1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc tình yêu của giới võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vithuymylove, 12/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Khứa khứa, sớm ngày phải đi làm sớm, lướt qua xem em "Sâu" hàng, đúng là sâu thứ thiệt. Nếu em có hiện về trong một giấc anh mơ thì hoạt cảnh duy nhất chỉ có thể là cảnh em đang bóp cổ anh còn anh thì đang chết vì sợ hãi hơn là chết vì ngạt. Ặc ặc! Các cụ dạy thì nghe để đấy thôi em ợ, giờ nước sơn quan trọng như là cửa chính vào nhà, nội thất hậu xét, qua cửa vào nhà đã em ợ.
    Đi làm cái đã. Nhưng dù sao em cá sấu cỡ nào cũng có thể tiếp em một buổi
  2. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Vừa làm một vòng quanh Hà Nội về, mệt gần chết. Thằng bạn cứ réo ời ời lên chơi với nó, nay là kỉ niệm một năm ngày cưới hai vợ chồng nó, nó cũng vừa sinh cháu gái đầu lòng được mấy hôm, mừng cho chúng nó, cả hai đứa cùng là bạn học với mình thời phổ thông, đi gần hết tuổi trẻ mới tìm thấy nhau. Ông bác trẻ này lượn quanh mua cho cháu nó bộ chữ làm quà, rồi bố cháu phải đèo bác đi lượn Hà Nội. Đ vòng Hồ Tây vào chùa Tảo Sách gặp một khoá giảng thiền của mấy sư cụ từ Đà Lạt ra, gặp một sư trông như vị La Hán, thấy đẹp nên chụp cụ một kiểu, cụ này nhìn tướng mạo quắc thước, khô nhưng hiền hoà, sắc diện rạng rỡ và sâu, chắc là chân tu thực. Lượn vòng ra bếp chùa thấy một gã sư trẻ đang túm chéo cánh một con gà trống, chắc định làm thịt hay sao ấy, định chụp kiểu ảnh mà gã biến vào trong bếp nhanh quá chụp không kịp. Hồ Tây mờ hơi lạnh, dập dìu trai gái ôm hôn nhau giữa ban ngày, nhìn đến là thèm, híc híc. Người mệt mỏi nôn nao vì đi vội về vội, thế là hết ngày Chủ Nhật.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  3. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Tuần tới dành thời gian học thuộc lại bài này. Nhiều thứ cũng cần làm lại, buông thả bản thân đi hơi xa. Lại phải đi rồi, lắp nhạc cho trang mới cái đã!

    Làm gì cũng được, trừ làm thơ!...
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    @ anh vithuy: mấy hum cuối tuần em ko làm sao vào ttvn để reply ông anh đc. Rõ chán, chả hiểu sao nó cứ báo ko truy cập đc diễn đàn. Chắc tại em post cái hình gây ác mộng nên ttvn nó cấm vận IP bên em, hị hị....
    Thực ra cửa nẻo thì cũng nên phải quan tâm , nhưng hỏng chút hay xấu chút thì cũng có thể sửa sang lại cho đẹp mà, đâu phải cái cửa nào bản chất nó đều tuyệt vời, đều đẹp vào hàng cấp cao. Mà cửa nẻo cao cấp quá,sợ anh lại ngại ko dám bước qua , hi hi.
  5. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Ưà, gặp thì gặp. Nhưng nhớ nhá, không chụp ảnh, không hỏi nghề nghiệp, còn lại gì cũng được.
    Còn cái vụ xứng hay không tớ không có khái niệm, mọi người đều bình đẳng về quyền sống và tư cách sống, họ cứ sống với cái thứ cao cấp của họ, tớ vui với cái thấp cấp của tớ, tớ chẳng cần họ, họ chẳng màng đến tớ. Khó khăn họ có thể chạy đến tớ chứ tớ chẳng khi nào chạy đến họ....thui, vậy thui không cô em lại sợ.
    Dưng mà anh lại chỉ bình thường về hình thức thôi đấy. Khổ , đã không đẹp được thì xấu ... ặc.. ặc... nó đi cho nó đặc biệt, đằng này lại bình thược, ghét nhất cái thứ lửng lơ thế này!
    Hải Phòng chính thức nhận lời chào đón em ( Hí hí, xin lỗi, anh chính thức nhận lời chào đón em, dù cho có thể bầu hy vọng của em sẽ nổ lốp bốp trên đường về...! )

  6. 25LTK

    25LTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    2
    Hơ hơ,
    Đọc bài này lại nhớ ngày xưa? Cái ngày mà VN mới có Intẹcnét, mình và bà xã làm quen với nhau qua mạng Trí tuệ Việt Nam của FPT, sau khi gặp nhau: niềm hy vọng của bà xã nổ lung tung trên đuờng về. Đúng thật các cụ chúng nó nói chẳng sai: Hy vọng lắm - Thất vọng nhiều.
    Hơ hơ, chúc các bạn gặp nhau vui vẻ!!!
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Chà chà, nghe "giọng" này "đanh đá" quá đáng thể . Ko cần phải phân bua đẳng cấp với em đâu mà, vì cái đó khó mà đem lên bàn cân so sánh cho được, vì nó không chỉ nói động đến mỗi chữ "tiền" đâu.
    Còn về chuyện hình thức, ôi dào, chúng ta làm bạn cơ mà, đâu phải đi lựa vợ chọn chồng, xấu /đep/phình phường đều không quan trọng. Em chả kì vọng giề, nên chả lo nổ lốp hay thủng xăm. Và iem đây cũng chính thức "hứng lấy" lời chào đón của anh!
    À, còn về vụ võ vẽ, ông anh cho em thư thư 1 khoảng thời gian để luyện tập trở lại nhá, vì đợt rùi bận bảo vệ, chuyển nhà, lo về vn nên hoàn toàn bị lấy cắp hết time . Được anh nhể?
  8. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Ừ, suýt quên chuyện đấm đá, ặc. Thế tớ không cần phải cạo râu với đánh răng nhá, ặc ặc. Khi đấu, nhỡ có bị véo mũi véo tai thì đằng ấy cấm khóc đấy, khóc là tớ bỏ về đấy, đến khi nín mà còn hứng điện tớ lại đón.
    Mà cho xin cái list, xem đáp ứng được những gì tớ còn chuẩn bị...
    ______________
    Thoai, nghỉ lấy lại sức, từ mai lại khôi phục chu trình cũ, cố chèo chống qua vụ đám cưới ông anh kết nghĩa, tránh được trận xỉn nào đỡ trận ấy, kẻo lại gục thì hỏng. Hơn tuần nay toàn lo chuyện thiên hạ, không làm được gì cho mình, sức vóc cũng có phần sút giảm nhiều. Mấy lần về muộn, mệt mỏi, không buồn nấu cơm, không muốn ăn gì, nhịn, đêm vừa lạnh vừa đói, lại bị ba thứ lăng nhăng kéo rơi khỏi lịch công việc. Ngẫm ra gia đình rất quan trọng, nếu không thì phải đi tu hẳn may ra mới có cơ tập trung cao độ. Oài, mệt!... ( Đừng xen vào nỗi riêng tây của tớ nhá, tớ thích một mình!...)

  9. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Sao những bản nhạc về Trăng và ánh sáng của nó lại đều là những bản buồn nhẹ nhàng da diết vậy nhỉ. Như Sonata Ánh Trăng của Bethoven, mở đầu là những giai điệu chậm buồn, gợn miên man như gợn sóng trên mặt hồ vào một đêm trăng gió nhẹ. Nỗi buồn dịu dàng, mát nhẹ, lan toả phủ lấy không gian đêm tịch mịch, nỗi buồn khiến người ta trải lòng mình ra để xúc chạm vào những mơ tưởng...Một nàng tiên từ cao nhẹ đáp xuống mặt hồ, nàng bắt đầu nhảy múa, điệu múa từ vũ điệu đến ánh mắt và vẻ mặt nàng đều là một thứ ngôn ngữ giao tình với cảm xúc của kẻ nhìn ngắm, và từ cái mối giao tình ấy, nỗi buồn, sự cô đơn của kẻ mơ tưởng trào dâng , biến đổi thành một thứ sức mạnh cuồn cuộn như dòng thác thác, cuốn phăng những u uất cuộc đời; kẻ mơ tưởng vươn mình bằng nỗi cô đơn, thách thức tất cả, bất chấp tất cả, chấp nhận hiện trạng của bản thân mà đương đầu với mọi nỗi sầu muộn của thế gian. Những đau đớn nhất của nội tâm bỗng lại là những dòng thác mạnh mẽ nhất giúp kẻ mơ tưởng vươn mình đối diện cuộc đời..........
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    A di đà Phật !
    Chính ngôn nằm trong bát chính đạo. Bát chính đạo nằm trong vũ trụ hay trong tâm thức của con người?
    Mời thí chủ vithuymylove tiếp tục với những cảm xúc âm nhạc.
    Thiện tai

Chia sẻ trang này