1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc tình yêu của giới võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vithuymylove, 12/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    [​IMG][​IMG]
    Tai trâu năm nay lại nở sớm, trời rét, Mai vàng co vòi lại, không to nụ lên được. Năm nay lại không có hoa chơi. Ở nhà một mình, tết chẳng muốn sắm sửa gì.
    Công việc gặp lắm thứ bực dọc. Đan Mạch, đời chui rúc khắp xó xỉnh, gặp đủ loại người, nay lại gặp phải con ranh con dám chơi mình. Cái thứ ngu dốt không làm được gì phải rúc vào làm cái công vụ lon ton, có tí quyền chức là vênh mặt lên hạch sách nhũng nhiễu. Trái đất tròn, đừng để rơi vào tay ông, lúc ấy lại bảo sao số khổ. Điên thật, chưa từng hại một ai, nay bị con lon ton dở người làm hại, mà hại ngy người thân mình mới ức chứ. Để rồi xem, có một ngày rồi biết ông... Nhưng mà cơn giận của mình mau nguôi, có khi đến lúc bắt được nó thì đã chẳng còn nhớ nó là cái thứ nào nữa roài. Thôi, chửi tí cho hạ hoả, đi tập cái đã, không để cái thứ ăn bám làm hại xã hội ấy làm hỏng nốt cả cái thú thanh hư này được.
    Nhưng mà có ngày chết với ông!

  2. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1

    Quên, lắp tí nhạc đã!
  3. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng, cũng chỉ còn lại giai âm buồn để làm bạn.
    Mất phương hướng, mất ý chí, dục vọng lôi kéo, không sao dứt ra nổi. Những suy tư đẹp đầy nắng gió không ở lại trong lòng, mọi thứ xung quanh toàn tính toán, đối phó lẫn nhau. Tiếc những ngày đẹp đẽ phớt lờ mọi sự, thủng thẳng sống, thấy sao bình yên. Một chút ham muốn trỗi dậy đã kéo cả chuỗi dài ngày qua xuống bùn, ngột ngạt, u ám, lúc nào cũng phải dương cái vẻ đạo mạo giả dối ra mà chứng tỏ cho người đời, nhưng thực tế trong thân tâm đã ngày nối ngày trở nên mục rỗng, giống như thể đứa con nhà giàu ăn tàn phá hại, không làm ra mà chỉ biết tiêu đốt của cải bố mẹ dày công kiếm về. Thấy có nhu cầu được ủ ấm, được rúc cuộn vào vòng tay nào đấy, được thấy một cái nhìn thương yêu bao dung, thấy một cái cười chân thành hiền hậu, thấy một tình yêu không sợ hãi, khi thì như tình yêu của mẹ cho đứa con khờ dại, khi thì như tình yêu của người chị lớn cho đứa em nhỏ, khi thì như tình yêu của người yêu mình... Không bao giờ gặp phải khó khăn về vật chất. Chỉ những tranh đấu với dục vọng bản thân là đáng sợ. Ta luôn phải đấu với nó một mình, khi nguy khốn nhất cũng chỉ luôn một mình. Và ta đang thua to...
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Dear anh vithuy: em đã vìa tới Vn đc 3 tuần, dưng vì yêu xiền quá, nên đã đi làm ở Hà nội lun :P . Nếu dịp Tết này có rảnh rảnh đc, thì giao lưu chút, a nhể
  5. HanoiOffline

    HanoiOffline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp có đám cưới roài, Box Võ thuật giờ thi nhau cưới!
    Năm 2008 thì 2 ông Cry và BBL đều cưới trong 1 tháng...
    Năm 2009 thì...hĩ hĩ...nguời lãng mạn nhất Box VT - anh Vithuy cưới???
  6. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    tết này ai ở Hà Nội có giao lưu cà fê ngày tết thì anh em thông báo nhé
    Chúc anh chị em khác tết vui !
  7. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Chút lãng mạn cho anh em yêu võ :
    Chấp Thuận
    Hà Nội, 21/02/2009
    Người đàn bà nanh nọc
    Người đàn bà dịu êm
    Người đàn ông lặng câm chấp thuận
    Giữa hai nửa vòm trời của người đàn bà mình thương !
    ----
    Ai trải nghiệm rồi thường sẽ cảm nhận sâu hơn !
  8. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Thằng bé TTVN dạo này không cho sửa bài sau 24 giờ nhỉ, muốn thay nhạc mà không được.
    @Babe_bluehp, khi nào rảnh rảnh thời cứ ới một tiếng, tớ đón. Yên tâm, dạo này tớ cạo râu và chịu khó đánh răng rồi nên không đáng sợ lắm đâu. Đừng gạ tớ đánh nhau nhá, đang bị chấn thương nặng, đi xe còn khó, không mần ăn gì được đâu!
    Chú em Big Rồ, anh tính sang năm 2010 cưới vào dịp nghìn năm Thăng Long Hà Nội để vui cùng tổ tiên luôn cơ mà!
    ________
    Càng ngày càng thấy cái tên "Bình sơn lãnh yến" hay. Chắc số vận vào người đây!
    Làm gì cũng được, trừ làm thơ!...
  9. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Coi chừng đấy anh bạn đa tình ! không khéo đừng có mà đỗ lỗi ông giời sao lại vô tình giao cái của ghét ấy cho mình để mà thương yêu, đùm bọc.
    Chúc bạn mau hồi phục, coi như là cuối năm xả xui, năm mới thắng lợi mới !
  10. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Nay mới để ý thấy bác Lyhl có cái màu gạch cua. Chúc mừng bác nhá. Bác nhắc em mới nhớ, em chả bao giờ chết vì cái giống đầu toàn bã đậu với dao găm được đâu bác ợ!


Chia sẻ trang này