1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc tình yêu của giới võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vithuymylove, 12/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Ờ, tạm khóa lại thôi, khi nào giải quyết xong việc riêng, anh lại về chăm nó ấy mà, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ.

  2. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng mới coi cái clip này buổi tối chủ clip đã xóa rồi.
    http://video.baamboo.com/watch/1/video/CoO8R-WgzVw/phim-video-clip-Matmotmi-sings-Vietnamese-lullabies-and-folksongs.html
    Đúng là "Nhất thiết hữu vi pháp..."
  3. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Khi nào hoàn thành, sẽ lại về cái ổ rơm này, giờ chưa dám về!
  4. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đọc rất nhiều bài mình đã viết từ một trang mạng khác, cũng thấy hay, không ngờ đã là một quãng thời gian rất dài sống chìm đắm trong nhẹ nhàng, lãng mạn. Ngoảnh lại thấy tâm tư giờ già cỗi đi rất nhiều. Xem sáng mai có nỗ lực vượt qua nổi không, không thì để ngày kia cũng được, tự dưng thấy mong mẹ về, cần người đỡ cho công việc để dồn lại thời gian quá, đôi khi thấy kham không nổi nữa. Có đến sáu tháng rồi buông mình trôi vô bờ bến, có lúc chợt thấy hoảng sợ, rồi thì qua đi như bao lần.
    Khi đã bắt đầu biết đến yêu thương trở lại thì nàng lại đi xa. Chậc, cái số nó phải cô đơn thì không tránh được. Em đi mạnh giỏi, kịp để lại cho anh bộ dây đàn xịn thế là Ok lắm rồi!
    ________________
    TRONG CƠN MƯA
    ( Vũ Long )

    Đón em về gặp cơn mưa
    Gió nghiêng vành nón nước lùa tóc xanh
    Trách giọt mưa nỡ vô tình
    Rơi vào giữa lúc chúng mình đón nhau.

    Mưa nhiều chẳng tránh vào đâu
    Cơn mưa xối xả biết bao giờ ngừng
    Ướt thì ta để ướt chung
    Bước cao bước thấp ta cùng nhau qua.

    Mưa chi mưa trắng bãi bờ
    Hàng cây đang thắm bỗng lờ mờ xanh
    Mưa rơi rơi khắp chung quanh
    Nghe xào xạc lá vặn cành mà mưa.

    Nước trôi chiếc lá vật vờ
    Ước gì mưa cũng biết chừa em ra
    Mong trời gió tạnh mưa qua
    Để tóc em lại bay xòa sang tôi.

    Nếu còn mưa nữa mưa ơi
    Có bao nhiêu giọt tìm tôi mà vào.
  5. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Một Chủ Nhật cô đơn, chán, buồn, không buồn đi nấu cơm nữa, lát làm mấy gói mì ăn tạm. Cả sáng ôm đàn nhai Khúc ngẫu hứng Ả rập, khó mà hay. Đêm qua tự dưng cảm thấy hè về thì phải, không khí nồng nồng đặc trưng. Hèn gì, mấy bữa tập toàn thích cởi trần, mồ hôi nhễ nhại. Dạo này công việc bù đầu, cộng thêm nhiều thứ chán nản, đơn độc, khiến không còn thiết để ý xung quanh, giật mình sắp đến đợt kiểm tra giữa năm đến nơi, lại quấn đít lên chạy công việc. Biết bao nhiêu gánh nặng, trách nhiệm, nghĩa vụ đè trĩu lên vai, nhiều lúc muốn hất một nhát tung hê tất thảy, kiếm một nơi thật tĩnh lặng, bình yên ở một mình dăm bữa mà không được, chắc cái số mình nó là cái số con trâu cày. Bọn bạn tìm cách giới thiệu bạn gái cho mình, cả lớp còn sót lại một thằng nên chúng nó quan tâm lắm. Chán như con gián, con gái thời nay, toàn thứ dặt dẹo õng ẹo, đang lắm việc thì chớ, bố ai chiều được, may mà chúng nó cũng không khoái mình, chứ mà dăm ba cái mớ này bám vào mình, chẳng mấy chốc cũng cho cái đạp cho biến luôn. Thời gian cứ cuồn cuộn, chưa năm nào thấy trôi nhanh như năm nay, hai bàn tay này vẫn chưa làm được gì cho bản thân mà năm tháng cứ xồng xộc chạy lại. Nghĩ lại nhiều việc, thấy không biết vì cái gì mà bản thân cứ phó mặc cho nhiều cơ hội lần lượt trôi qua. Có cô bạn học, cũng là bạn gái thời phổ thông, hôm rồi đi ăn cưới có nói chắc đây là lần cuối cô bóc tôm cho mình, vì chẳng còn đứa nào nữa. Thú thực, cô ta là sự lựa chọn và từ bỏ thực sự, vì một lẽ gì rất mơ hồ mà mình chọn một con đường đi khác, buồn cười thật, mọi thứ cứ như nướic trên tay, theo năm tháng nhiễu dần đi, khoong thể giữ được. Đúng là số con trâu cày, toàn chọn đường ghồ ghề khó khăn mà húc, CHÁN!
    ___________
    Chép thơ cho đời nó thi vị, còn thở, còn phải khổ!
    KHÔNG ĐỀ
    ( Ngô Thế Oanh )

    Tôi vẫn thầm mong được gặp lại tháng năm
    tinh khiết những đóa hoa màu trắng
    mở nhè nhẹ trên lòng tôi yên tĩnh
    mùa hạ xa mùa hạ ấy xa rồi

    em đi bên tôi mơ hồ thoáng nét cười
    vòm long não xanh màu ngọc bích
    giá tôi có thể quên giá mà quên được
    biết làm sao để đừng nhớ về em

    và tôi đi chầm chậm dọc Hương Giang
    trời trong suốt dòng sông trong suốt
    Huế đẹp đến tưởng chừng không có thực
    bao nhiêu người đã yêu đã hạnh phúc khổ đau

    mùa hạ ấy xa rồi bây giờ em ở đâu
    thành phố rộng đường tôi không thuộc hết
    hoa vẫn trắng những cánh màu thanh khiết

    mùa hạ xa mùa hạ ấy xa rồi...

  6. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Đến trưa nay thì thấy rõ hè về rồi. Thời gian mùa hè như mở lại cánh cửa để nhìn nhớ về thời học trò.
    Dạo này hay quên, nhớ hẹn sang nhà thầy giáo, thăm, biếu thầy mấy đĩa nhạc mà bận bịu rồi quên đi mất. Thứ 4 này sẽ qua. Không rõ ít năm nữa, gìa hơn thì cảm giác có khác đi không, hay mỗi lần thấy hè về lại chỉ tổ đổ thêm bức bối vào chuỗi tiếng vợ chì chiết, tiếng con khóc đòi sữa! Ặc...
    Tuần này, ta vẫn gọi là tuần hạnh phúc, vì ít phải đi làm, được đi học đàn lẫn đi tập. Hôm rồi có đưa sư phụ đi đám, thầy trò nói chuyện, thầy bảo sao không bớt thời gian tập đàn đi mà tìm bạn gái? Mình kêu, có hai thứ cháu không bỏ, tập võ và học đàn, còn lại, cái gì đến thì rồi sẽ đến, cháu không quan tâm lắm. Được cái, sư phụ hiền lành, tinh ý và dí dỏm nên thầy trò thấy hợp nhau.
    Tự nhiên thấy muốn làm thơ, mà sao đề mãi máy không nổ hả trời ơi thơ!
    Thôi thì đọc và chép thơ vậy, mình vẫn thấy khoái thơ tình viết cho thời học trò, nó trong sáng, đơn giản...trách gì, bạn học phổ thông lại dễ gắn bó với nhau vậy, bởi thời ấy, có yêu mến nhau thì chỉ đơn giản là bởi yêu mến nhau thôi, tự dưng thấy nhớ người yêu cũ ... , mà chứ nhớ cụ thể là cô nào vậy cà?!
    _________
    Lại chép thơ nhá!
    GIÃ TỪ TUỔI MỘNG
    ( HOA ĐẠI )
    Thôi từ giã một thời hoa mộng
    Chú **** vàng rải nắng trên vai
    Lá úa rơi đầy thơm ngai ngái
    Cuộn mình lăn trong góc chiều hồng.
    con thuyền bé bỏng cuốn theo sông
    Tuổi thơ tuột khỏi vòng ấp ủ
    Bầy lá mít dập dìu nghé ọ
    Thả đàn trâu trong gió phập phồng.
    Chiến thuyền lá xiêm vẫn xuôi dòng
    Ai chờ đón xem thuyền về đích?
    Để dòng sông hoa lá mồ côi
    Hoa trắng dòng sông, hoa trôi trôi...
    Bên cửa sổ đếm từng kỉ niệm
    Dấu chân ai nhẵn gốc hồng xiêm
    Tàu lá chuối lập lờ lấm áo
    Chua đến rùng mình vị chay chiêm.
    Con ve nào dính vào nhựa kết
    Cố hát cho hè bản tình ca
    Ta đội cả một trời hoa lá
    Túi áo gom đầy những tiếng ve.
    Thôi hết chạy chân trần trên đất
    Giữa cánh đồng phơ phất cỏ may
    Cứ níu hoài những bước thơ ngây
    Ngồi nhặt mãi, nhặt hoài mơ mộng.
    Tháng 5 phượng đỏ trên vòm lá
    Mở vòng tay ôm những mùa qua
    Mười sáu hè nghe tiếng ve ca
    Sao hôm nay đất trời
    bỗng lạ...


  7. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Trốn việc chạy qua nhà chút, từ tối đến hết tuần chắc ít có dịp rảnh. Nay đầu óc hơi căng thẳng, đặc khìn khìn, híc, dưng mà nhớ đến cô gái bé bỏng...trời ơi, cô ta mà ở cạnh mình, chắc thế nào cũng tặng ngay cho một cái ôm, một cái hôn, rồi đẩy ra cửa chỉ tay bảo, đến lúc rồi đấy, chiến đấu đi em! . Thôi, đành vậy, tìm bản nhạc khác đăng vậy, không sửa được bài cũ. Hy vọng tối ghé sớm, đi ngủ sớm mai còn lấy sức.
    _______
    Thực tình hôm nay tự dưng thấy cực vụng về, thôi, đi chôm của người làm quà tặng vậy, nghe, thưởng thức, ngủ, dậy, ăn sáng rồi ra đường chiến đấu! ( Ngủ nhớ mơ đến anh )
    NGHE CHƯA!
    ...........
    ?Vào những buổi sáng tĩnh lặng của mùa xuân, khi mà cây hoa đỗ quyên bên ban công ngoài cửa sổ đã thể hiện hết tất cả vẻ đẹp rực rỡ của nó sau ngày tết, chỉ còn lại những xác hoa màu nâu xám, héo rũ và tàn úa, nhường chỗ cho những mầm xanh đang vươn lên, rung rinh trước ngọn gió xuân trong lành. Có một đôi chim sẽ vẫn cần mẫn bay đến bên cây đỗ quyên nhỏ bé và gom nhặt những xác hoa mang về làm tổ.
    Sự sự tươi tắn và dịu dàng tràn ngập trong cả bầu không khí, ánh sáng và âm thanh. Chỉ có tiếng chim hót véo von và bản Sonata La trưởng của Schubert đang cất lên những âm thanh ca ngợi cuộc sống thanh bình, êm ả, ca ngợi niềm hạnh phúc bình dị của những sinh vật bé nhỏ, và con người cũng là một sinh vật bé nhỏ trong sự vĩ đại và kỳ diệu của tự nhiên.
    [​IMG]
    Tôi thấy mình phải cám ơn đôi chim sẻ kia không chỉ vì một lý do rất đời thường là chúng đã dọn sạch cái ban công và làm đẹp cây đỗ quyên cho tôi, mà còn bởi vì tôi đã được chứng kiến những ý nghĩa chân thực của sự sống. Và chẳng bao lâu nữa, trong cái tổ làm bằng những xác hoa đỗ quyên kia, sẽ có những chú chim sẻ nhỏ chào đời, chúng sẽ lớn lên và sẽ phải vượt qua những cơn mưa rào mùa hạ, những trận bão mùa thu và trốn tránh những cơn gió lạnh mùa đông. Và rồi?cho đến một mùa xuân nào đó, một trong số chúng sẽ cùng với một người bạn, trở về ban công cửa sổ, nơi có một cây đỗ quyên vừa hết thời kỳ nở hoa, nơi mà những bản Sonata của Schubert vẫn vang lên trong niềm hạnh phúc của những sinh vật bé nhỏ?
    Có lẽ, chỉ khi được chứng kiến những vẻ đẹp bình dị của sự sống cũng như những quy luật kỳ diệu của tự nhiên, tôi mới phần nào hiểu được vì sao mình lại yêu thích âm nhạc của Schubert đến thế.
    ...........
    Đây là chỗ tôi trộm!
    http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php?t=142
    ...........
    Còn đây là nhạc!
  8. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Vừa nhận được tin báo mật nội bộ, mình sắp thăng quan tiến chức! Không rõ thực hư ra sao. Nhớ ngày xưa, có đi tán một cô giáo rất danh giá trường chuyên, đứa em mình nó nói bốc lên là mình làm chỗ này chỗ nọ lắm mầu nhiều tiền, mình đủng đỉnh chữa lại, chỉ là một nhân viên quèn, công việc đầu tắt mặt tối suốt ngày, sở thích thì chỉ thích những thứ không ra hào, chưa nói là phải tiêu đi. Dù cô ấy có cười tươi như hoa thì mình cũng thừa sức phát hiện sâu thăm thẳm trong ánh mắt như hoa nở kia có một vùng băn khoăn bói rối. Khặc khặc, thế là cuộc tình chưa đầy ba tuần đã tan vỡ, dù sao, vào một, hai đêm trăng rất đẹp, phải thức đêm làm việc, cũng dã thả tâm hồn vào những tin nhắn gửi cho nàng, suýt thì nàng đổ chỏng gọng nếu mình chịu dẹp tự ái đi chút. Cái chuyện chuyển vị trí công tác này, nếu là sự thực thì hiểm họa nhiều hơn nhàn nhã, nhưng dù sao cũng đang muốn thay đổi cho đỡ nhàm chán, còn có cơ hội được đi học thêm lên, rồi muốn quay sang làm giảng viên cho hợp tâm tính cũng dễ. Cuộc đời chẳng đẹp như trong mơ, cũng không đẹp như trong thơ, nhưng bất kể lúc nào, tự mình vẫn nhận thức được nhiều vẻ đẹp ẩn hiện quanh mình. Vẻ đẹp của cỏ cây hoa lá, của nắng mưa, của âm thanh; những người bạn, những người mình để tâm yêu mến, đó là những vẻ đẹp khó mua bằng vật chất mà hi vọng mình sẽ giữ được lâu dài.
  9. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Trời tự dưng đổ mưa rào, sớm hơn dự báo của mình một ngày.
    Chờ mãi không thấy nàng hồi âm, chẳng nhẽ lớn nhanh thế!
    Cũng sắp hết lí do... hè hè, mình cũng sắp trưởng thành roài! Khi nào trưởng thành, sẽ có một thói quen mới cho một chỗ ở mới!
    Hơi buồn.
    Lâu nay kìm chế bản thân tốt, mấy lần định vào chửi vào mặt thằng ti tiện mà chưa muốn, để nó lộ nốt cái đuôi ngu dốt, đốn mạt, mất dạy, rỗng tuếch ra, ta nhảy vào khiêu chiến với cả họ nhà nó, khặc khặc, sắp phá phách không ngại ngùng nữa roài!!!!

  10. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Tâm lí phức tạp, sáng hiếu chiến, chiều lại thấy thương thương. Thôi, bỏ!
    Cho qua trang này, sang một trang mới chỉ dành cho những cảm xúc mỗi ngày, không liên hệ đến người khác...hè hè, trưởng thành rồi !

Chia sẻ trang này