1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc VỤN và VẶT.. của tớ (Kitty Cute) ^o^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi liebedu, 27/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. galant2004

    galant2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Không ổn, không thể hạnh phúc với người mình yêu mà không sống thật tâm. Khéo quá trong cuộc sống hôn nhân là tự giết chết hôn nhân. Hãy sống thật!
  2. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    hii, pác @galant nói rất đúng, quan trọng nhất vẫn là sự chân thành và tình yêu thực sự.. Dzưng điều e đang nói ở đây là cái yếu tố cần và đủ có để có được hạnh phúc. Hơn nữa, cái ý kiến này e cũng chưa biết là e có đồng tình hay kô nữa.. vì e bị xếp vào type "thiếu khéo léo" hức hức :(
  3. galant2004

    galant2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đừng cố để trở thành khéo léo! Lúc đó ta trở thành vai diễn chứ không phải là ta.
    Mà vai diễn sẽ có lúc đạt và chẳng đạt. Mạo hiểm lắm thay.
    Biết mấu chốt của hạnh phúc là gì không?
    Là biết hài lòng với mình và cái mình có. Ngay tại đây, tại lúc này mà không phải trong quá khứ hay tương lai.
  4. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Tớ không phủ nhận *cái đỏ đỏ* của galant, nhưng mà mình thì hài lòng đấy, còn "người ấy" thì chưa hoàn toàn.. hihi.. lúc nào cũng bảo "ít quá".. biết làm sao để làm họ thấy "đủ" đây...

    đó đó mới là vấn đề cơ. Tớ muốn khéo léo vì tớ nghĩ đó là cách nhanh nhất mà những người mình yêu quý có thể cảm nhận trọn vẹn nhất tình cảm của mình dành cho họ... Khi đó, tớ mới hạnh phúc được! :x


  5. galant2004

    galant2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Haizzz! Vậy thì làm diễn viên kịch đi vậy!
  6. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    vui lên nào..ta vui lên nào!!! :(

  7. galant2004

    galant2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    1. Ta thực sự thay đổi. Thay đổi tính cách, thói quen và cả cách suy nghĩ... => cái này khó.
    2. Ta không phải là ta. Ta sẽ đóng vai trò là 1 người khác khéo léo hơn.

    Nếu người ta không thấy đủ, không hài lòng về mình thì cũng nên xem lại tình yêu của người ta đã đủ lớn chưa?

    Goodluck!
  8. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, mệt mỏi lắm... Kệ thôi, kệ tất cả.. Chỉ còn biết tìm những việc cần làm, nên làm.. còn kết quả đến đâu, ra sao thì tùy...Cuộc sống mà, cứ cố tránh nỗi buồn đâu có được... KỆ! :(
  9. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
  10. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Thực ra là rất nhiều thứ chứ không phải chỉ hai thứ này. Nguyên lý chung của những thứ ấy là muốn đạt được bất kỳ điều gì phải bỏ ra thời gian và nhiệt huyết để đạt được nó bao gồm cả hạnh phúc!

Chia sẻ trang này