1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảnh uống rượu trong truyện Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iloc, 14/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iloc

    iloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Những cảnh uống rượu trong truyện Kim Dung

    Xem Thiên Long Bát Bộ có cảnh đối ẩm giữa Đoàn Dự và Kiều Phong. Vì ngưỡng phong thái của KP mà ĐD đã mời KP uống rượu, KP đề nghị uống = bát lớn.Anh chàng thư sinh ĐD nào đâu biêt uống rượu, vừa uống bát đầu tiên đã muốn gục xuống bàn. May nhờ biết tuyệt kỹ Lục mạch thần kiếm phóng kiếm khí ra các đầu ngón tay, mà ĐD đã tuôn rượu ra đầu ngón tay út. 2 ngưồi uống hết 30 cân rượu vẫn chưa say. Cuối cùng, họ nhận ra bản lĩnh của nhau và kết nhau làm anh em.
  2. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng vị bằnh hữu này muốn nói gì nhỉ?
    Nói về cảnh uống rượu trong tác phẩm của Kim Dung thì nhiều lắm,nhiều đến mức ông Huỳnh Ngọc Chiến viết hẳn một bài là Lai rai chén rượu giang hồ mà.Bằng hữu vào đó mà đọc nhé!
  3. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ chỉ khoái cảnh Lệnh Hồ đại ca uống rượu với Điền Bá Quang rồi chửi um cái đám ni cô lớn, ni cô bé phái Hằng Sơn lên thôi.
  4. mainoel83

    mainoel83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Cảnh LHX uống rượu cùng Hoàng Hà Lão tổ trên sông cũng hay chứ? Tuyệt nhất là biết được bao nhiêu tri thức về rượu, nhưng mà rượu hôm đó thì
  5. Bleedingme

    Bleedingme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Còn đoạn ở Mai Trang, Lệnh Hồ công tử cũng luận rượu với tứ trang chúa Đan Thanh nữa chứ . Kim Dung lão tiên sinh viết hay thật.
  6. voleur

    voleur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    thiển cận thiển cận nói đến cảnh uống rượu trong truyện KD phải nói đến Tụ Hiền Trang nơi Kiều Phong uống rượu đoạn tình với các bằng hữu phải không?
  7. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    hê, tiêu phong ko biết thưởng rượu, ai đời uống mấy mươi cân 1 lúc---> còn gì là ngon nữa!!!!
  8. uClinux

    uClinux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu uống rượu đó của Tiêu Phong, hình như người ta gọi là "ngưu ẩm" .
    Theo ý kiến của uClinux thì cảnh 3 người Tiêu Phong, Hư Trúc, Đoàn Dự cùng 18 võ sĩ Khất Đan uống rượu trước khi quyết chiến với quần hùng ở chùa Thiếu Lâm là hào hùng nhất, nghĩa khí nhất.
  9. mainoel83

    mainoel83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    À quên, còn cảnh Triệu Minh lúc nhớ Vô Kỵ liền đến hàng rượu ngày xưa 2 ta chén tạc chén thù độc ẩm để ôn lại kỉ niệm....Đang nhớ nhớ thương thương thì anh chàng xuất hiện...Hơn cả phim Hàn Cuốc...
    Lại bực mình lão tốn gái...
    Thiện tai, Thiện tai...
    Được mainoel83 sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 17/11/2004
  10. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, Kiều Phong sống lại sau mấy trăm năm để đánh Nguyên àh.

Chia sẻ trang này