1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc tình yêu của giới võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vithuymylove, 12/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Cô bé có ta?i ứng đối nhưng vâfn giưf được sự kín đáo, de? dặt chốn đông ngươ?i, thơ?i nay cái na?y coi bộ hơi bị hiếm a? nghen, quí lắm đó ! Chúc bạn cuối tuâ?n vui kho?e.
  2. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1

    Hôm rồi đi học đàn, thấy thầy đang soạn lại bản này cho Guitar, từ lâu cũng thích bài này, post lên nghe. Nay người nhẹ nhõm, tí đi chơi với bạn, tối về còn sức sẽ kể về một câu chuyện tình yêu khá đặc biệt, ít ai trong đời gặp được chuyện này.
    Bố khỉ, thời trai tráng yêu đương ầm ĩ, về già thấy ghét thế! Ặc, mới già có hai ngày đã khác roài...
    ___________
    Trang này giờ hoạt động trở lại, thử cái coi sao.
    ___________
    Hôm qua cố lắm để từ chối một trận nhậu, bạn giận ghê lắm, đành vậy, triền miên suốt, nể bạn quá đâm hại mình biết bao nhiêu. Nghỉ ngơi ở nhà lấy sức, sớm nay dậy sớm, đã hoàn thành bài tập, dẫu chưa trọn vẹn nhưng cũng đem lại cho cơ thể những sinh khí mới mẻ, sinh động. Lại thấy yêu đời, muốn yêu một ai đó. Luyện mấy phút chỉ công rồi xuống tưới cây, pha trà, luyện chút đàn, rồi đi làm.
    Hờ hờ, chỉ cần dẹp được tính nóng, sẽ tiết kiệm thêm được chút thời gian vớ vẩn...
    Làm gì cũng được, trừ làm thơ!...

    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 29/12/2008
  3. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Vậy là Xuân về. Trưa qua có con chim lạ nhảy lóc chóc một mình trên sân cơ quan, hót to lắm, ra ngắm nó một chốc, định mang điện thoại ra chụp thì nó nhảy bay lên nóc nhà rồi bay cao mất . Kể cũng lạ, giống chim thường đi đâu cũng có đàn, có đôi, tự dưng có một chú lạ hoắc to mồm đến vậy, không biết có báo điềm gì? Con vật cảm được cái thời khí xuân, xuất hiện hớn hở vậy, mong năm nay có gì đó mới mẻ . Ờ, người ta bảo năm vừa rồi mình Thái Bạch, nhưng sao lúc nào trong túi cũng rủng rỉnh tiền đâm thấy khó chịu. Hờ, cái tính thích lúc nào cũng hơi đói một tí nó quen rồi. Sang năm cố gắng gom góp mua một cây đàn nữa, rèn một cây cửu thiết xích và làm thêm một cây kiếm nữa, cố đi lùng mua thêm một khúc mun đen để lúc cần vào việc. Thầy bảo cứ biết thế đã, nói trước lại bước không qua. Nhanh, thời gian trôi quá nhanh, bắt đầu cảm thấy vồi vội, vậy mà mấy tháng vừa rồi sa đà không gượng dậy nổi, phí phạm biết bao...Nay trời lất phất mưa bụi, những giọt mưa xuân đầu tiên, bắt đầu đính thêm Lan vào cột gỗ là vừa. Người ta thì thích mua lúc nào là có, thích mua giống gì là có, mình thì chỉ lịu thịu nhặt từng cành nhỏ xíu, mua vào lúc thời tiết khắc nghiệt nhất, lúc giá hạ nhất, ủ vào xuân lại đính lên, vài năm sau mới có giò đẹp để chơi. Âu cái thú chơi mỗi người một kiểu, tuỳ theo sức của mình, quan trọng là mối giao cảm....
  4. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Lại một thằng bạn và đứa bạn học phổ thông, đi gần hết con đường mới tìm thấy nhau. Chỉ còn vài ba đứa nữa là mình giành cúp vô địch về lập gia đình muộn của lớp, cố lên!
    Hôm nay ngày đẹp, mình cảm rất rõ cái thời tiết khí của không gian này. Giá trong người sức lực còn sung mãn, không bị vấp váp qua kì vừa rồi thì có thể có một vài dòng viết đẹp về cái đẹp chuyển thời sang xuân này. Nay bố về, lại có người cơm nước cho hai, ba ngày tới, đủ thời gian để sắp đặt lại mọi thứ.
    Tiếp xúc với bạn bè lâu ngày không gặp, mình thấy mình đúng có gì đó hơi kì quặc, thiếu thực tế và nhất là trẻ con hơi lâu, nhưng không thể thay đổi. Cuộc đời là những sự lựa chọn và cần can đảm trong những chọn lựa ấy. Giá bên cạnh luôn có người nhắc nhở, đánh thức mình mỗi khi bị mờ mắt, bị ngủ gật thì hiệu quả của những đeo đuổi chắc sẽ tốt hơn. Đôi khi, bản thân tự quên đi mục tiêu hoặc không kìm hãm nổi nó. Nhưng , thực tế chắc sẽ không thể có cái đẹp mơ màng, lãng mạn đến vậy. Không có cái đó, không phải là xấu, vẫn luôn là bình đẳng bởi đó cũng là một sự chọn lựa và người ta cũng đang đấu tranh trong sự chọn lựa ấy, chỉ là họ chọn con đường không hợp với mình...lan man, lan man, lan man...

  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Chào anh vithuy
    Mấy hôm nay chuẩn bị đồ đạc nọ chai để về Vn, nên em đã quên mất vô chúc anh Giáng sinh ấm áp. Biết anh chả ý kiến giề đâu, có cũng được, không cũng thôi. Dù sao thì cũng có chút quen biết kiểu bạn bè, nên em đây cũng muốn bạn bè vui.
    Sắp năm mới rồi, chẳng biết mọi người thì thế nào, riêng em thì thấy đặc biệt hoan hỉ, đặc biệt ấm áp lạ thường, có lẽ vì sự trở về này mà cho nhiều cảm xúc tốt thế. Dù sao cũng thật mong, mùa đông trong tim mỗi người sẽ là mùa đông không lạnh nữa....
    [lan man]
  6. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Hè hè, tớ không còn là giai tuổi teen nên có rất rất rất nhiều thứ khỏi phải nói cũng biết. Cứ tự nhiên như nhiên nha!
    Nhớ tập luyện lại cho tốt, giả dụ có gặp gỡ chút đỉnh thì đừng bận váy vì sẽ không oánh nhau được! Ặc!...
  7. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    [​IMG][​IMG]
    Phấn hồng Nhật và Trà Lựu nở sớm...

  8. Guess

    Guess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2001
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Topic "tự sướng" của vithuymylove à?
  9. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Không phải tự sướng, là "tự khổ" chứ!
    Đúng ra nó có một nguồn gốc khác, một nơi ở khác, do một căn nguyên khác...Híc, nhưng, bố khỉ!
    Dạo này ngập đầu trong công việc, không có thời gian mà tự khổ nữa. Tết sắp đến mà cảm giác như chẳng có gì xảy ra.
    Thôi, lại đi, khi nào rảnh rang lại về chăm sóc cho cái mục tự khổ này!

  10. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Ngày qua đi làm, đi tập về mệt, sáng chuông reo, dậy tắt chuông ngủ tiếp. Giấc ngủ cố đem lại một giấc mơ rất thật. Tôi đã biết mình chờ đợi gì, tìm kiếm gì, tại sao lại say mê, tại sao lại dửng dưng. Có một điều lạ, những câu trả lời cho những suy tư đánh dấu mỗi bước trưởng thành rất hay đến trong những giấc mơ, mà khi tỉnh giấc còn nhớ mồn một, có cảm giác rất thật.
    Dạo này không còn hứng thú với thơ thẩn, đúng ra là không có thời gian. Nhưng sao sư phụ lại cổ vũ mình nên biết thêm nó. Ngày xưa cụ cũng thơ văn vẽ vời lãng mạn ghê lắm. Cụ lục tìm cho mình một đống báo cũ từ những năm 50 mà cụ giữ cho đến giờ, kêu về xem có bài nào hay thì chép ra tích luỹ, khi cần, như tán gái chẳng hạn, còn có cái mà tiếp. Híc, qua cái thời ý lâu rồi, đành cố mà đọc không khi cụ hỏi lại không biết trả lời ra răng.
    Năm mới, có quá nhiều biến động ngấp nghé, không hiểu sẽ chèo chống thế nào cho vững đôi đằng. Thôi thì cứ để cho thân trôi theo dòng. Chỉ có hai thứ sẽ kiên quyết giữ, tập và học đàn, vậy là đủ.
    Vừa rồi điện vào Nam cho bu, vòi vĩnh được một cây đàn mới. Cũng xứng thôi, vứt mình vất vưởng, cũng phải có gì đền bù chứ. Chắc bu để cho cháu chơi ít bữa mới chuyển ra cho mình.
    Dư âm của giấc mơ còn vương mãi đến tận giờ. Có rất rất nhiều thứ đã bắt đầu giải thích được. Chỉ thiếu bản lĩnh tích luỹ, khi đủ là có thể bắt tay thực hiện công việc mong muốn rồi. Mong sẽ không có gì thất thố giữa đường...
    Ờ, giấc mơ có vẻ hợp với bản etude dạ khúc này ...

Chia sẻ trang này