1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những căn bệnh thường gặp và cách giải quyết.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi MeoVanTroLai, 17/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MeoVanTroLai

    MeoVanTroLai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Những căn bệnh thường gặp và cách giải quyết.

    Mèo vằn xin mở chủ đề này vì mèo nghĩ kó khá nhiều tuyệt chiêu mà mèo kó thể học từ mọi người.
    Không biết bà kon thế nào chứ bản thân mèo sống một mình chốn xa hương, bệnh nặng thì ít, bệnh xòan xoàn là hàng ngày. Đi bác sĩ là chuyện hiếm muộn.
    Mèo biết là kó những vấn đề kứ nghĩ là nhỏ không thèm để ý nhưng rất phiền toái. Mèo xin liệt kê một số ở đây, nói thiệt là Mèo kũng hay mắc phải.

    - Bệnh trúng gió: mỗi lần mèo trúng gió, mèo ko sốt nhưng cả người kứ ê ẩm, tay, chân và nhất là kổ kứ kứng đờ ra, ko làm việc nổi. Mấy thứ bôi vô nóng nóng kokó tác dụng gì hết. Xung quanh thì chẳng kó ai để nhờ kạo gió.
    - Bệnh thiếu chất sơ: kông việc, học hành làm mình mất nhiều thời gian. Đôi lúc mình ko dành nhiều thời gian cho việc nấu nướng ăn uống. Kơm hàng cháo chợ cho wa bữa. Lâu ngày ... tệ lắm.
    - Bệnh lở trong miệng (hay kòn gọi là bị nổi đẹn) : Bị kái này khó chịu lắm. Mèo nghe nói là thiếu vitamin nên hay bị. Mỗi lần bị là kả tuần lễ, ăn uống khó khăn. Kó lúc bị multiple, ko nói chuyện được luôn, khi đó chỉ ước kó thuốc tiên để hết liền.
    - Viêm họng rối loạn tiêu hóa mãng tính: kái này thì ko phải giải thích nhiều.
    Bênh kạnh đó kòn kó khá nhiều bệnh nhảm nhảm khác như: stress, thất tình nhảm, tôi buồn ko biết vì sao tôi buồn, bệnh chán ăn, khùng kó chu kỳ và kác kăn bệnh kủa mèo khác nữa....

    Xin pà kon , ai kó tuyệt chiêu xin post lên giúp đỡ.
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc quen chữ k thành kh, giờ chuyển sang c khó quá. Cứ tưởng bàn phím bên ấy hư, ai dè vẫn có c
    Mua trái cây về bỏ tủ lạnh, ăn dần khỏi cần nấu
    Chán quá, ăn 1 ngày ko cố định thời gian à?
    Thôi chết đi, khỏi trị. Càng đọc càng thấy chữ u type ra ngang đẳng cấp chữ của bác Cao

Chia sẻ trang này