có ông thầy cùng thời với các thầy trong giới Thất Cầm Hà Nội xưa, được đánh giá là trội hơn nhóm này nhiều, mà có mấy người được nghe tiếng đàn của ông ý đâu, kể cả học trò, ông không bao giờ chơi mẫu cho, thầy em hiện giờ có nhẽ được ông coi là tri âm nên ông hay chơi cùng thầy, thầy kể lại vậy, và cũng công nhận tiếng đàn ông ấy hay thật. Thế hệ bây giờ chơi hay hơn các thầy xưa nhiều, đạt đẳng cấp Quốc tế cơ.
    Sáng nay dậy muộn nên lan man, xuống làm gói mì rôi tập đàn, xong đi làm. Dồn phần luyện sáng cho buổi chiều, hy vọng nay không có gì bất thường ngốn thời gian của mình. Có tiếng rao bánh mì sáng rồi, lắp nhạc chào buổi sáng cái...

    Làm gì cũng được, trừ làm thơ!...
  3. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay bố về, ông cụ nấu cơm cho ăn nên tối đi tập, đi học về không phải lọ mọ với cơm nguội. Ông cụ có ưu điểm là nấu ăn rất ngon, hơn bu mình, nhưng có nhược điểm là hay đi chơi, xưa nay hầu như không ở nhà được bao nhiêu, chân như lắp bánh xe vậy.
    Hôm nay cũng thấy người buồn buồn, chắc nó theo cái lạnh ngấm dần vào người, không còn muốn xua đuổi nó đi, cứ để nó sâu dần để lại cảm được cái vị của giọt nước ngưng nơi gốc mũi. Ngày bé, có lần sớm mở cửa đón cái lạnh mùa đông đầu ngày, nghe những giai điệu piano của bản Voyage to Viena mà tự dưng cảm thấy nơi khoé mắt như có đọng hai giọt nước, như thể sương, và rồi cũng cảm nhận được cái vị của nó nơi gốc mũi. Đó như thể những giọt của một niềm hân hoan sâu lắng khó tả chợt có, chợt muốn ôm cái hân hoan đó lại, níu giữ nó lại mà chẳng thể dang tay ra, chỉ cứ để cho cái lạnh ban sớm mùa đông vờn quanh mặt, mắt, luồn qua tay áo mà thấu dần vào trong hồn. Ông Xuân Diệu cũng đã rất hay :
    " Không gian như có dây tơ,
    Bước đi sẽ đứt, động hờ khẽ tiêu.
    Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều,
    Lòng không sao cả, rưng rưng, khẽ buồn..."
    Không biết nhớ thế có được không, hình như sắp tiêu thật, không thể giữ được, chợt đến chợt đi...

  4. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281

    Lang thang kiếm được bài này khá hay, hình như Lê Hùng Phong đánh thì phải
  5. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Hình như thế, hắn này là một tài năng trẻ của Hà Nội, bài Ngày xưa ơi do hắn chuyển soạn đấy.
    Anh ít khi nghe thể loại vũ khúc này, nếu có nghe thì thường thích các bản Tango Argentina, còn thì thường ưng thể loại tình ca, nhẹ nhàng, sâu lắng và riêng tư hơn... nói chung vẫn thấy tình ca đẹp hơn, cả thể loại Serenade nữa. Hôm rồi thấy cây đàn của anh hơi bị cạ dây, anh đem dũa ra anh dũa tút ( hớ hớ, điếc đếch biết sợ súng ), thế nào dũa nhầm cha nó sang tút bên cạnh, thế là chơi luôn cả hai, không may nó lại ổn mới chết chứ, thầy kêu cậu liều. Lúc cụ ôm đàn anh kiểm tra dây, cụ chơi một bản Dạ Khúc etude gì đó, phê lòi tai ra, thế là lại quyết định đeo đuổi đến cùng chú mày ạ. Đời tham thế đấy, khổ, còn khổ nhiều, hí hí...
    Dạo này chú mày lặn mất mặt, chắc lo đi đổi tiền để ra nước ngoài buôn chắc. Nhớ buôn đàn nhá, ặc! Buôn về anh mua, ặc. Tập đàn đến đâu rồi, anh có một bí quyết truyền cho chú này, cứ thất tình vài trận, đảm bảo chú chơi da diết kinh thôi rồi...

  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Thế là xong! Luận văn điểm cao, điểm trung bình cũng khá, vậy là có thể yên tâm cầm tấm bằng cử nhân của nước ngoài về "quê" mà lập nghiệp rồi. ...Con đường phía trước chưa thấy bình minh mà cũng không rõ hoàng hôn se thế nào, chỉ biết cố gắng và kiên cường bước tiếp mà thôi. Con người nhiều khi đúng là "thân bất vô kỉ", ví như có lòng đam mê võ thuật, nhưng vì cái vật chất đời thường, vì cái mưu sinh qua ngày đoạn tháng mà chấp nhận rũ bỏ đam mê. Âu cũng là duyên phận, cố chấp không thể làm nên thành công mà chỉ là phí hoài ngày tháng và sức lực. Nhưng không phải vì thế mà từ bỏ hoàn toàn, cũng có thể chuyển từ đam mê thành sở thích, giảm đi 1 cung bậc cảm xúc còn hơn là vứt bỏ hoàn toàn nhỉ....
  7. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Rứa hẩy, chúc mừng sự nghiệp vĩ đại của em đã thành công bước đầu nhá. Thế có về Hải Phòng chơi không, nếu về dịp tết này thì ghé lại quê hương chơi ít hôm, chuẩn bị một list những thứ muốn ăn, những đồ muốn uống, nếu có vinh dự được tháp tùng cô em kháu khỉnh du hí thời tớ sẽ thết đãi hết lòng ( đừng nghi cho tớ đang dụ dỗ gái nhá, oan thị mầu lắm, híc híc... )
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    hi hi, sướng quá, thế là em gái kháu khỉnh này ko có bị chán trong 1 tháng ở Hải Phòng rùi. .Anh cứ yên tâm, hi hi, em về hẳn mờ, ông anh tha hồ mờ lên list đồ ăn, thức uống để thết đãi em đê. Cơ mà, em sợ cí cô trong avatar của anh ko cho anh time để thết đãi em hết lòng đâu ....
  9. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Úi trời, khoản ăn uống là tui kém nhất. Xưa nay ăn gì, uống gì, ở đâu toàn do bạn bè dẫn đi, xong cũng quên luôn, tốt nhất là cô em cứ lên danh sách rồi tôi đi hỏi bạn bè chuẩn bị.
    Khứa khứa, còn cô trong Avatar là hàng dỏm ấy, thấy mê thì lắp vào loè thiên hạ mà, cô ý tít Nhựt Bủn, rớ vào sao được.
    Tết này tôi cố gắng nấu một trong hai món ăn truyền thống của nhà tôi, trải qua ba thé hệ rồi đó, khi nào rời khỏi đất Hải Phòng mà còn cảm hứng, tui tặng cô một chút.
    Dưng mà nhớ nhá, xinh xắn kháu khỉnh, chứ mà xí gái, đây tiếp một lần làm quen rồi good bye luôn đó.Ặc ặc, đây vốn chỉ tôn trọng và yêu mến cái đẹp thui mờ, vẫn xấu tính vậy, thông cảm nhá!!!

  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    He he, danh sách thì em đây lun nằm lòng rùi, vấn đề chỉ là xiền bạc và có "xe ôm" nữa thui, hĩ hĩ. Thế anh nhất trí rùi thì em đây không ngại đồng ý đâu nhá. :D
    Hi hi, anh thích xinh hỉ, dưng mà em lại ko được xinh xắn, kháu khỉnh anh ạ, thế thì mất mấy vụ thết đãi của anh rùi. Thui thì em cứ sâu hàng ra , rùi anh xem có nhu cầu gặp hay ko nhá
    [​IMG]
    (tốt gỗ hơn tốt nước sơn anh ạ, em xấu nhưng tấm lòng và bộ óc em không xấu là được mừh. Cùng lắm là giống như con bé người mẫu Thanh Vân ý, thẩm mĩ toàn tập là ngon ngay )
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 05:00 ngày 06/12/2008

Chia sẻ trang này