1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc tình yêu của giới võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vithuymylove, 12/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Mải đi cãi vã nơi xa, bỏ nhà hoang vắng.
    Giờ chán rồi, lại thích vùi mình vào bụi bặm. Vẫn hay đùa thầy, tại bác dậy bài Bình Sơn Lãnh Yến cho cháu trước đâm giờ cháu cứ cô đơn lạnh lẽo mãi thế này...
    Lôi cái chòi cá lên cái...
    Nặng trĩu tâm sự nhưng người đời rèn luyện mình kĩ quá nên giờ chai sạn lại, thấy lắm trò và cũng nhạt vị...
    Chỉ có cái chòi cá này là thân thương và đáng yêu thôi...
    Làm gì cũng được, trừ làm thơ!...[/bigchar]

    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 28/07/2008
  2. binhjava

    binhjava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi nào rồi mà trong chuyện tình cảm dùng được bạo lực đây! Mình đi cùng bạn gái mà có đứa trêu ghẹo bạn gái mình thì mới dùng "võ thuật" hoặc chả có võ gì cũng phải chiến, còn những chuyện tình cảm phải giải quyết theo hướng khác. Võ giỏi thì làm được gì ở đây!!! đôi khi lại chuốc nhục vào người
  3. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Học võ mà để chuốc nhục vào người thì học làm gì. Không chiến thì khinh mà bỏ cả nó lẫn thằng bỏ mẹ của nó, còn đã chiến thì chiến cho thằng chọc ngang nhục trước rồi về bỏ nốt con dở hơi bên cạnh, kiếm con khác cho lành. Hụ hụ, gặp phải thằng mạnh quá thì cũng chả có gì mà nhục, trạng chết Chúa cũng phải băng hà, sợ mẹ gì!
  4. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Mạng mẽo dạo này cũng chập chờn như lòng người, bực mình.
    Nay lại dậy muộn, mất chương trình tập sáng. Bật nhạc nghe mới chợt giật mình, phát hiện ra một điều, có một cái gì đã lôi mình đi quá xa, sợ rằng đến một ngày sẽ không thể nói chuyện được với giới nữ...khô cứng, vụng về, nhưng đó không phải là cái qua trọng, quan trọng là sự cằn cỗi dần trong tình cảm vì từng chút yếu đuối một dần bị tước bỏ mất. Ai bảo võ thuật không ảnh hưởng tính tình. May mà còn có âm nhạc lôi mình lại, giọng ca thoảng như gió thì thầm bên tai, giai điệu và tiếng đàn như đọng thành những giọt nước lóng lánh trong lòng, trong sâu đáy mắt...
    Chào buổi sáng, đi làm thôi!

  5. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Nhiê?u cô the?m thuô?ng nhưfng ca tư? ti?nh tứ, giai điệu lafng mafn... nhưng chi? có va?i cô câ?n ánh mắt biết nói nên lơ?i va? ha?nh động thê? hiện sự quan tâm, trong số va?i cô na?y sef có một cô gọi tôi la? ông xaf.
  6. madeinviet

    madeinviet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    1.983
    Đã được thích:
    0
  7. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Trốn việc thả hồn mấy phút, từ nay thi thoảng sẽ cố gắng yếu đuối một chút kẻo mất đi nhiều cảm xúc cuộc sống.
    Ngày xưa mình yêu rất nhiều và cũng được nhiều cô gái quý mến yêu thích (nhưng mà chưa đụng chạm đến cô nào bao giờ nhá). Bây giờ tối ngày lủi thủi một mình như là đang trả nợ cho cái nghiệp thời "trẻ". Cái tình thời đó nó thành thực, bản thân mình trưởng thành chậm nên nhiều cảm xúc khác giới rất mơ hồ, có lẽ vì vậy khi qua đi rồi nhìn trở lại thấy nó lung linh sắc màu chăng!...
    Bài hát không hẳn xuất sắc nhưng chính sự mộc mạc trong cả giai điệu lẫn sự thể hiện lại tạo nên hiệu quả. Có nhiều thứ thật đơn giản nhưng trong không gian riêng của nó có thể khiến một đám đông lặng người đi... Hình như cô gái đang gọi người yêu trở về...có cô nào yêu mình được đến thế này thì hẳn một đời này không đến nỗi uổng ( biết rằng chỉ là phim ảnh mà vẫn mơ, tệ thật )
    Thôi, lượn thôi không xếp mong!
  8. madeinviet

    madeinviet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    1.983
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không nhúng nhạc vào được nhỉ?
  9. nguyen_noi

    nguyen_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0

    Nhiê?u cô the?m thuô?ng nhưfng ca tư? ti?nh tứ, giai điệu lafng mafn... nhưng chi? có va?i cô câ?n ánh mắt biết nói nên lơ?i va? ha?nh động thê? hiện sự quan tâm, trong số tất cả các cô thuộc tất cả các loại này sef có nhiều cô thật đẹp gọi tôi la? ông xaf.
  10. nguyen_noi

    nguyen_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Thằng Tàu nào mà cái mặt coi mánh mung wá vậy ?
    Mấy con xẩm thì cái mặt coi được nhưng mặc quần áo nhìu wá !!!!!
    Mẹ cốc ! sao người Việt mình thích thờ phụng người ngoại cuốc wá vậy ? Chắc sau 60 năm cách mệnh chẳng còn người Việt nào đẹp giai đẹp gái như Việt kiều ?

Chia sẻ trang này