1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc tình yêu của giới võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vithuymylove, 12/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Grừ..ư phuya hum wa từ 23h30 -24h uống ... bia dưới gốc dừa ngắm trăng. Trăng thanh, gió mát, nước chảy êm đềm ...grừ...ư giờ vào đây đọc được mấy dòng của cậu ...
    "Những ai khao khát sự cầu toàn đều phải rơi lệ và cảm thấy tâm can như bị thiêu đốt khi chạm phải ngõ cụt của hành trình tham vọng"
    Quyết định hay không... cơ hội chỉ thoáng qua trước mắt...
    Viết cho cậu hay là cho tớ đây
  2. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Từ klhi lão Vi mở cái thớt này ra, tại hạ chưa vào ủng hộ lão Vi cái nào cho ra hồn, trưa nay sực nhớ đến một bài thơ của một người bạn thời đi học, những cảm xúc của một thời áo trắng tinh khôi - tôi khinh - ùa về như lũ vỡ đê, nay xin mạn phép chép ra cùng anh em chốn giang hồ
    Vô đề
    Ngày xưa em còn bé
    Nên có biết gì đâu
    Tôi mới tán vài câu
    Là yêu ngay từ đó
    Thời gian nhwu ngọn gió
    Cuốn đi tuổi học trò
    Xua dĩ vãng thành tro
    Tưởng không còn gặp nữa
    Tình cờ nay gặp lại
    Em bây giờ khác xưa
    Không còn như ngày ấy
    Thời gian....thật không ngờ
    Em ở lại cạnh ta
    Như bóng ma quá khứ
    Ru hồn ta tư lự
    Ru tình ta ngất ngây
    Xin em hãy xa ta
    Để mình ta trống vắng
    Trên đường xưa phẳng lặng
    Trên lối cũ vắng em
  3. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Em cảm ơn các bác!
    Hắc hắc, em lại vui rồi các bác ợ, em nhờ người lên tận phòng tổ chức của thành phố hỏi, họ bảo giờ thoáng hơn rồi, có thể được, ặc ặc, em lại đi chinh chiến yêu đương đây.
    Tình yêu phát triển giống kiểu bom nguyên tử nổ, càng ngày càng lan rộng.
    Cả cơ quan em cười ngất ngưởng khi em thông báo sắp lấy vợ, gã xếp em còn kêu "mày mà cũng lấy được vợ á !", thằng cha này lập dị thôi rồi, không thèm chấp.
    Có lẽ một năm sau, em sẽ chỉ viết về cuộc sống những người ham mê võ nghệ khi đã có gia đình, không biết có bị vợ phế bỏ võ công không!!!

  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Ô la la! Có kẻ theo vờ (vợ) ....suýt bỏ cuộc chơi kìa! :P
    Anyways, chúc mừng đồng chí bạn vì cái sự lan tỏa của bom tình này nhé. Đồng chí bạn biết khi nào 1 người hạnh phúc thực sự không? Chính là lúc này, lúc đồng chí tìm ra được a half của bản thân và với 1 tinh thần sảng khoái...quá độ ( :D) cho một cái happy ending năm tới.
    Không nói j nhiều nữa! Chỉ 2 chữ thôi:
    Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng..............
  5. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Tôi lại trở lại với một nỗi buồn trĩu nặng trong lòng, cần và muốn trút tâm tư, cũng may vẫn còn một góc nho nhỏ này, nơi ít ai biết mình là ai để thoải mái hơn trong việc thả ra nhưng nỗi sầu muộn.
    Một chuỗi ngày dài chinh chiến yêu đương, say mê, hạnh phúc, tưởng mọi khó khăn đã có cơ sở để vượt qua thì lại thu nhận thêm thông tin ngang tai, cả họ nội nhà nàng đều đi Đạo, bố nàng, mẹ nàng cũng vậy. Chú cùng cơ quan được phân công giúp đỡ cho đôi uyên ương này vỗ vai tôi lắc đầu, thôi, hỏng hẳn rồi mày ạ, tao chịu, cái số mày nó cao số làm sao ấy, hay nhà mày có con ma xó nó ám, hay mày có con nào nó cầm duyên mất rồi. Thả mình trên ghế, chỉ biết cười buồn, thỉnh thoảng lại thổi bớt cái khí trầm uất cứ trực dâng đầy lên trong mình, mệt mỏi đứng dậy, lết chậm chân lên gác, vừa đi vừa bấm máy gọi cho nàng. Bốn chục phút điện thoại trong đêm, nàng nhận tôi là anh trai kết nghĩa, " thôi, nhà em không có anh trai, anh làm anh trai em vậy", " ừ, vậy cũng được, nhưng có điều cấm không được yêu anh trai đâu đấy! Mai anh dẫn đi chợ hàng, cho em thực hành công phu nhất dương chỉ, chỉ cái gì, anh mua cho cái đó ". Vậy là cả một buổi sáng chủ nhật, nàng ríu rít khắp các góc chợ hàng, chỉ xem, chỉ mua cái gì cũng lắc đầu, cuối cùng cũng chọn mua một bó hoa khô và một lọ gốm, ngày xưa nàng học trên Đà Lạt, chắc để trên bàn học cho thi thoảng nhắc nhở lại một thời sinh viên. Về đến nhà, nàng lục lọi trên giá sách của tôi, xí phần những cuốn truyện sẽ mượn trong suốt kì hè này, " em thích gì cứ lấy, cho em cả đấy ", " không, em chỉ mượn thôi, em không lấy của anh những thứ anh thích đâu ". Trong cái ríu rít tươi vui kia, tôi thấy rõ lắm một sự kìm nén một nỗi buồn thăm thẳm. " Anh D ở một mình vất vả nhỉ, thỉnh thoảng em gái qua nấu cơm cho anh nhé ". " Ừ, một bữa em nấu, một bữa anh nấu, coi ai tay nghề cao hơn ". Gần nhau gang tấc mà sao xa vạn dặm. Không biết đến bao giờ, mỗi người không còn bị ám ảnh bởi quá khứ, người ta chỉ phải chịu trách nhiệm do hành vi của chính bản thân mình và bởi chính mỗi con người mình? Những thứ lí tưởng hủ lậu được dựng nên xem ra giờ chỉ là để bảo vệ cho những thứ từ lâu đã trở nên phè phỡn và mất hết chân giá trị rồi mà thôi.
    Vậy là đã có một ông anh kết nghĩa, giờ có thêm một cô em kết nghĩa mà mỗi sự gặp gỡ lại do chữ " nghĩa " mà buộc phải cách cho xa. Lại căm cụi vào võ thuật và lại cố gắng tập đàn cho tốt vậy. Giá như ngày xưa tôi đã không chọn con đường này...
  6. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc mấy ngày hôm nay của tôi đây:
    Hãy xem bộ phim này và hãy ghi nhớ lòng căm thù này các bạn nhé:
    http://vn.myblog.yahoo.com/hongvienanh/article?mid=821&prev=-1&next=700
    Link phim từ youtube nếu các bạn không xem được phim trong blog của tôi:
    http://www.youtube.com/watch?v=56cHBLBPfJw
  7. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Tôi cufng có một ngươ?i em xóm đạo, mắt đen tuyê?n tóc da?i đến thắt lưng, nước da trắng như cơm dư?a mới bóc, ngơf vô ti?nh tôi cứ thă?ng bước đi ...
    ... Nga?y xưa tôi có ngươ?i yêu rất đẹp ơ? xóm đạo, nhưfng buô?i tan trươ?ng thươ?ng hay ti?m nhau xây mơ ước nga?y sau, nhặt ca?nh hoa trắng thiết tha tôi ca?i lên áo lụa xanh ma?u tím, say sưa trao nhau ky? niệm phút giây ban đâ?u, ti?nh ta mafi da?i lâu như hoa trắng không phai ma?u ...chuyện vui buô?n hai đứa chi? co?n riêng mi?nh tôi./.
  8. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Cũng từng có 1 cô em ở Gò Dầu rủ về chơi. Trên đường đi ...ghé vào Trảng Bàng làm tô bánh canh đuôi heo đặc biệt ...bất chợt em hỏi: anh có biết Tha La chưa? Thế là đi ...Mọi chuyện cứ êm đềm trôi ...Khi tôi học buổi giáo lý đầu tiên ...ặc, cái thằng tôi tự hứa với mình rằng sẽ ko có buổi thứ 2, ha ha tự do phóng túng quen rồi ...Có lẽ chỉ là say nắng, chưa đủ sức phát triển thành tình cảm lớn ...chỉ còn là 1 kỉ niệm
    Tiếng hát vẫn vang lên đều đều giữa trưa " Đây Tha La đây xóm đạo tiêu điều ..."
  9. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    chài, anh em hồn thơ lai láng quá trời, để lão pu thả lòng tý...
    trước kia lão pu có 1 em ......
    rồi .... xa nhau ....
    thơ như vầy
    Ngày bạn đi rồi có nhớ tôi
    Buồn không ? xa cách chả một lời ...
    Xa nhau tin bắn tình đưa gửi
    Ngày bạn đi rồi ......
    hic hic ..... h nàng đã có chồng oài ..... là thằng bạn cùng lớp nữa chứ ! ối giời !
  10. highlife

    highlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0

    - Chết ngất với các Cụ !

    - Các Cụ quá lãng mạn - tình cảm lâm li, lai láng như vậy cho nên đường xá mới bị ngập úng

    - Hy vọng được 1/1000% khả năng của các Cụ

Chia sẻ trang này