1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc tình yêu của giới võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vithuymylove, 12/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Đẻ nhạc vào đây, giờ đi ngủ sớm, mai sẽ dậy viết những tâm tư đầu ngày, cắn răng quyết khôi phục chương trình tập buổi sáng dang dở lâu nay!
    Cố gắng lên!
    __________
    Cha nó, máy tính máy teo cũng sợ lạnh, khởi động như đi đánh vật, tí thì cho một búa.
    Quả nhiên, bỏ tập sáng lâu ngày, lấy lại không dễ chút nào, dậy từ 3 giờ sáng, căng hết nỗ lực mà cái thằng khỉ nào trong người cứ gạ gẫm mình "để mai", gạ đi ăn sáng rồi tập đàn. Rồi thì cũng phải chiến chứ. Thay bản nhạc mơ ước vào cái. Hôm rồi học đàn, thầy bảo học nốt mấy bản Tưởng Nhớ Alhambra, Mộng dưới hoa và Bản Nhà thờ này thì cho mình "xuống núi" được rồi, mình hỏi thầy, "xuống núi rồi cháu đi đâu ạ?", thầy bảo đi dạy, khặc khặc, dậy dỗ gì chứ, mình học chỉ để chơi cho mình nghe thôi, mãi mãi chỉ vậy. Có ai say mê rồi mới hiểu...
    Thôi nào, cố lên cưng, cố lên, cố...lên!!!!!!!!!!!!!
    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 04:00 ngày 26/03/2009
  2. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Cứ ngỡ là sắp được xem anh hùng ra tay vạch mặt chỉ trán bọn tà ôn đạo tặc. Box Võ thật lắm người kỳ tài, phục.
  3. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Hình như vẫn là "thằng đó" thôi anh LYHL ạ, nếu đúng là "thằng đó" thì ngày hum nay anh Vithuy bỏ qua nhưng ngày mai nó có thể "chết".
    @ Vithuy: Ở box ta có 1 bác có chữ ký rất hay:" Không đau khổ lấy gì làm chất liệu".
    Mà anh thì mới lên lon, tức sẽ bận rộn hơn, trách nhiệm hơn, lương cao hơn và sống cũng dễ thở hơn vân vân...tóm lại là sẽ bớt đau khổ thậm chí sướng
    Vậy thì từ giờ anh còn viết được những bài viết hay như trước không?
    Chúc 2 anh 2 ngày vui!
  4. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    trong đau khổ có tư tưởng,
    khổ luyện trong sinh tử chắc chắn sẽ tinh tiến,
    nên mod Lỳ đừng có xóa mấy bài tọc mạch, như vậy bá tánh mới tiến hóa tốt hơn,
    ko có Nam cam thì ko có Nguyễn Việt Thành hum nai
    ko có mútxôlini thì ko có BBL hum nai
    Amen !
  5. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    @ Chú Linh, hĩ hĩ, anh số khổ mạng khổ, đau khổ không bao giờ cạn nên hy vọng tới đây sẽ viết lách khá hơn. Mừng chú ra tù, anh tưởng trong trại chú đã kịp làm một suất trại chủ ở đâu rồi, định tính xin theo chân spam cho vui cửa vui nhà chứ! Còn việc chiến thì thôi rồi, nếu thấy ngứa mắt lại phải chờ cơ hội khác, khặc khặc, thằng này anh thấy là một tay gian hùng có hạng đấy!
    @ bác Lyhl, bác nói đúng, box này nhiều nhân tài, bao gồm cả bác, tôi chịu cái tính khéo léo, mềm mỏng, nhẫn nại, sâu sắc, kín đáo của bác, tôi thì không khi nào được thế cả! Còn "anh hùng", hè hè, ngàn vạn lần không dám nghĩ đến, việc gì cần cho hợp đạo hợp tình thì cố gắng thôi, giờ thì xong rồi nên cũng muốn cho qua để tập trung chuyên môn, nhưng cây đã lặng mà gió không chịu dừng thì lại chiến thôi.
    @ bác Lanpurge, bác thâm ý, chắc sắp đắc đạo thành ông tiên rồi!
  6. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Hy vọng đấy là một tin chính xác, chúc mừng ông bạn .
  7. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Quan chức, quan trọng quái gì. Người ta cần thì vời, không cần thì tó lại làm lính, một thằng lính không ai coi thường được con hay chán!
    Nay đi chơi từ 5 giờ sáng, khắp Hà Thành, gặp lại anh em cũ, thằng nào cũng trưởng thành, và đối xử với mình tốt, ấy mới là cái vui, còn lại, không quan trọng. Đã đi đến 1/3 đời người rồi, cũng sẽ chỉ là cái bong bóng bay trong không gian lạnh lẽo vô tận thôi, có gì đáng gì dâu!
  8. KuCaTe

    KuCaTe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Xoá do post nhầm!
    Được kucate sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 27/03/2009
  9. cucat

    cucat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0

    stiLL loving you
  10. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    ỐI rời, nhóm KCT định giết tớ bằng bản nhạc này à!

Chia sẻ trang này