1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu châm ngôn hay nhất!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi blue_nigh_new, 14/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Chú Digs lọ mọ sang đây làm gì thế.
    Xin lỗi mọi người vì lạc đề!
    Unforgiven
  2. Finity

    Finity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Sống phải biết vị tha và độ lượng, phải biết yêu và tàn nhẫn khi cần.

    Vân Anh
  3. Finity

    Finity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Sống phải biết vị tha và độ lượng, phải biết yêu và tàn nhẫn khi cần.

    Vân Anh
  4. Finity

    Finity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Phần nhiều các thói xấu của chúng ta là do mỗi kẻ trong chúng ta cứ tưởng mình là một vật hiếm có.

    Vân Anh
  5. Finity

    Finity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Phần nhiều các thói xấu của chúng ta là do mỗi kẻ trong chúng ta cứ tưởng mình là một vật hiếm có.

    Vân Anh
  6. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    người phụ nữ trung thành nhất chỉ muốn sống với một người đàn ông , nhưng họ vẫn muốn có nhiều người đàn ông khác chết vì họ
    Lập gia đinh tức là dịch bài thơ ra thành văn xuôi


    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  7. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    người phụ nữ trung thành nhất chỉ muốn sống với một người đàn ông , nhưng họ vẫn muốn có nhiều người đàn ông khác chết vì họ
    Lập gia đinh tức là dịch bài thơ ra thành văn xuôi


    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  8. Mr_Stevens

    Mr_Stevens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Nghe này :
    " Một lâu đài không có tình yêu thì là một mái tranh tồi tàn, nhưng một mái tranh tồi tàn mà có tình yêu thì là một lâu đài cho tâm hồn "
    --------​

    Bên cửa ngừng kim thêu bức gấm
    Hây hây thục nữ mắt như thuyền
    Gió thu hoa cúc vàng lưng giậu
    Sắc mạnh huy hoàng áo trạng nguyên.
  9. Mr_Stevens

    Mr_Stevens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Nghe này :
    " Một lâu đài không có tình yêu thì là một mái tranh tồi tàn, nhưng một mái tranh tồi tàn mà có tình yêu thì là một lâu đài cho tâm hồn "
    --------​

    Bên cửa ngừng kim thêu bức gấm
    Hây hây thục nữ mắt như thuyền
    Gió thu hoa cúc vàng lưng giậu
    Sắc mạnh huy hoàng áo trạng nguyên.
  10. quart

    quart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Con người có một đôi chân đe tự đứng thẳng,và có một đôi mắt đe nhìn lên cao.Đó là một điều hạnh phúc.

    Trang trọc is my love!
    [/size=4­]

Chia sẻ trang này