1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cánh phượng ngày ấy....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi blackSeaFalcon2003, 16/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackSeaFalcon2003

    blackSeaFalcon2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Những cánh phượng ngày ấy....

    [/font=VNI-Times]
    Ngày ấy, khi tôi là cậu bé "cởi truồng tắm mưa", khái niệm về tình bạn trong một ngôi trường làng đối với tôi chi là mơ hồ. Nhưng, ngày ấy đã đến....
    Khi tôi tạm biệt ngôi trường làng ở miền Tây lên thành phố, không biết diễn tả được nổi những tâm sự đan xen trong lòng. Một chút vương vấn, một chút nhớ, một chút tiếc nuối...
    Rồi cô bạn cùng lớp tặng cho tôi một con **** ép bằng... hoa phượng (là chùm phượng mà tôi phải lén leo lên cây phượng ở trường để hái tặng cho cô bạn ấy). Các bạn có biết cảm xúc của tôi lúc đó ra sao không (tôi chỉ mới 9 tuổi thôi). Thật ngạc nhiên, rất ngạc nhiên.
    Đến bây giờ thì người ấy đã ra đi mãi mãi, mỗi lần về quê tảo mộ, tôi lại đến thăm ngôi trường ấy, và nhớ đến chùm hoa phượng.
    Có những bướt ngoặc trong cuộc đời mà mỗi chúng ta phải trải qua, buồn, vui, lo âu hay lạc quan. Nhưng cái thật trong tâm hồn của mỗi chúng ta là những kỷ niệm, những dấu ấn không thể phai mờ, nó sẽ mãi theo chúng ta trong tương lai.
    Đây là câu chuyện thật 100% của tôi đấy.
  2. wildnature

    wildnature Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có những bước ngoặc trong cuộc đời mà chúng ta sẽ không thể nào quên. Bạn làm tôi nhớ lại những ngày tháng xưa cũ với những trò trẻ con tinh nghịch. Những tưởng chúng ta sẽ mãi hồn nhiên suốt đoạn đường đời thế mà giờ đây sau bao bước ngoặc, cuộc đời đã cho ta sự trưởng thành.
    Mỗi con người đều cần phải có những bước ngoặc để có thể tự mình lớn lên và để có được những kỷ niệm không thể quên được trong cuộc đời.

Chia sẻ trang này