1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc tình yêu của giới võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vithuymylove, 12/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1

    ---------
    Chim sa cá lị là sao ? tốt hay xấu đây ? ?" Sau bữa cơm trưa nay, mình vừa bước ra khỏi nhà ăn tập thể thì thấy một con chim bay vù qua đầu, lao vào vách kính rồi rơi xuống kẹt cửa, mình thò tay vào bắt được nó dễ dàng. Ôi ! con chim này lạ và đẹp quá mình chưa từng thấy loại này bao giờ, thân nó đủ cả năm màu, mỏ đen, trán đỏ, đầu vàng ?" cam ?" đen, thân thì màu xanh két óng ánh, chân màu đỏ gạch tôm, gốc mỏ thì có chùm lông đen xòe ra trông thật tếu, lấy ngón tay thọc vào chim thì nó mổ kêu lên thành tiếng cạch cạch. Vừa lúc ấy thì anh bạn cùng phòng bước ra xem, thấy mình có ý thả con chim nên ảnh ngỏ lời, con chim đẹp quá nếu không nuôi thì cho tôi, mình nghĩ nhanh trong bụng muốn từ chối vị chức sắc công đòan nên có lý do cụ thể và đã nói nhanh, chim hoang phải nuôi cập một mình nó hổng sống được !? rồi bước nhanh ra sân sau để thả nó, một anh bạn khác thấy nhỏen miệng cười và hỏi vui, tay cầm bộ không sợ H5N1 của mấy con chim khờ ? mình trả lời chống chế, con chim này còn khỏe lắm ! Chắc anh bạn cùng phòng biết mình nói dóc, vì ảnh rành về chim ?" hoa ?" cá kiểng hơn mình, cá dĩa của ảnh đã từng đoạt giải đồng Hội hoa xuân Tao Đàn. Nghĩ lại thấy tiếc ! mình làm gấp gáp quá không nghĩ đến việc lấy máy ảnh hay ĐTDĐ để chụp hình con chim này, sẽ có lần thứ hai không ?
  2. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Sáng nào, trên ngọn Ngọc Lan nhà em cũng có mấy cặp vợ chồng chim sâu đến hót, vui lắm. Thú thực, mảnh sân con con chỉ khoảng 12 mét vuông mà em trồng đủ loại, mỗi loại một cây. Có một cây Hồng Trà, em trồng gần chục năm, gắn chặt lắm với kỉ niệm mối tình đầu, ( mỗi lần nhìn nó cứ như nhìn thấy nàng vậy ), hôm đó nói đùa với bu rằng ghét cây này, hôm sau bu đem cho ngay chị hàng xóm, về nhà vừa buồn, vừa ức nghẹn cổ mà không làm sao được.
    Ngọc Lan cũng có hai loại, nếu trong Nam trồng chắc hoa sẽ ngả vàng vì nhiều nắng, thiếu hơi lạnh, ngoài bắc trồng sẽ có hoa trắng muốt. Còn loại hoa to như ngón cái, sắc vàng đỏ sậm ngoài này gọi là Hoàng Lan.
    Nói đến yêu thiên nhiên, em vẫn đùa với các ả thích em, trước khi thích phải về nhà anh chơi, nhà anh đẹp lắm, vào những đêm trăng sáng, ánh trăng rọi qua tường vào tận giường ngủ, cả đêm nằm ngắm trăng, trăng đẹp quá, không ngủ được. Vào những ngày mưa bão, nước mưa từ ngoài giỏ vào tí tách như điểm canh, có khi chảy dưới nền như dòng suối giả, đảm bảo về nhà anh, không biết làm thơ cũng sẽ ra thơ; các ả lần lượt chạy mất. Cho nên mới nói, một tình yêu thực sự, khó kiếm vô cùng, thứ tình yêu được nguỵ trang, đầy, kể cả là tình yêu thiên nhiên!
  3. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Tôi có hai ngày sinh nhật, một ngày trong giấy khai sinh và một ngày sinh thực, như vậy, ngày sinh trong giấy khai sinh vẫn được gọi một cách lãng mạn là " Sinh nhật đen ". Vào ngày sinh nhật của mình, tôi chỉ thích trầm tư một mình, mừng ngày sinh của mình bằng một nỗ lực cố gắng làm một việc gì đó cho bản thân, không bao giờ tổ chức mừng cái ngày này bằng một thứ gì ồn ào. Vào những ngày này, có một nỗi cô đơn nhẹ nhàng, dịu dàng bao phủ lòng mình.
    Trước hôm sinh nhật năm nay một ngày, bà ngoại mất, lòng trĩu buồn, xa quá, không kịp giờ bắt xe về nhìn mặt bà trước khi nhập quan, cũng may còn kịp thời gian về tiễn bà ra mộ. Nếu bố mẹ có công sinh ra tôi thì bà ngoại có công cứu sống tôi, cho tôi một tinh thần và sức vóc vững vàng như ngày nay. Năm tôi 18 tháng tuổi, bị sởi, nhiễm lạnh rồi bị hậu sởi, bị liệt, bị tả, người chỉ còn da bọc xương, nằm nguyên một chỗ, không thể tự ngồi dậy được. Mọi người trông vào nói tôi chỉ có thể chết chứ không thể sống được. Bà ngoại ra trông vậy đã đưa tôi về quê nuôi dưỡng, mỗi ngày bà đi bắt cóc về làm cho tôi ăn. Ròng rã 6 tháng trời, cơ thể tôi bình phục hoàn toàn, tôi đã có thể dậy, chạy, nghịch ngợm phá phách khắp xóm, bà ngoại gọi yêu tôi là " Ông tổng cóc ". Ngày bé, bà chiều tôi ghê lắm, ngày nào đi chợ sáng về cũng thủ cho tôi mấy cái bánh, khi thì bánh mật, khi thì bánh mướt, cái thời đói kém ăn sao mà nó ngon, giờ về quê mà tìm ăn cũng không thấy được vị ngon ngọt của ngày xưa nữa. Lớn lên, chỉ có tôi là biết về sở thích của bà, mỗi lần về quê, tôi mua biếu bà nhiều truyện, bà thích thể loại kiếm hiệp và dã sử, bà ham đọc cho đến khi mắt hỏng, tôi mang về cho bà tập " Thiên Long Bát Bộ " thì bà chỉ lấy tay sờ, giở truyện ra và nói, truyện này chắc hay lắm nhỉ, nhưng giờ mắt bà lòa mất rồi, không đọc được nữa, chỉ coi ti vi được thôi. Bà thảo tính, có cái gì ngon, đẹp cũng đem chia cho con cháu và xóm láng thân tình. Bà vừa hiền, vừa hóm, ngày ông ngoại còn sống, hai ông bà ngoài chín mươi mà nhiều khi bà vẫn trêu chọc ông cho đến lúc ông cáu mới thôi. Có lần ông cáu đòi li dị bà, bà buồn bỏ nhà vào Huế rồi ra Hà Nội cả tuần, khi bà về, ông nói với bà rằng, tui giận thì tui nói với bà vậy thôi nợ, chứ tui yêu bà lắm, không khi mô tui bỏ bà đâu...lúc ấy cả ông đã ngoài chín chục, bà cũng ngót gần chín chục tuổi rồi. Ông vẫn hay chê bà không nuôi được con chó con mèo nào trong nhà, bà nói với ông, thì tui nuôi cho ông năm con chó con thành toàn giáo sư tiến sĩ đó thôi ( ý bà chỉ là mẹ và các chú các bác tôi ), ông lại móm mém cười. Bà mất thọ chín tư tuổi, ra đi nhẹ nhàng không bệnh tật gì. Một đời dưỡng quả phúc, đến lúc rũ áo đi nhẹ như lá vàng rơi trước cơn gió nhẹ.
    Đưa tang bà xong, trở ra về đến Hà Nội, còn lại chút tiền, đến gần giờ phút cuối của ngày sinh nhật, tôi đã mua được cho mình một cây đàn Tây Ban Nha Alhambra 4p, có đánh mất một chút sĩ diện, bước một chút vào vòng xoáy mặt trái cuộc đời, nên sau đó cũng chẳng thấy vui vẻ là mấy, âu cũng là do cái cách con người ta cư xử với nhau, với tôi, ai cũng chỉ có cơ hội một lần, không có lần sau để họ xâm phạm vào tự tôn của mình được, mà cũng chỉ có những người tôi từng coi là bạn mới có được một lần cơ hội ấy mà thôi.
    Bà về với tiên tổ, con ở lại phấn đấu cho chuyến xe sau của đời người!
    Làm gì cũng được, trừ làm thơ!...
  4. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Tôi chă?ng có diêfm phúc được ơ? gâ?n ba? như bạn, du? các ba? cu?a tôi cufng thọ tâ?m 90. Nghe bạn va? ba? xaf tôi kê? vê? ba? ma? thấy phát the?m, tí nưfa khóc.
  5. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    ... ...
  6. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Vào nhà BÁC...xem-nghe-cảm-thị-khoái.... BÁC CẢM XÚC...Võ thuật thì thiếu...VÕ KHÍ thì nhiều...
    Gặp mấy KU MOD siêng phi khóa,
    Lóc cổ treo cao,ngược chân sào.
    Ngon chơi khí tiếp chân lộn ngược,
    Cảm xúc tình yêu...(ha ha ha)...chắc hơn nhiều...
    Lắt léo...uốn lượn lắm...KHOÁI!!!...
    Nếu đây là cho dzới võ thuật...phi cá nhân...
    Mạo muội được dzô đây...CẢM XÚC TÌNH YÊU ...xem sao?!?!...
    Chứ mình BÁC múa...các BÁC xung quanh phụ họa thì KÉM VUI...NHẠT NHẼO hoặc chí ít cũng là THIẾU SẮC-THIẾU HƯƠNG ...!!!...
    Thành ra 1 Người THAN VÃN,CHIA XẺ... THƯỞNG!!!,mà BÌNH CŨNG HẠN CHẾ.... thì cũng không ra sao!!!..Lại có KẺ chê cánh TA-VÕ BIỀN thiếu MỸ!!!...ừa thì ko ...nhưng .xem-nghe-cảm-thị-khoái mà xem...khác chi tâm sự-blog-ấm ứ của 1 cậu nhỏ,hay của 1 KU khoái lầu bầu...thì cũng kém thú-kém hay...
    VÀO CHỐN NÀY...XIN CÓ TRƯỚC VÀI LỜI...MẠO MUỘI...CHO ĐÚNG LỄ NGHĨA...KO LẠI CÓ NGƯỜI QUỞ QUANG...
    ĐỢI PHẢN HỒI....THƯA BÁC...
    HA HA HA....



    Được dinhlehung sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 26/02/2009
  7. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    hahaha...cảm xúc mà vẫn phải sửa thì em xin "thua" bác rồi...không dám "phản hồi" nữa...hế hế
  8. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Bác DLH sao phải khổ thế.
    Tuy nhiên ra vào là tùy bác thôi, tôi không ý kiến!
    Hôm nay bu dẫn về cô hàng xóm ngày xửa ngày xưa, bảo giới thiệu mình với con gái cô ấy, đúng lúc mình chưa cạo râu, chưa tắm rửa gội đầu, trông mất điểm kinh khủng. Nhưng mà nghe kể con gái cô cao 1,7 mét, nặng 50 kg, học năm thứ 12 nhạc viện Hà Nội khoa Cello, nghề tay trái là chơi piano, híc híc, biết đụng nhầm phải con nhà quý tộc rồi, thế mà bu vẫn còn ngồi mà khoe con trai mình với người ta được, so với người ta, mình chỉ là thằng nông dân mà thôi, nhưng kệ, bu tự hào thì cứ nói, việc mình biết thì cứ lặng yên, chẳng có vấn đề gì. Dạo này đầu óc mình cởi mở, không khó như trước, một hai năm nữa, khi nào đồng lương đủ nuôi một đứa con thì sẽ lấy vợ, mà đơn gỉn thôi, không cần nhiều, híc, mà nhiều thì càng tốt!
    Thử mấy cái ảnh lên xem chụp máy ảnh có khác di động mấy không.
    Phấn hồng cung đình, nở từ tết giờ vẫn còn.
    [​IMG]
    Trà thâm bát diện, giờ mới chịu nở!
    [​IMG]
    Mai vàng miền Nam, bắt đầu lác đác nở từ hôm kia!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hải đường nở muôn.
    [​IMG]
    Tai trâu cũng muộn nốt! Năm nay chắc cái gì mình cũng muộ đây!
    [​IMG]
    Còn một cây Hồ điệp có tới ba ngồng hoa, một cây Mãn đình hồng cũng có hai ngồng, nhưng chắc hè mới nở, đàng chơi hoa hè vậy, không sao. Mà thời tiết hôm nay cũng dễ chịu như đã sang hè vậy, chỉ thiếu tiếng ve non!
  9. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    CẢM XÚC NHANH QUÁ!....hế hế...
    BÁC KHÔNG ''PHẢN"...nhưng HỒI cũng hay...ha ha ha...
    Nói sao nói!...Nói cho HAY-ĐẸP là ĐƯỢC!...Không thành ĐÔI-KO...Chán chết!...NHỈ!?...
    Ha ha ha....
    Thế BÁC chưa thấy AI...CHUYỂN SẮC TRONG TÍCH TẮC à!?!?...Dzưng ĐỜI không có,CHƯA GẶP...thì cũng gặp trong nhiều điển cố điển tích chứ nhỉ!?!?...
    CẢM XÚC của EM NÓ...dzạng...DZẬT-PHI-DZẬT của BÁC LY-HỜ...kia kìa...
    EM nhớ cái TOPIC này trước tên là cái dzì...THĂNG HOA dzì đó ...thì phải!!!...Nghe NÓ...CẢM XÚC hơn nhiều...hế hế hế...NHỈ!?...
    HA HA HA....HẾ HẾ HẾ....
  10. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Nếu bạn đứng đắn, đàng hoàng thì cứ vào, tôi không ý kiến, nhưng tôi cũng không thích cái kiểu tinh tướng rởm của bạn như vầy, tôi không chung tụi với bạn đâu, nên tốt nhất bạn về chỗ của bạn đi, tốt hơn!

Chia sẻ trang này