1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc tình yêu của giới võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vithuymylove, 12/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Khừa khừa...
    Được sự cổ vũ của Không thủ dao, tôi xin kể hầu quý khán giả câu chuyện tình yêu thứ hai kế tiếp trong đời tôi. Ở cuối câu chuyện trước, nếu các bạn có quá bộ đọc thì hẳn đã nhận thấy sự xuất hiện bước đầu của một cô bé khác, cô lớp trưởng lớp 3B_ một cô gái đã chiếm mất phân nửa tâm hồn tôi ngay từ cái bắt gặp đầu tiên. Và đó chính là nguyên nhân, mầm nảy sinh mối tình thứ hai trong đời. Tất nhiên, ở một người đàng hoàng thì trước khi đến với mối tình thứ hai, ta phải cắt đứt mối tình thứ nhất cái đã. Việc này có khó khăn, có đau đớn không?! Xin thưa, không vì các lẽ, tôi chỉ là anh thanh niên 9 tuổi nên được đặc cách cho cái quyền là khoái cô nào thì thích luôn cô ấy mà không ai có thể chê trách được. ( Điểm này thì các cụ, các ông, các bà thua xa bọn trẻ vì các vị quá muốn giữ thể diện và sĩ diện nhiều lúc đến chấp nhận cả sự giả dối, cho nên các vị ấy đau khổ là không oan rồi!!!) Và cũng do một lẽ rất thuận theo thiên ý, đó là sang năm học lớp 4, cô lớp trưởng của lớp 3B ngày nào cũng chuyển sang học lớp 4A cùng chúng tôi. Và cái ngày đầu tiên khi cô ấy xuất hiện trong giờ học của lớp 4A thì trời ơi, với tôi lúc ấy, trong cái giờ phút ấy....
    _______
    Mai rảnh làm tiếp, giờ ngủ đã!
  2. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    ....Vâng, vào cái thời khắc mà nàng lần đầu tiên xuất hiện giữa chúng tôi, cái thời khắc mà khả năng tôi sẽ có cơ hội được gần gũi với nàng trở nên hiện thực hơn bao giờ hết, tim tôi đập rộn rã, lòng tôi vui sướng rộn ràng, và cái phần dành cho Kim Chi còn sót lại chút ít trong bấy lâu tự tan tự biến đâu mất, không khổ đau, không cố công, và hình ảnh của Kim Chi cũng tự động bị xóa bay xóa biến trong cái trí nhớ vốn rất tốt của tôi. Giờ đây, tất cả mọi sự rộn ràng, hồi hộp đều đều dành cho và hướng cả về cô bạn " mới " đến này.
    Nhưng có một điều khó khăn mà ngay buổi đầu tiên tôi đã phải tìm cách giải quyết. Không hiểu là ông trời ông ấy thương hay ghét bỏ tôi mà cô chủ nhiệm xếp cô bé ấy vào ngồi cạnh tôi. Chết cha, cái bản tính kiêu hãnh không chịu khuất phục lại lập tức trỗi dậy, cô giáo vừa quay đi, tôi vạch ngay một vạch phấn thẳng giữa hai chỗ ngồi, lạnh mặt nói một câu gọn lỏn hăm dọa : " Lấn sang, ăn đòn! " Kể ra "nó" mà ngồi chỗ khác thì là một nhẽ, thỉnh thoảng mình có thể ngắm trộm " nó ", đằng này lại ngồi ngay cạnh, làm sao có chuyện để lộ cho nó biết là mình thích nó được, dù rằng trong lòng khấp khởi lắm lắm...
    Thiết tưởng cũng phải mô tả sơ qua về "cô bé mới đến". Nếu như Kim Chi đã được so với Bạch Tuyết thì cô này so với cái gì nữa bây giờ! Ngày ấy thì tôi đâu có biết so sánh cô nào xinh hơn cô nào thế nào đâu, tất cả chỉ là cảm tính, thích hơn là thích hơn, vậy thôi. Giờ nghĩ lại thì thấy rằng mỗi cô một vẻ. Kim Chi thanh mảnh, cô bé này thì hơi bầu bĩnh, đôi mắt to đẹp, đen láy, cái ngước mắt lên nhìn của cô ta nó thơ ngây, đáng yêu đến độ, mình vừa định dơ tay lên thụi, "nó", "nó" ngước nhìn mỗi cái là quả đấm của mình tan thành bụi mất... thành thử mấy lần lấn chỗ mà chưa thụi cho quả nào. Nàng này thì có mái tóc tuyệt đẹp, đen, dầy, bồng bềnh và dài ngang lưng. Cái kiểu cách mà nàng ta trang trí mái tóc của mình ( Chắc là được phụ huynh trang trí hộ ) nó giản dị thôi nhưng không giấu đi nổi cái vẻ diễm lệ, đài các và đoan trang...Mái tóc này cho đến giờ, dù đã có chồng và một thằng cu, nàng vẫn để dài đến gần 2m, có lần tôi đùa nàng, " sao không cắt đi cho đỡ vướng ", nàng giận tôi đến cả tháng trời....Thôi, không nói tên nàng, có rất nhiều thứ thuộc về quá khứ cần phải trân trọng và thận trọng. Chuyện tình này dài lắm, đến tận năm thứ 2 đại học cơ...

    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 15/06/2008
  3. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Khè khè...còn bao nhiêu cô nữa anh ơi?
    Topic sẽ kéo dài bao nhiêu trang đây? (tùy thuộc bao nhiu mối tình của anh Vithuymylove)
    Bonus: khuyến mại 1 video cũng "Forever and One", Đại K Linh, từ năm 2007. hĩ hĩ hĩ hĩ
  4. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Còn thở là còn yêu, mà yêu em như yêu võ nên chắc sẽ dài đến khi lấy vợ mất.Có một cô, vì cô ấy mà tôi bỏ tập một tuần liền, cô ấy cảm động ghê lắm.
    Khè khè, mod rộng rãi thì cắt cho mảnh đất màu mỡ để thỉnh thoảng vào xả nhé!

  5. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Oạch...thía thì chuyên xả theođúng TÊN TOPIC nhé anh!
    Xả cái khác thì mời anh vào Topic xì pam tầng 4!
    Chúc anh 1 ngày vui!
  6. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi cần dừng lại đôi phút giữa thời hồi tưởng lại quá khứ, để nâng chén cho những chuyện tình dang dở. Khè khè, đây đều là những mối tình từ ánh mắt chạy thẳng vào trái tim, không có sự tham dự của tay chân mồm miệng nên với tôi rất thơ mộng.
    _________
    Vớt Lên Từ Đáy Cốc
    ( Nguyễn Trọng Tín )
    Qua đêm là tỉnh lại thôi
    Dẫu ngàn lần biết vẫn vùi vào say
    Tràn ly cười uống vui nhai
    Dốc chai gặp giọt lệ dài đôi khi.
    Vớt lên ta vớt được gì
    Một vầng trăng đã bỏ đi sau rằm
    Mất gần trọn cả mười năm
    Không quên nổi một đêm nằm nghe mưa.
    Còn gì trong đáy ly xưa
    Bạn bè thêm một đứa vừa hư không
    Tưới lên cỏ dại muôn trùng
    Chén này ảo ảnh cháy xong men rồi.
    Cốc khô giờ một ta ngồi
    Mẹ cha từng thức đưa nôi thân này
    Rợn người nhìn trắng hai tay
    Đền sao nổi giọt sữa bay cánh cò.
    Hỡi khoan khoan hỡi dô dô
    Vỗ tay xuống chiếu lần dò lối đi
    Vớt lên từ đáy cốc này
    Một thằng con trẻ buồn quay quắt buồn.
  7. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Một số nguyên tắc khi yêu của con nhà võ :
    1) Không xếp hàng chờ, nếu có thể.
    2) Nếu đối tượng có danh sách rất dài, thì có thể xếp hàng.
    3) Khi xếp hàng rồi thì không chọn vị trí sau thứ nhất .
    4) Nếu vị trí thứ nhất đã có chủ rồi, thảo luận với chủ danh sách để tạo ra vị trí thứ 1a; không tranh chỗ với vị trí thứ nhất cũ mà tạo điều kiện cho họ ở vị trí 1b .
    v.v.
    L hát nhép khá đấy
  8. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Tiệp Khắc
    Khi thấy thích thì bất kể là trở thành người thứ ba, cứ lên kế hoạch mai phục, tấn công, tớ thích cảm giác gây cấn tranh giành, em nào ít người dòm ngó thì chất lượng không cao lắm.
  9. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Ôi những kỷ niệm đẹp đã qua, có lẽ đây sẽ là những kỷ niệm đẹp nhất của tui. Đây cũng sẽ là một mối tình dang dở nhưng đẹp nhất tui đã từng trải.
    Uhm không trách ai được, chỉ biết rằng "tình ngỡ đã đến với ta ttrong đời như giấc mộng....rồi gió đến cúôn trôi em dần xa mãi xa...", trong đó một phần là lỗi của mình.

    Giờ mượn võ giải sầu, mượn...trà đá làm rượu, lấy cóc, ổi, mía ghim làm mồi..để cố quên đi thôi .
    Hê hê không ngờ mình tình cảm lai láng đến thế nhỉ!!!
    Được khongthudao sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 16/06/2008
    Được khongthudao sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 16/06/2008
  10. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Có những cô gái luôn luôn thích được một số lớn hơn 1 vây quanh, đời mình gặp phải hai ả, ngẫm lại mà coi thường quá, mình cho hạng đó thiếu chất sống!
    Khè khè, may mà có sự nhận thức này trước khi lấy vợ! Ặc!

Chia sẻ trang này