1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc tình yêu của giới võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vithuymylove, 12/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Mới sắm được em Yamaha classic G80a, âm thanh nghe nhỏ nhẹ, xinh xinh như tâm tình của một cô gái. Mình vẫn mơ về âm thanh của một cây đàn Tây Ban Nha, khả năng tới sẽ có người tặng.
    Hôm nay lòng hơi buồn, không, buồn lắm, nhưng nỗi buồn cũng chuyển màu, không u uẩn xám xịt như vừa rồi, chút buồn pha chút mệt mỏi, pha chút thương yêu xa xăm, có chút đơn côi sau nhiều ồn ã...người về rồi đi, đến rồi không ở; tôi mệt mỏi để theo đuổi, phó mặc người, tôi ôm lấy cái tôi yếu ớt để mà chăm chút, vỗ về. Gắng gượng trở lại cuộc đời ồn ã bằng cái mạnh mẽ giả tạo...Oài! Mệt!

  2. hungkhong25

    hungkhong25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh chị em trong Box này một mùa Xuân an lành nhé
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Chúc vithuy năm mới an lành cùng hạnh phúc.

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 27/01/2009
  4. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Tết gì mà vui quá thể, say triền miên, chưa tỉnh kịp đã lại phải say. Trong cơn say, vẫn nhớ lời thầy dặn, phải giữ gìn sức khỏe, thế nên con vững vàng thôi rồi!
    Qua một năm vận hạn rồi, năm mới này sẽ khác, ít gì thì cũng 32 tuổi ( cả tuổi trong bụng mẹ cho nhiều ). Cả họ bắt phải lấy vợ, trưởng họ mà, mà không khoái lắm, cảm giác vẫn thấy trẻ trẻ thế nào ấy. Bố giới thiệu cho một cô xinh lắm, giỏi võ lắm, nhưng cùng nghề với mình nên thấy ghét, lộ hết, không lừa đảo nhau được, mình tuyên bố, nếu giỏi thế thì đánh nhau với con, thắng con, con sẽ lấy! Trời, trông mình vậy vậy chứ mà nhiều cô chết ngắc ngoải chứ bộ! Chỉ cần năm xu rượu thì mở miệng tán gái như thần, không có thì cứ thấy gái là im đét hoặc tránh xa vài mét.
    Năm nay đã xác định rồi, đúng như cụ Khổng nói, tam thập nhi lập, lập chí rồi, theo cho đến cùng cái nghiệp này, dù giàu hay nghèo, dù khó khăn đến đâu, dù bên ta chẳng còn ai! Cùng song hành với nó sẽ là một cây đàn, ờ, mà cái số mình nó thế hay sao ấy, ngày xưa khi mới sinh, ông nội bế đi xem bói để đặt tên, họ bảo thằng bé này khó nuôi, không có sức mạnh thì không làm được trò trống gì, thế là ông đệm cho chữ mạnh vào tên. Bảo là cái số, gặp không may toàn bậc thầy đáng làm thầy, thế nên cứ thế mà theo, chẳng dứt ra được. Năm nay sẽ quyết tu thân, không phạm lỗi nữa, đem thân này thử nghiệm cho một định lý đời người, ước gì nhìn thấy khi mặt trời tắt lịm, cái rực rỡ và hoành tráng này có ai nhớ, ai quên! Con người nhỏ bé và quá cô đơn trong vũ trụ không giới hạn này!
    Say quá!

  5. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Quái, thấy nghèn nghẹn mấy hôm nay. Nhậu cho lắm, giờ cứ hễ động đến thức ăn, rượu là lại thấy kinh, sợ, giờ mỗi bữa cơm chỉ dám ăn cơm với nước rau luộc. Thôi, cố gắng giữ gìn, đến 1/2 sẽ khai xuân.
    Người thế nào đây, tự biết, tự hiểu, nhưng làm thế nào được. Có nghẹn đến mấy cũng cố mà trôi. Quỷ quái, một nỗi day dứt đến khó chịu. Cũng có nổi một người mà vì họ mình cũng có thể ốm. Cuộc đời... Trưa nay nắng, mát, giá được hôn nhẹ lên mái tóc người thương! Hình bóng không rõ ràng, cứ bay đi, tan biến rồi hiện về trong tôi, nhưng đừng cho tôi cái hình dung có một bóng người khác bên cạnh, dù thực tế thế nào đi nữa, để tôi giữ mãi một ảo tưởng không thực sẽ tốt hơn!
    Vậy đấy, nói ra vậy là lại nguôi ngay được! Bố khỉ, sau này nó chỉ ccần nịnh mấy câu là lỗi gì cũng tha đây!

  6. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua học đàn về muộn, mở cổng là thấy mùi thơm ngọt của Ngọc lan phảng phất quanh không gian sân. Ngước lên khoảng không được soi sáng mờ bởi ngọn cao áp mà tìm kiếm, không thấy bông hoa nào, nghĩ hay là hương cành, lá của nó, vì thường những lúc tưới cây, lúc rúc dưới gốc, vẫn thấy phảng phất một mùi thơm rất nhẹ từ cành và lá tỏa ra, có điều không ngọt đọng như thế này. Ai đặt cho nó cái tên Ngọc Lan, hẳn cũng là người có cái tâm yêu thiên nhiên cây cỏ lắm, đúng, tên như "người" vậy! Sớm dậy tìm mãi mới thấy tít trên mấy ngọn nhỏ vài bông đã nở tung cỡ, sắc ngả màu vàng sậm. Ờ, mấy ngày liền lười tưới đây, cho nên sắc nó bị vàng và hương nó ngọt đọng như vậy, bình thường nếu no nước thì sắc nó trắng muốt và thơm dịu hơn nhiều.
    Dạo này có con sên trần gặm hết mấy cái rễ non của mấy cây Hồ Điệp, tính rình bắt nó nhưng lần nào về nhà cũng trong tình trạng không tỉnh táo, hậu quả thật nặng nề. Tối qua vừa đi học về thì đã thấy nó bị rụng chình ình dưới sân, hóa ra cô ả bò nhầm ngọn cỏ rụng xuống đất, lộ nguyên hình, thế là túm được mà chẳng cần phải rình rập. Cái bọn sên trần này mà vớ được rễ Lan thì nó sướng lắm, có mấy chậu Lan lâu năm mà nó ăn rễ, ăn ngọn non cho tan tác cả chậu.
    Tối qua đi học đàn gặp lại cô bé cùng học, giờ mới để ý, nom xinh gái phết. Cô ta học rất yếu về nhịp, học trước mình nhiều nhưng giờ thì kém xa, có điều cô ta có ý chí và nghị lực, chứ như người khác chắc bỏ học lâu rồi. Cuối buổi, thầy giữ mình lại chơi, mình ngồi đốt thuốc, thầy chơi đàn, tiếng đàn nghe sao nó buồn, lúc nghe xa vắng, da diết, lúc nghe như cắt cứa sâu trong lòng. Được cái khoản thưởng thức nhạc thì hai thầy trò khá hợp gu với nhau...

  7. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Thay bản nhạc đang học vào cái, nghe nốt, mod có khóa thời cứ thẳng thắn nhá, tớ không có ý kiến giì đâu!
    Làm gì cũng được, trừ làm thơ!...
  8. HanoiOffline

    HanoiOffline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Không có 1 lý do nào để mod khoá Topic này hết!
  9. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Ông TLVN chỉ bảo là khoá mấy topic nhảm khác để tập trung vào hai topic : Quán gió và Cảm xúc, tình yêu ... mà thôi !?
    Chúc mọi người vui vẻ !
  10. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Ý vợ là ý trời - từ cái lúc ba sanh má đẻ đến khi gặp được cô ấy mình có biết bông Ngọc Lan là cái bông gì !? chỉ nghe thơ nhạc có nhắc đến hoa ngọc lan, chùm ngọc lan nhưng cái khoảng nhạc và thơ thì đối với mình đúng như là đàn gảy tay trâu, cô ấy thỏ thẻ, hai đứa mình lấy nhau đi rồi em sẽ cho anh biết hương Ngọc Lan xứ Bắc nó sẽ thơm đến nhường nào, nghĩ lại mà vui đúng là như hứa, bây giờ lấy được cô ấy rồi thì mội tuần phải đôi ba bận lên sân thượng rúc vào bụi Ngọc Lan ấy để mà quét lá, dọn cỏ, mà mình chưa thấy con sâu lạ nào dám bén mản đến cây Ngọc Lan này cả ... công nhận là mình cũng khoái cái mùi thoang thoảng thơm được tỏa ra từ thân Ngọc Lan mà mình thường ngửi được mỗi lần rúc vào đấy để dọn dẹp, lâu dần mình đâm nghiện cái mùi này ! nên cũng thường quét dọn thường xuyên hơn, tự dưng nhắc đến Ngọc Lan cái mũi của mình lại hin híc nữa rồi, chiều nay về phải tranh thủ dọn gốc Ngọc lan sớm thôi !
    Vạch lá tìm sâu - mấy năm gần dây, cứ mỗi dịp gần tết có anh bạn tặng mình hẳn một gốc Mai vườn, các năm trước sau tết là mình vứt hẳn, nhưng vì năm nay gốc mai này có dáng mình thích quá, thân thì gân guốc, có múi có bắp y như cái cơ bụng của chàng Diobok vậy ! cành thì lại xòe tán rộng đều, đỉnh cành hướng túm chụm vào đỉnh thân như là cành Đào ngoài Bắc vậy, nên quyết định là giữ lại. Hết lượt hoa đầu, mình cắt hết các cuốn có bông đã nỡ, mới phát hiện rằng gốc Mai có sâu, sâu rất nhiều, thường là ẩn núp bên dưới các cánh bông, phải vạch ra mới bắt được, loại sâu này rất tinh thấy có động hoặc rút sâu vào bên trong nếu động sâu và mạnh hơn vào các cánh bông là nó bún phọt ra khỏi cánh để mà tẩu thoát, thường thì các cánh bông có vươn những mạng tơ là có sâu.
    Phóng sinh - hôm Chúa Nhật lại phải đúng ngày 14 tháng Giêng, đã hứa với thằng nhóc ở nhà là sẽ mua cho nó vài đôi chim ở chùa mang về mà thả hy vọng rằng có con nào cả tin thì lấy nóc nhà của mình mà làm tổ. Vì không mua được chim sẻ do người ta đã mua hết rồi nên chim én cũng được chẳng sao, vì là én phải chở nhóc ra đến tận Bến Bạch Đằng mà thả ... Lạ quá, sáng qua đang ở sở làm thì cô ấy gọi điện thoại, Anh ơi ! có một đôi chim sẻ đang mang rơm về làm tổ trêm mái ngói nhà mình. Sáng nay thì chúng tíu tíc với nhau đúng vào giờ mình phải thức giấc để đi làm, chắc là sau này khỏi cần xài báo thức của DTĐ. Không biết việc này là vô tình hãy hữu ý của ai đây ?

Chia sẻ trang này