1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu châm ngôn hay nhất!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi blue_nigh_new, 14/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unhappy86vn

    unhappy86vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    " người ta sinh ra không phải là để làm một hạt cát vô danh mà phải in dấu ấn của mình trên mặt đất và trong tim của kẻ khác"
    các bác thấy thế nào ??? câu châm ngôn này nói đúng đấy chứ ...đã bác nào nghĩ được như vậy chưa???
    chưa hả thế thì cố mà nghĩ đi nhé và mong các bác luôn được toại nguyện trong cuộc sống.
    bibi...

    minh thu

  2. Nammoadidaphat

    Nammoadidaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, tại sao mỗi người lại không chịu đọc những gì người khác viết. Tôi đã thử vào Topic này mấy lần nhưng lần nào cũng thế, mỗi người một câu thế mà cũng gọi là một diễn đàn. Chịu.
    Diễn đàn là phải thảo luận chứ, đằng này...
  3. Nammoadidaphat

    Nammoadidaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, tại sao mỗi người lại không chịu đọc những gì người khác viết. Tôi đã thử vào Topic này mấy lần nhưng lần nào cũng thế, mỗi người một câu thế mà cũng gọi là một diễn đàn. Chịu.
    Diễn đàn là phải thảo luận chứ, đằng này...
  4. Thangvn

    Thangvn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Minh cung góp ý một số câu như sau:Tưởng giếng sâu anh nối sợi dây dài.Đâu ngờ giếng cạn anh tiếc hoài sợi dây
  5. Thangvn

    Thangvn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Minh cung góp ý một số câu như sau:Tưởng giếng sâu anh nối sợi dây dài.Đâu ngờ giếng cạn anh tiếc hoài sợi dây
  6. leeyeukieu

    leeyeukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích những câu châm ngôn hay nhưng "trâm" ngôn hay nhiều triêt lý sâu sắc cho cuôc sống thì vry tiêc là tôi chưa nghe bao giờ .Rất mong được đồng bào chỉ giáo hộ

  7. leeyeukieu

    leeyeukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích những câu châm ngôn hay nhưng "trâm" ngôn hay nhiều triêt lý sâu sắc cho cuôc sống thì vry tiêc là tôi chưa nghe bao giờ .Rất mong được đồng bào chỉ giáo hộ

  8. LonelyBlackrose

    LonelyBlackrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    _ Người quân tử muốn cho người khác cũng tốt như mình , kẻ tiểu nhân muốn người khác cũng dở như mình.
    _ Hãy giữ một người bạn chân thành bằng cả hai tay của bạn.
    _ Nếu bạn phải hỏi tình bạn giá bao nhiêu thì bạn sẽ không đủ tiền đẻ mua đâu.
    _ Tới đầm khen cá không bằng lui về đan lưới.
    _ Người ta dễ thương không phải vì đẹp mà đẹp vì dẽ thương.
    _ Người anh hùng hôm nay gạt vị anh hùng của ngày qua và cũng nhường chỗ cho người kế tục ngày mai.
    _ Anh tự hào là cứng rắn như tảng đá nhưng anh hãy coi chừng rong rêu sẽ phủ lên anh.


    BLACKROSE
  9. LonelyBlackrose

    LonelyBlackrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    _ Người quân tử muốn cho người khác cũng tốt như mình , kẻ tiểu nhân muốn người khác cũng dở như mình.
    _ Hãy giữ một người bạn chân thành bằng cả hai tay của bạn.
    _ Nếu bạn phải hỏi tình bạn giá bao nhiêu thì bạn sẽ không đủ tiền đẻ mua đâu.
    _ Tới đầm khen cá không bằng lui về đan lưới.
    _ Người ta dễ thương không phải vì đẹp mà đẹp vì dẽ thương.
    _ Người anh hùng hôm nay gạt vị anh hùng của ngày qua và cũng nhường chỗ cho người kế tục ngày mai.
    _ Anh tự hào là cứng rắn như tảng đá nhưng anh hãy coi chừng rong rêu sẽ phủ lên anh.


    BLACKROSE
  10. bachthan

    bachthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chu kỳ sống hết ngày lại đến đêm
    Đời sinh viên đôi mắt quầng thiếu ngủ
    Nhìn ra ngoài thấy bầu trời loang lổ,
    Mới biết mình đã thức trọn đêm thâu
    Cháu chỉ có đoạn này tặng các chú sinh viên, thế thôi cháu không thích được tặng đĩa CD chút nào cả

    BACH

Chia sẻ trang này