1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu các hắn có thể nói và bản chất của chúng??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinyfly, 16/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Những câu các hắn có thể nói và bản chất của chúng??

    Trước hết xin lỗi quarker vì đã mạo muội xào lại tên Topic. Chị em thân mến, bọn họ có phân tích về các câu bên ta hay nói nhằm mục đích dễ bề đối phó. Tại sao ta lại không phân tích những câu ''nổi tiếng'' của họ. chủ đề này không nhằm mục đích gì ngoài cho thấy sự thật phũ phàng trong các câu nói dối của mấy hắn.
    Tôi xin bắt đầu trước bằng câu rất quen thuộc.
    " Anh sẽ gọi điện cho em "

    Hoàn cảnh sáng tác: khi các em đã bị chinh phục (tóm lại là gà đã được luộc)

    Phương tiện: tất cả -message, điện thoại, direct...

    Bản chất: (Mừng thầm )Tạm biệt nhé, em cưng.

    Phản ứng của ta:
    Nên: Trả lời tỉnh rụi " Nhưng đừng gọi vào lúc 20h nhé"
    Không nên: Run run, mắt long lanh " anh sẽ gọi lúc nào?"
    Tạm tạm:" Đùng để em phải gọi cho anh "

    Tạm thế đã tớ sẽ đăng tiếp phần 2 . Phân tích câu:
    Em hôm nay thật đẹp
  2. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Em hôm nay thật đẹp
    Thời điểm : Muốn làm gì đó với gà và thử xem gà đã chín chưa
    Ý nghĩa đơn giản :Cho anh hôn một phát nhé.

    Cách trả lời khôn ngoan: Em ngày nào cũng như vậy mà
    Cách trả lời ngu ngốc :Hình như vậy anh à, hôm nay em đẹp hơn mọi ngày ....vì xyz lý do nào đó .
    Cực ngu :Đúng thôi vì em có anh bên cạnh, rồi âu yếm ....hehe.Thế là gà đã vào nồi
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Phản ứng của "hắn": Oai vậy em, thôi anh khỏi gọi luôn(nghĩ thầm)
    Phản ứng của ta: Quái, sao đến bây giờ mà "hắn" vẫn chưa gọi nhỉ?
    Phản ứng của "hắn": zzzZZZZ
    Phản ứng của ta: Gọi, không gọi, gọi, không gọi, gọi......Ta điên mất
    Phản ứng của "hắn": Hehe
  4. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    " Anh yêu em nhất trên đời"
    Hoàn cảnh: Lỡ hẹn, có tin nhắn khá nỉ non của em khác
    Bản chất: Em cứ yên tâm, anh yêu em nhất, còn những đứa kia chỉ thứ nhì, thứ ba thôi
    phản ứng
    Đúng: Thế à? Giá mà đo được lòng người nhỉ (tỉnh bơ)
    Sai: Em biết mà (sụt sịt, mắt chớp liên hồi)
    Cực sai: Em cũng yêu anh nhất trên đời
  5. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em nhất trên đời nếu em để anh .... hôn vài chục phát .
    Anh yêu em nhất trên đời , nhưng trên đời em thì còn vài chục cái đời nữa
  6. bubu2901

    bubu2901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của tinyfly viết lúc 11:40 ngày 16/09/2005:
    --------------------------------------------------------------------------------
    " Anh sẽ gọi điện cho em "
    Hoàn cảnh sáng tác: khi các em đã bị chinh phục (tóm lại là gà đã được luộc)
    Phương tiện: tất cả -message, điện thoại, direct...
    Bản chất: (Mừng thầm )Tạm biệt nhé, em cưng.
    Phản ứng của ta:
    Nên: Trả lời tỉnh rụi " Nhưng đừng gọi vào lúc 20h nhé"

    --------------------------------------------------------------------------------
    Phản ứng của "hắn": Oai vậy em, thôi anh khỏi gọi luôn(nghĩ thầm)
    Phản ứng của ta: Cao thủ đấy , con gà này khó vặt lông đây.
  7. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Em hôm nay thật đẹp
    Hoàn cảnh sáng tác: sử dụng khi tâm sự với các em mà không có gì để nói.
    Bản chất : đang buồn ngủ( mệt) bỏ xừ đi được lại phải nói chuyện. Thôi thì cứ khen em một câu vớ vỉn.

    Phản ứng của ta:
    Nên: Ừ thì ngày nào em cũng đẹp mà
    Không nên: Thế à. Thật không???( mắt nai chớp chớp)

  8. PuPeo

    PuPeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    "Một lần không sao đâu em"
    hé hé...mời các bạn phân tích câu này
    đừng bảo tui đùa nha, câu này hay gặp lắm. Còn đây là câu trả lời thường thấy : "Thế ạ"
    mời các bạn phân tích nốt
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Mấy kiểu này xưa quá,bây giờ là phải như này: Hôm này để cho anh ngủ sớm nhé kưng
    Thế mới ác liệt,nào phân tích đi các cô chú
  10. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    , câu này quá dễ mà . Phân tích nhé
    -Hôm nay cho anh ngủ sớm nhé kưng
    -Anh mệt à?
    -Không nhưng cũng 2h sáng rồi còn gì , mà mai chúng ta vẫn còn phải làm việc .( bản chất: chứ còn gì mệt bỏ xừ đi được)
    - Vậy thôi , đêm mai ta lại ...chát tiếp nhé

Chia sẻ trang này