1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc tình yêu của giới võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vithuymylove, 12/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongntt

    duongntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    yề, chào các bác, em xưa cũng là VĐV taekwondo nè, các bác cho em tham gia với nhá
  2. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Ông bạn có thể xả những gì tùy thích ở topic tán gẫu, còn những thứ chính kiến chính trị không hợp ở chỗ này. Có nói gì cũng nên tự trọng chút!
    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 03/08/2008
  3. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    *** phải là Tàu mà là Hàn Quốc mày ạ!
    Trình bác cao quá, cao đến mức như vừa được....bới từ đất lên!
    Bác ăn nói chính trị thì biến mẹ đi chỗ khác nhé, Topic này đang trong sạch đừng vào nhổ nước bọt, đánh rắm xịt nữa!
  4. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vượt trên tất thảy, tình yêu của tôi đây!
    Chỉ nhờ vào những người bạn mà tôi đã có cơ hội đạt tâm nguyên, xin cảm ơn cuộc đời!
    Ờ mà quên, kexala chỉ nhớ người đủ can đảm!

  5. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    http://www.youtube.com/watch?v=IFskVVMtYRk&feature=related
    Serenade, một thể loại trường ca về tình yêu. Tớ kết nhất bản của Franz Schubert trên.
    Nhớ bập bõm vài lời ca:
    Tình yêu nào đó
    Chôn vùi theo ngày tháng, dần qua
    Có nhớ chăng người yêu
    Trọn lời hứa,ước mơ hôm nào...
    ...
    Người yêu hỡi, biết em nơi nao...
    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 05/08/2008
  6. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Chán thật, chiều viết một thôi một hồi rồi mạng lỗi bay mất toi.
    Dạo này tâm tình chán quá, không có tình yêu đâm chẳng mơ mộng được cóc khô gì, tệ hơn tâm ý có nhiều vết xấu. Khéo phải quay lại tập tĩnh tâm mất. Người gì cứ ngang ngang, chẳng thích cũng chẳng không thích, thèm được buồn theo kiểu buồn khổ nhớ nhung cái gì, nhớ nhung ai đó. Thà được sống trong cái trạng thái buồn khổ nhớ nhung vì yêu, dù chỉ đơn phương cũng còn hơn gấp vạn cái trạng thái dửng dưng chẳng có gì để mà buồn hay vui thế này! Không có tình yêu, tâm trí không được định hướng và cũng mất luôn cả động lực và hứng thú để làm việc. Những sở thích cũng hóa khô khan vì không giao lưu tình tứ được với ai; những nỗ lực ép buộc bản thân trở nên khắc nghiệt vì được thực hiện trong cô độc; và cái điều mình sợ hơn là sự chuyển biến xấu của tâm ý. Sẽ cố gắng để sửa, xong vài việc nữa sẽ dành thời gian đi tìm bạn gái! Phải quyết tâm, không ngại khó, không ngại khổ trong việc này mới mong thành công. ( Nói vậy chứ khó quá thì giả dép ông về cho nhanh!
    Làm gì cũng được, trừ làm thơ!...
  7. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    hề hề tặng cậu Tự nhiên tớ thích tặng cậu, đơn giản thế thôi
  8. warfare

    warfare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hứng làm thơ mới chết chứ , hay là mình bị tẩu hoả nhập ống bơ rồi
    Nguồn thơ
    Một lần em hỏi anh: Nguồn thơ bắt đầu từ đâu nhỉ
    Anh cúi đầu ngẫm nghĩ có lẽ từ trái tim
    Từ bầu trời trải rộng những cánh chim , hay thảo nguyên rập rờn hoa ****
    Từ cánh diều bay lượn trên cánh đồng lúa xanh
    Từ dòng suối trong lành uốn mình qua hoang đảo
    Từ sâu thẳm trong đôi mắt bão , từ nụ cười mới quen
    Với anh, nguồn thơ bắt đầu tất cả từ ...Em !
    Hơi sến nhưng các bác thông cảm nó là cảm nên em mới xúc nó vào đây
  9. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    HOt quá cơ...hĩ hĩ hĩ hĩ!
  10. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Bản nhạc hay quá, nó sẽ là bản kết lại trang này. Kể ra những đêm thức làm việc ở cơ quan mà có máy nghe nhạc để nghe những bản thế này thì đêm chắc qua mau lắm.
    Đêm qua chợt nhận thấy đêm thâm sâu và vốn nói rất nhiều bởi nó nói bằng sự im lặng. Ta cũng im lặng nghe tâm sự của đêm. Ta và đêm kết bạn với nhau nhờ điếu thuốc và ấm trà đặc. Ta có thêm một người bạn tâm giao, thỉnh thoảng sẽ tâm sự với bạn theo cách mà bạn tâm sự với ta. Ta đã biết cách điều chỉnh mình cho được nhẫn nại hơn, hiền lành hơn và bớt đi được nhiều tham vọng; ta cũng đã bắt đầu biết mỉm cười bao dung cho những thất bại của bản thân mình... vậy là không cần mất thời gian ngồi tĩnh tâm nữa, đỡ mất nhiều việc.
    Bản nhạc hay, càng nghe càng thân...

Chia sẻ trang này