1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc tình yêu của giới võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vithuymylove, 12/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    ...Đó lại là một câu chuyện tình yêu như nhiều những câu chuyện tình khác, nhưng những chuyện về sau này để lại một chuỗi những sự muộn phiền hơn là sự trân trọng và hạnh phúc khi hồi tưởng lại.
    Tôi vào năm thứ 3 đại học, khóa sinh năm nhất mới vào trường, có một cô gái đồng hương, dáng người nhỏ nhắn, nước da hơi bánh mật nhưng bù lại có những nét duyên dáng kín đáo, có thể gọi là phảng phất nét thiên duyên. Cô bé có đôi mắt to như mắt diễn viên Triệu Vi, như thấy được nét riêng của mình nên đầu giường của cô bé có treo ảnh của diễn viên này. Một lần tôi lên chơi có chọc cô bé, " chắc thấy mình giống nên treo ảnh hả?! ", hôm sau ảnh đó biến mất. Mỗi lần cô bé lên hội trường học thì đều phải đi qua khu nhà tôi ở, từ trên tầng 3 nhìn xuống, thấy cái dáng đi ngúc ngoắc vui tươi, vô tư của cô bé, tôi thấy hay hay. Tất nhiên với người đàn ông thì đàng hoàng như tôi thì không phải cứ thấy ai hay là yêu, huống hồ khi đó tôi cũng đang thuộc dạng " sao sáng " nên chấp gì, đầy!
    Sau vài lần làm quen và để ý lặt vặt như vậy rồi công việc học hành và luyện tập cuốn tôi đi, hầu như đã quên mất cô bé đồng hương năm nhất. vào một chiều như thường lệ, trong khi đang trầm ngâm nhìn ngắm hoàng hôn từ trên lầu hai của hội trường thì thấy dưới sân có một lớp học Taekwondo vừ tập trung để tập. Cùng là dân rèn luyện nên nhác mắt qua tôi chợt để ý đến ngay một cô gái, lúc này tôi không nhận ra ai, xem cái cách mà cô ta khởi động đòn đá chẻ, lướt chân trụ lên, xoay hẳn gót về mục tiêu, chân chẻ từ trong ra hoặc từ ngoài vào đều gần như vươn thẳng tắp cùng chân trụ, có điều cô ta không thèm giật cả chân xuống mà chỉ giật cẳng chân gấp lại rồi giữ nguyên chân trên không một cách rất thoải mái. Hai bím tóc lắc qua lắc lại, đôi mắt, khuôn mặt và nét miệng đều thể hiện một vẻ tươi tắn khỏe khoắn. Thích thú, tôi hỏi thằng bạnu cũng là dân Tae, "ai kia mày?" " đồng hương mày đó, không nhận ra à! " À! lúc đó tôi mới nhận ra, không ngờ cô bé hay thế! Vậy là hình ảnh cô bé đồng hương tiến thêm vài bậc trong cái cung bậc tình cảm dài dằng dặc của tôi...
    _________
    Thôi, mai kể tiếp, giờ thằng bạn gọi đi nhậu, lại phải nghỉ tập rôi, đúng là khổ vì bạn!
  2. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    TRĂNG TÔI VÀ CƠN MƯA EM
    Tuổi mười tám,
    Em như cơn mưa rào mùa hạ
    Ào ạt, xối xả, say mê.
    Tôi,
    Tự bao giờ đã là một vầng trăng cũ
    Vẫn luôn thế: nhẫn nại tròn khuyết, đầy vơi từng đêm.
    Cơn mưa em đã thấy gì nơi trăng,
    Mà nhiệt tình say mê đến vậy!
    Cơn mưa em nhận ra gì nơi trăng
    Mà chợt tạnh ngắt khi bước vào nẻo đời toan tính!
    Trăng vẫn vậy, tròn khuyết, đầy vơi từng đêm,
    Vẫn chỉ tỏa một nụ cười buồn bàng bạc,
    Nụ cười thấy sự đến,
    Nụ cười thấy sự đi,
    Nụ cười không buồn níu giữ.
    Trăng tôi tự bao giờ đã vậy,
    Chỉ chờ một cơn mưa dịu mát một đời!
    (Bài thơ thứ 3 của Vithuymylove _ nếu có thể gọi nó là thơ _ Khè khè !)
    __________
    Thêm tí nhạc cho nó mùi mẫn!
    Khè khè, cảm ơn các bác động vtên!

    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 18/06/2008
  3. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Bác ViThuy có vẻ tâm tư quá
    mời bác vì bài thơ hay của bác
  4. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
  5. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Hihi ... đọc suốt cả các bài thì thấy rất ư là nghệ sĩ .
    Và như thế là đúng, võ sĩ cũng chỉ là con người và yêu vẫn bằng quả tim .
    Con nhà võ khi yêu có thể bạo ... dâm nhưng chớ dùng bạo lực .
    Tôi thấy cũng có nhiều ràng buộc bất thành văn , ông thày võ không được quyèn thoải mái yêu đương như ông thày văn . Nhưng cũng chỉ là bất thành văn hay tự lấy dây trói buộc mình ! Cá nhân tôi, võ hay văn sĩ thì cũng rứa ... như người mở chủ đề, cho đến giờ này thì có vẻ như thi sĩ, nghệ sĩ vậy thôi .
  6. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    pu lả lướt tâm tư chút .........
    máu và tim cũng như thuyền với sóng
    dịu, êm đềm, nóng hổi có vô tình ?
    một đỏ một xanh muôn vàn ý đẹp
    vẽ nên người câu hát giữa trùng khơi !
  7. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Cụ Trịnh ơi, yêu thì hẳn là phải yêu bằng trái tim, chứ không lại yêu bằng tay, chân các loại và miệng hay sao ạ!
    Tình yêu của dân võ, nói trong khía cạnh đúng đắn ( khè khè, hơi khô khan tí, ní nuận mà ) thì cứng cỏi hơn các dân khác, không lả lướt yểu điệu như dân thi ca, không thủ đoạn như dân tâm lí, không lãng mạn bằng dân âm nhạc...nhiều thứ nữa, để ý kĩ thấy có khác tí chút. Cụ cứ để ý cái cách mà dân luyện võ thực thụ bỏ người yêu sẽ thấy nghay, chặt phát đứt luôn, muốn đến đâu thì đến, trời còn bé( nhưng mà em cóc làm thế được vì nhiều lúc tiếc chết được! ). Em học cả võ lẫn đàn nên cụ thấy lẫn là đúng rồi...

  8. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Thiện hạ nói dễ làm khó. Đôi khi làm sai mà cứ tưởng làm đúng. Biết bao hệ lụy cũng xuất phát từ đây-nhân danh cái mà người ta gọi là tình yêu. Dân võ cũng chỉ là con người mà con người khi yêu thì như nhau cả
  9. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Khè khè, ngẫm ra mà thấy đúng, thằng nào yêu vào mà chẳng vậy, đều là con cháu vua Hùng cả mà.
    Thoai, em xin dừng bút tại đây, vì lí do dân võ yêu không có gì đặc biệt hơn các dân khác.
    Bùn quá, mất chỗ trú thân rồi, khè khè...

  10. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Ậy ậy sao bạn lại nói thế, chỗ trú thân vẫn còn đây dành cho tất cả thành viên của box VT. Sao bạn không đề nghị mod đổi tên topic thành "Những cảm xúc tình yêu của giới võ thuật". Xem như đây là 1 nhật kí ghi lại những cảm xúc để thấy rằng "dân võ" cũng yêu như người thường.
    Được chentaibk sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 22/06/2008

Chia sẻ trang này