1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những câu ca dao tưởng chừng khuyết danh tác giả

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi TruongLaoCaiBang, 31/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    những câu ca dao tưởng chừng khuyết danh tác giả

    nếu là người Hà Nội chắc hẳn ai cũng thuộc câu thơ

    "Từ thuở mang gươm đi mở cõi
    ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long"

    thật tình cờ là 2 câu thơ này là của tác giả Huỳnh Văn Nghệ(1914-1977) trong bài nhớ Bắc

    có lẽ từ thuở chúa Nguyễn Hoàng đi về phía Nam Hoành Sơn trong dân gian đã lưu truyền câu ca dao

    "Từ thuở mang gươm đi mở cõi
    trời Nam thương nhớ đất Thăng Long"

    âu cũng là tư tưởng lớn gặp nhau
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    cái câu được tô vàng vàng đó không đúng rồi bạn ơi ! Tôi khẵng định 2 câu thơ
    Từ thuở mang gươm đi mở cõi
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
    là của tác giả Huỳnh văn Nghệ, như bạn nói...;có thể xem lại trong các tài liệu nói về Nam Kỳ Khởi Nghỉa...hoặc trong phim " Dưới cờ đại nghĩa " đang chiếu trên HTV7 hình như có nhắc tới...
  3. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    định là mở ra trương mục mới nhưng mà ai dè bị bắt giò ngay. thực ra thì 2 câu thơ trên cũng như dị bản của nó luôn đồng hành tồn tại cùng nhau. đến bây giờ cũng chỉ có tài liệu nói là nó xuất hiện từ bài nhớ Bắc của Huỳnh Văn Nghệ thôi. Nhưng mà theo mình nó phải xuất hiện từ thời đàng trong đàng ngoài rồi. Trước mình có đọc một số Văn nghệ quân đội có giới thiệu về câu thơ này , trong đó có nói là vô tình mà những vần thơ của HVN lại trùng với ca dao.
    Cũng chả biết nói thế nào nhưng mà cũng chỉ là tham khảo thôi mà
  4. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    "Từ thuở mang gươm đi mở cõi
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long"​
    -------------------------------------
    Đây là dị bản, câu nguyên gốc của Thi tướng HVN:
    Từ độ mang gươm đi mở cõi
    Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long​
    Tuy nhiên đây k phải câu nhầm thành ca dao
    Một số câu nhầm thành ca dao:
    1/
    Hỡi cô tát nước bên đàng
    Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi​
    Nguyên gốc (nhưng quên tên tác giả )
    Hỡi cô tát nước bên đàng
    Sao cô lại múc trăng vàng đổ đi.​
    2/
    Gió đưa cành trúc la đà
    Tiêng chuông Trấn vũ, canh gà Thọ xương
    Mịt mờ khói toả ngàn (?) sương
    Nhịp chày Yên thái, mặt gương Tây hồ.​
  5. nhansydatcang1

    nhansydatcang1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Hình như bài thơ này cũng thế hay sao ấy, tớ không chắc lắm, ai biết tác giả không?
    Trong đầm gì đẹp bằng sen
    Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
    Nhị vàng bông trắng lá xanh
    Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
    Hoặc bài này nữa:
    Trên trời có đám mây xanh
    Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng
  6. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Về cái này vào đây coi phát bạn:
    http://5nam.ttvnol.com/thica/412826/trang-1.ttvn
    Nhớ hồi đó trả lời cái này, 2 tuần sau bị thằng nào ăn cắp bản quyền( thêm ít mắm muối vào) rùi đưa lên báo Văn nghệ trẻ.
  7. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Về cái này vào đây coi phát bạn:
    http://5nam.ttvnol.com/thica/412826/trang-1.ttvn
    --------------------------------------------------
    Home xem lại bản chính xác 2 câu thơ này nhé. Tôi nhớ 2 chữ đầu câu thứ nhất là từ độ chứ k phải từ thủa.
    Từ độ thường chỉ quá khứ gần (Tôi với anh xa nhau từ độ ấy.) .
    Từ thủa thường chỉ quá khứ xa (Từ thủa con người còn ăn lông ở lỗ...) .
    HVN viết về tâm tư bản thân nên dùng Từ độ có lẽ chính xác hơn.
    Câu dị bản dùng Từ thủa hợp lí hơn vì từ ngàn năm ở câu sau mang tính khái quát hơn, trải dài hơn nên phải dùng quá khứ xa.
  8. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Nó đây http://www.binhthuan.gov.vn/khtt/vanhoc/tacpham/008.htm
    Nhớ Bắc
    Huỳnh Văn Nghệ
    ------------------------
    Ai về Bắc, ta đi với
    Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
    Từ độ mang gươm đi mở cõi
    Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long
    Ai nhớ người chăng? Ôi Nguyễn Hoàng!
    Mà ta con cháu mấy đời hoang
    Vẫn nghe trong máu buồn xa xứ
    Non nước Rồng Tiên nặng nhớ thương
    Vẫn nghe tiếng hát thời quan họ
    Xen nhịp từng câu vọng cổ buồn
    Vẫn thương vẫn nhớ mùa vải đỏ
    Mỗi lần phảng phất hương sầu riêng
    Sứ mạng ngàn thu dễ dám quên
    Chinh Nam say bước quá xa miền
    Kinh đô nhớ lại xa muôn dặm
    Muốn trở về quê, mơ cảnh tiên.
    Chiến khu Đ, 1946

Chia sẻ trang này