1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu châm ngôn hay nhất!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi blue_nigh_new, 14/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy càng về sau các bài gửi chất lượng càng kém đấy
    các bạn nên nói về những điều suy ngẫm của bạn về cuộc sống chứ đừng nên bê những câu trong sách vở râchs vở là xuất phát từ thực tế chứ 0 phải thực tế xuất phát từ sách vở
    thanh tra
  2. lemontree

    lemontree Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi góp vui với nào!
    1) Hãy giữ một người bạn chân thành bằng cả hai tay của bạn (Hold a true friend with both your hands)
    2) Cuộc đời ngắn ngủi quá nên không thể sống nhỏ nhoi (Life is too short to be little)
    3) Tình bạn chẳng khác gì cafe ngon: vừa phong phú, vừa ấm áp, vừa đậm đà (Good coffee is like friendship: rich and warm and strong)
    4) Đừng bao giờ dính tới một người có ý muốn thay đổi bạn (Never get involved with someone who want to change you)
    5) Luôn luôn có niềm hy vọng cho người nào bình tâm suy nghĩ về cuộc sống (There is always hope for an inđiviual stops to do some serious thinnking about life)
    6) Điều oái oăm là, nếu bạn không muốn liều mất cái gì, thì bạn còn mất nhiều hơn (And the trouble is, if you don't risk anything, you risk even more)
    7) Nếu bạn nghĩ bạn làm được, thì ắt bạn làm được. còn nếu bạn nghĩ khônglàm được, thì bạn nghĩ không sai đâu (If you think you can, you can. And if you think you can't, you're right)
    8) Sống không bạn là chết cô đơn (Life without a friend: death without a winess)
    9) Khi hai người yêu nhau, họ không nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng (When two people love each other, they don't look at each other, they look in the same direction)
    10) Điều kỳ diệu của tình yêu: hai trái tim lạnh lại sưởi ấm được nhau.
    Sưu tầm
    Hãy re cho tôi nhe!
    Thân.

    lemontree
    [/size=4
  3. lemontree

    lemontree Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi góp vui với nào!
    1) Hãy giữ một người bạn chân thành bằng cả hai tay của bạn (Hold a true friend with both your hands)
    2) Cuộc đời ngắn ngủi quá nên không thể sống nhỏ nhoi (Life is too short to be little)
    3) Tình bạn chẳng khác gì cafe ngon: vừa phong phú, vừa ấm áp, vừa đậm đà (Good coffee is like friendship: rich and warm and strong)
    4) Đừng bao giờ dính tới một người có ý muốn thay đổi bạn (Never get involved with someone who want to change you)
    5) Luôn luôn có niềm hy vọng cho người nào bình tâm suy nghĩ về cuộc sống (There is always hope for an inđiviual stops to do some serious thinnking about life)
    6) Điều oái oăm là, nếu bạn không muốn liều mất cái gì, thì bạn còn mất nhiều hơn (And the trouble is, if you don't risk anything, you risk even more)
    7) Nếu bạn nghĩ bạn làm được, thì ắt bạn làm được. còn nếu bạn nghĩ khônglàm được, thì bạn nghĩ không sai đâu (If you think you can, you can. And if you think you can't, you're right)
    8) Sống không bạn là chết cô đơn (Life without a friend: death without a winess)
    9) Khi hai người yêu nhau, họ không nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng (When two people love each other, they don't look at each other, they look in the same direction)
    10) Điều kỳ diệu của tình yêu: hai trái tim lạnh lại sưởi ấm được nhau.
    Sưu tầm
    Hãy re cho tôi nhe!
    Thân.

    lemontree
    [/size=4
  4. lemontree

    lemontree Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi góp vui với nào!
    1) Hãy giữ một người bạn chân thành bằng cả hai tay của bạn (Hold a true friend with both your hands)
    2) Cuộc đời ngắn ngủi quá nên không thể sống nhỏ nhoi (Life is too short to be little)
    3) Tình bạn chẳng khác gì cafe ngon: vừa phong phú, vừa ấm áp, vừa đậm đà (Good coffee is like friendship: rich and warm and strong)
    4) Đừng bao giờ dính tới một người có ý muốn thay đổi bạn (Never get involved with someone who want to change you)
    5) Luôn luôn có niềm hy vọng cho người nào bình tâm suy nghĩ về cuộc sống (There is always hope for an inđiviual stops to do some serious thinnking about life)
    6) Điều oái oăm là, nếu bạn không muốn liều mất cái gì, thì bạn còn mất nhiều hơn (And the trouble is, if you don't risk anything, you risk even more)
    7) Nếu bạn nghĩ bạn làm được, thì ắt bạn làm được. còn nếu bạn nghĩ khônglàm được, thì bạn nghĩ không sai đâu (If you think you can, you can. And if you think you can't, you're right)
    8) Sống không bạn là chết cô đơn (Life without a friend: death without a winess)
    9) Khi hai người yêu nhau, họ không nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng (When two people love each other, they don't look at each other, they look in the same direction)
    10) Điều kỳ diệu của tình yêu: hai trái tim lạnh lại sưởi ấm được nhau.
    Sưu tầm
    Hãy re cho tôi nhé!
    Thân.

    lemontree
    [/size=4
  5. lemontree

    lemontree Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi góp vui với nào!
    1) Hãy giữ một người bạn chân thành bằng cả hai tay của bạn (Hold a true friend with both your hands)
    2) Cuộc đời ngắn ngủi quá nên không thể sống nhỏ nhoi (Life is too short to be little)
    3) Tình bạn chẳng khác gì cafe ngon: vừa phong phú, vừa ấm áp, vừa đậm đà (Good coffee is like friendship: rich and warm and strong)
    4) Đừng bao giờ dính tới một người có ý muốn thay đổi bạn (Never get involved with someone who want to change you)
    5) Luôn luôn có niềm hy vọng cho người nào bình tâm suy nghĩ về cuộc sống (There is always hope for an inđiviual stops to do some serious thinnking about life)
    6) Điều oái oăm là, nếu bạn không muốn liều mất cái gì, thì bạn còn mất nhiều hơn (And the trouble is, if you don't risk anything, you risk even more)
    7) Nếu bạn nghĩ bạn làm được, thì ắt bạn làm được. còn nếu bạn nghĩ khônglàm được, thì bạn nghĩ không sai đâu (If you think you can, you can. And if you think you can't, you're right)
    8) Sống không bạn là chết cô đơn (Life without a friend: death without a winess)
    9) Khi hai người yêu nhau, họ không nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng (When two people love each other, they don't look at each other, they look in the same direction)
    10) Điều kỳ diệu của tình yêu: hai trái tim lạnh lại sưởi ấm được nhau.
    Sưu tầm
    Hãy re cho tôi nhé!
    Thân.

    lemontree
    [/size=4
  6. lemontree

    lemontree Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    lemontree
    [/size=4
  7. lemontree

    lemontree Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    lemontree
    [/size=4
  8. moonlight_1311

    moonlight_1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial, Tahoma; } Textcho mình góp vài câu châm ngôn nhé
    alway keep my faith in .....
    đừng bỡn cợt tình yêu
    một người bạn tot là một người biết lắng nghe ta nói
    [violet]
    moonlight
  9. moonlight_1311

    moonlight_1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial, Tahoma; } Textcho mình góp vài câu châm ngôn nhé
    alway keep my faith in .....
    đừng bỡn cợt tình yêu
    một người bạn tot là một người biết lắng nghe ta nói
    [violet]
    moonlight
  10. xuanlt252

    xuanlt252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    xuanlt

Chia sẻ trang này