1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc tình yêu của giới võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vithuymylove, 12/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Không quan trọng lắm, vì bản thân mình cũng có làm dơ chỗ của mình thôi. Khi nào sang trang, nghỉ ngơi là lại mới mẻ thôi, không cần bận tâm nhiều đâu.
  2. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    HA HA HA...phải thế!...nên thế!...khá khen!...từ trưa mà không nghĩ nổi thì cái HOA CÁI để làm cái phải dzó dzì!...nhỉ!?!?...
    Rảnh qua TÔI có dzì hay ho cùng "thăng"!!!...còn dzì hơn đua mây-đón dzó-say hoa...nhỉ!?!?.....
    Vợ con tới nơi rồi...nên đứng đắn,chững chạc,kín kẽ...học VÕ mà ko qui củ thì...ha ha ha ...nhỉ!?...
    Bắt tay tốt tốt!!!....ha ha ha ....
    Ha ha ha...ha ha ha...
  3. DaiKLinhNo1

    DaiKLinhNo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cứ phọt ra câu nào là thối câu đấy! Chả biết có cái **** gì hay ho ko mà toàn tinh vi tinh tướng coi thường anh em!
    Anh Vithuy dùng quyền ưu tiên đi, xoá sạch bài từ trang 35, bắt đầu từ bài của Định Lé Hung!
  4. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Khỉ khô, hỏng cả tình cảm. Mới đến trang 3, còn 6 trang nữa, nhớ, nhớ, nhớ, cứ say là nhớ. Anh chửi bậy như hát, em chắc tởm anh lắm, nhưng con người anh nó có những mảng vôi vữa vậy đó, anh chấp cả thế giới!
    Lắp nhạc cho trang này, hôm rồi mua được cây đàn Tây Ban Nha xịn, thầy dạy cho bản Vũ khuc Ả Rập, khó ghê hồn, nhưng cũng hay hút hồn, nay đăng lại cho riêng mình, cho em nếu em không ghê anh, mà anh cũng cóc cần, riêng mình anh là đủ!

  5. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Cũng nhớ nó là bản nhạc lần đầu được nghe vào quãng hơn 1 giờ đêm ở Hà Nội, lúc đó đang ôn Hóa thì phải, bác bảo mình kèm thêm cho chị, chị tự ái đi ngủ sớm, mình bật đài khe khẽ, lần đầu nghe bản này, trữ tình thế. Giờ cũng hơn 12 giờ khuya. Có nhiều thứ không có nhiều lựa chọn. Cuộc đời cứ qua mau, mọi thứ chỉ còn kỉ niệm, buồn vui, sai đúng cũng là kỉ niệm.

  6. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay anh lại say em ạ. Em dại thế, chỉ cho cái thằng cu con nó sang đay làm gì, em nghĩ anh hay ho lắm à, anh bình thường thôi, bình thường đến mức tầm thường đấy em. Cứ say, anh lại nhớ em, mặc, em không tiếp nhận, hay em bắt đầu dành tình cảm cho cái thằng anh coi như chó ấy, anh mặc. Hiện giờ, em là người duy nhất anh có thể tâm tình, hai năm nữa sẽ khác, kể cả anh cho cô bồ ấy biết chỗ này, nếu có một chó đánh giá, anh cũng đá đít đuổi đi ngay! Không biết còn mấy bài nữa cho hết mấ cái dấm dớ này nhỉ!
  7. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Ôi má ơi, anh tha cho nó, như lời em can anh không, không anh đạp nó chết đến 8 vạn chín nghìn ấy!
    Ờ, mà em ngon thiệt ha, anh làm cái chi cũng phải chường em ra. Tệ thế!

  8. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đi nhậu với ba anh bạn thân, cùng với ông anh kết nghĩa, mãi rồi mới gắn họ lại với nhau đựoc. Về nhà, đọc chữ nổ chữ xịt. nhưng những âm thanh đẹp thì vọng mãi.
    Nếu có khó khăn gì, em ra Bắc với anh nhé. Một cuộc sống vương giả, anh không lo cho em được; nhưng một cuộc sống theo nghĩa một đời người, cứ quấn lấy anh là mọi chuyện đều ngon cả thôi!
    Yêu em hoài à!
  9. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Mẹ lại bay vào Nam với chị rồi, chưa lần nào mẹ đi, bản thận lại cảm thấy đơn độc thế này. Lúc nào cũng phải nỗ lực một mình. Buồn thật, mệt mỏi nữa. Gắng gượng lên nào. Có thấm thía nỗi buồn của sự cô đơn mới biết quý, thấy giá trị của gia đình. Hình như càng ngày mình càng trở nên cằn cỗi, khô mòn. Tình yêu còn vất vưởng nơi đâu đó xa xôi lắm, chẳng nhẽ lại quay lại tập tĩnh tọa, một thứ mà suy nghĩ sâu xa, mình đã cho là vô nghĩa, mất thời gian, nhưng việc tìm kiếm một sự tĩnh tại trong hoạt động đời thường thì khó khăn làm sao... Mai sẽ là ngày đầu tiên nỗ lực hết sức khôi phục lại chương trình do đau tay phải nghỉ mấy tháng nay. Cố lên nào!
    Em yêu, cho anh gửi một va li nỗi buồn, xách hộ anh một lúc nhé. Nhiều khi anh cứ tưởng tượng về em, bé nhỏ, xinh xinh, như cơn gió mang hương thơm dịu dàng đến luẩn quẩn trong vòng tay anh!
  10. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Nếu có kẻ dùng lời lẽ nặng nề xúc phạm em, em đừng lưu tâm nhé, cứ sống thật tốt với lương tâm của em, cứ tự nhiên gạt nó ra khỏi mọi bận tâm của mình nhé. Sau này ra xã hội, còn nhiều thứ ti tiện hơn thế nhiều em ạ. Anh giữ lời, không đôi co với nó nữa.
    Lại sắp nửa đêm, sắp đóng lại một trang sóng gió, sắp đóng lại chuỗi ngày buông rơi bản thân. Ngày mai sẽ nỗ lực làm lại nhiều việc, công việc ngày mai, còn rất nhiều, phải cố gắng rất nhiều để bắt đầu hành trình tìm lại sự thanh thản trước đây và vượt lên trên nó nữa.
    Đêm đôi khi rất huyền diệu, và đã từng nghe được rất nhiều từ đêm. Ngủ ngon và thức ngon lành!

Chia sẻ trang này