1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc tình yêu của giới võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vithuymylove, 12/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Hĩ hĩ...nếu khổ chủ đồng ý thì em xin chuẩn y...coi như món quà tặng anh vithuymylove - người lãng mạn nhất Box Võ thuật!
  2. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn Mod, chú là chú cứu vớt linh hồn anh đó, khặc khặc.... tới luôn đi, cảm ơn nhé!

  3. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Sang tuần sẽ vào lại Quảng Trị thăm vợ chồng thằng bạn thân thời sinh viên. Chợt nhớ sẽ qua Quảng Bình mà lòng tự hồi nhớ lại người con gái đất Quảng, cô bé nhỏ nhắn, làm thơ rất hay, có cái nét đẹp như vừa vươn lên qua sự khắc khổ. Bao chàng cùng khóa, trên khóa đeo đuổi mà không ưng, chọn đúng mình, mặc dù chẳng mất công tán tỉnh. Có lẽ do cô bạn cùng phòng cô ta hay mượn xe đạp của mình đi chơi "quảng cáo". Cùng chung trên một chuyến xe về nghỉ hè, cô bé về nhà tại Quảng Bình, mình về nhà bạn ở Quảng Trị, dăm ba câu chuyện dọc được, vậy là thấy quý mến nhau( mình quý cô bé chứ cô bé để ý đến mình lâu rồi, những cái này sau này có gián điệp báo hết! ). Gần gũi tiếp xúc mới thấy cô bé sống rất có chiều sâu nội tâm nhưng cũng rất biết cách che dấu cái sự sâu sắc ấy, trách gì mà mấy chàng lơ vơ đeo đuổi mãi không được xoay ra kêu cô bé là kiêu, là chua...Xe đến Quảng Trạch thì cô bé xuống và hẹn khi nào từ Quảng Trị về thì xuống nhà cô bé chơi, vậy mà mình quên mất lời hẹn.
    Ngày ấy cái thằng mình sao mà ngây ngô, trong mắt chỉ có tập luyện là to bằng trời chứ kể cả học hành cũng chỉ là muỗi, huống hồ gì là ba chuyện yêu đương...vậy là có những chiều cô nằm dài trên cồn cát trắng mà chờ một lời hẹn ngang đường...Có lần trò chuyện với cô bé, " sao dân Quảng Bình không lấy hết cát trắng ấy đi mà bán cho bọn Nhật nhỉ, nó vẫn nhập cát làm thủy tinh đấy..." mắt cô bé đượm buồn như nhớ thương hình ảnh quê nhà...cô vẫn kể cát quê cô trắng và sạch, mặc áo trắng nằm trên cát, đứng dậy áo vẫn trắng tinh.
    Lòng chợt nhớ lại vài câu thơ của Phạm Duy:
    "...Cho tôi lại ngày nào
    Trăng lên bằng ngọn cau
    .....
    Cho tôi lại từ đầu
    Cho tôi lại tình yêu
    Tôi không cần khôn khéo
    Tôi không đòi bao nhiêu
    Cho tôi lòng non yếu
    Dễ khóc dễ tin theo..."
    ______
    Không chỉ ở vẻ đẹp thiên nhiên mà phải ở cả con người để một người có thể yêu một vùng đất chỉ có gió lào và cát trắng. ( Câu văn này trong một lúc cảm khái thời đó mình đã viết đề tặng một cô gái xứ Huế! )
  4. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Không biết viết gì, thôi thì cứ để cảm xúc dâng trào
  5. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Có nhiều lúc lòng thật trống trải, thèm được buồn một nỗi buồn nhẹ nhàng, man mác, mang hơi hướng của hoài niệm...hoài niệm về một thuở đã qua, một thuở sống và yêu không có uẩn khúc , lo lắng...
    Tiếng đàn tuyệt diệu, nhẹ, trong, róc rách như suối...ta lắng nghe âm thanh bê ngoài hay đang lắng nghe cảm xúc trong ta...
    Đi tập thôi, lại trễ rồi...
    Làm gì cũng được, trừ làm thơ!...

    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 08/07/2008
  6. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Bài hát kỷ niệm của em đây, bài này do em tặng nhưng chắc cũng chỉ là trên bài hát thôi .
    Xin một ngày mai có nhau
    Nhạc sĩ : Đức Huy
    Còn lại đây một buổi chiều ướt cơn mưa
    Còn lại đây sương mù đường vắng tiễn đưa
    Những kỷ niệm, chợt như thoáng mây
    Những ước mộng, chắp cánh xa bay.
    Còn lại đây hàng cây lá úa sầu đông
    Còn lại đây cung đàn buông tiếng tơ lòng
    Nhớ nụ cười, hồn như ngất ngây
    Xa vời vợi, lời hò hẹn có hay.
    Xin cho anh một lần được mơ thấy em,
    Một lần được gọi tên em,
    Một lần được nhung nhớ em.
    Xin một ngày mùa xuân nắng hồng,
    Ta cùng về chung lối mộng,
    Xin một ngày mai có nhau.
    Còn lại đây một buổi chiều ướt cơn mưa
    Còn lại đây sương mù đường vắng tiễn đưa
    Nhớ nụ cười, hồn như ngất ngây
    Xa vời vợi, lời hò hẹn có hay ?!
    http://www.imeem.com/people/lwo0Yp4/music/-MRw77be/xin_mot_ngay_mai_co_nhaump3/
  7. hoanggia1703

    hoanggia1703 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    1.152
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời đen bạc, địch đã có thâm ý thì ta cũng khó tránh. Khi có người đã đang tâm đánh cắp trái tim thì cũng đành để họ đánh cắp vậy chứ biết làm sao
  8. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Vậy là cũng về được tới nhà, tan tành xác pháo. Chỉ khổ cho các anh hai Quảng Bình, tiếp mình kĩ quá nên bị mình Liverpool ra xe, đành trả mình lại cho Quảng Trị, chứ không các anh ấy lôi về quê các anh ấy quật tiếp thì hết đời. Mệt rã người, lúc về thằng bạn còn sắm cho cây Hồng Diệp Mai, bắt bưng về Hải Phòng trồng, thôi rồi, nặng chết cha đi được, cũng phải cố mà khuân về đến nơi kẻo lại phụ tấm lòng của bạn. Về đến nhà, ngủ được một giấc thì đến giờ phải đi tập, mệt quá đành nghỉ, đến giờ học đàn, mê quá đành cố lết đi.
    Ngẫm nghĩ ở đời có bạn thì vui, có điều giữ cái chân tình cho lâu bền thì khó, khó lắm lắm, khó do mình, do bạn và do đời.
    Chuyến đi đẹp tuyệt, chỉ tiếc không gặp được cô gái Quảng Bình, chỉ nói được vài câu khách sáo qua điện thoại, nàng đã có chồng và có hai con, thấy các anh hai Quảng Bình bảo nàng vẫn đẹp như xưa, có lẽ chỉ có mình là hay nhớ nhiều về kỉ niệm nên đôi khi sẽ dễ trở nên vô duyên.
    Tự nhiên muốn ôm một cô bé, ôm cho thật chặt, cho hết thở luôn, nhưng mà không kiếm đâu ra, ôm hai đầu gối mình vậy.Lúc mệt mỏi mới thấy giá trị của phụ nữ...
    Spam mấy dòng lôi cái chòi cá của mình lên cái!
  9. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Ủng hộ anh hết mình .
  10. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Thôi rồi! Không lẽ cuộc đời mình chịu kết thúc trong đau buồn như vầy! Sáng nay bu mình ngồi lên một loạt danh sách các cô nàng mà bu quen biết, cô thì ngoan ngoãn chăm chỉ, cô thì dáng đẹp, cô thì học hành tử tế, cô thì nghề nọ nghề kia, cô thì có gia cảnh phù hợp nhà mình và kêu mình chọn, cũng chọn ra được một hai cô, bu chuẩn bị xúc tiến nhờ người giới thiệu. Đúng là cái nợ đồng lần của đời người! Mình chỉ ước mong tìm kiếm một cô gái có thể để cho mình sống với đam mê, khát vọng và làm một cái gì đó đáng cho sự được sinh ra, dù mình có thất bại thảm hại và trở ra một thứ tầm thường nhất thì cô ta vẫn sẽ đón mình về với cái nhìn nhân hậu và yêu thương, vẫn sẽ dụi đầu vào ngực mình, dựa vào vai mình, ở trong vòng tay mình như đang ở trong một nơi đáng tin cậy và an toàn nhất trong cuộc đời cô ta có ( nhưng mà cô ta cũng nên độc lập đôi chút chứ dựa cả vào mình thì cũng khổ cho con cái mình lắm, một chút hài hòa giữa mộng và thực ) . Xem ra những cô gái như vậy không có thực trong đời, trải nhiều mà chưa thấy, có lẽ họ chỉ tồn tại trong mơ ước, trong tưởng tượng hoặc trong các tác phẩm văn học mà thôi. Nói như Banzac, họ là hoa của lửa, chập chờn hiện trước mắt ta nhưng không có thực. Cũng có lúc tự hỏi liệu mình có xứng với những gì mình mơ ước không, cũng không trả lời được, chỉ biết rèn luyện và học tập mỗi ngày.
    Không ngờ đời trai kết thúc như vầy, liệu có điều kì diệu nào tự dưng xảy ra thay đổi tình thế này không cà!?

    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 16/07/2008

Chia sẻ trang này