1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu châm ngôn trong nghệ thuật chiến đấu .

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi doncoi_noixaxoi, 19/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    .....

    Môn Kama là loại môn võ nào vậy online 365 ?
    Chắc bạn là một võ sinh của môn Kama chăng ? vậy nhân tiện xin hỏi bạn luôn nha : thế thứ 3, thứ 6 và thứ 5 của môn Kama là gì vậy bạn ? Nhờ bạn chỉ giúp thêm >>>> Cảm ơn nhiều nha . Chúc bạn vui

  2. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    "Đánh rắn đánh dập đầu"
    Thế nên khi kích động bạo lực thường thấy người ta hô:
    - Đánh chết kụ nó đi
    - Đánh chết cha nó đi
    - Đánh chết ****** bi giờ
    - Nhằm thằng chỉ huy mà bắn
    - Đ. m .m ...
  3. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ...coi chừng LTN bị nó dụ khị đó, ...Kama mà nó vác thế thứ 69 ra thì LTN chỉ có tiêu...ke ke....
  4. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Tư? chiếc giươ?ng ... ý lộn chiến trươ?ng đúc kết tha?nh câu châm ngôn tư? chết tới bị thương nên bô?n chu? đê? pho?ng cư?n thựn
  5. online365

    online365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    em chưa có ngươ?i iu lên mạng thấy ngươ?i ta nói thế , co?n học nhiê?u tư? mấy đk ma?
  6. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Lâm cô nương thường có những câu rất hay, mà câu hỏi hay thường có độ khó nhất định . Làm tại hạ căng hết cả đầu ra tưởng tượng mà cũng không sao viết được lời giải
    Vậy đành tưởng tượng ra các chuyện khác vậy :
    Khẩu quyết Dancing - Võ thuật :
    1_?oLực do địa khởi, quyền do tâm phát...?
    Kình lực xuất phát từ dưới đất (nơi 2 bàn chân và bộ tấn), quyền phát từ nơi tâm ý.
    _Trong môn dancing có câu: ?o Don?Tt forget the energy you can get from the standing leg ?o nghĩa là đừng có quên năng lượng cho các chuyển động của bạn phải xuất phát từ chân trụ.
    2_?oThân đến không bằng chân đến... ?o
    _Trong vũ điệu Samba của Brazin có câu : ?oBody weight arrives at the same time as the standing leg? thân người phải đến đồng thời khi chân chuyển động chạm đất?
    3_Lưu tình bất xuất thủ, xuất thủ bất lưu tình. (lưu tình bất đả, đả bất lưu tình)
    Đã còn lưu luyến tình cảm thì đừng ra tay đánh, hễ ra tay đánh thì không được lưu luyến tình cảm. (còn giữ tình cảm thì không đánh, hễ đánh thì không cần giữ tình cảm gì nữa)
    _Hôm đang dancing có một em nói : anh này lạ thật sao mà nhảy có vẻ giữ ý thế , anh đứng xa em thế thì sao có thể nhảy được. ?o đã nhảy thì phải máu! còn không maú thì đừng nhảy?
    .......................................................
    _Lại có một chuyện về "xuất thủ" hay "không xuất thủ":
    Một ông già khoảng 60 tuổi ngồi quán nước gần Ga Trần Quý Cáp thì vô cớ bị 3 thanh niên choai choai có vẻ đang say rượu chửi đuổi đi bảo là ?o trông ngứa mắt ?o .Rồi mỗi thằng ra tay đấm ông cụ mấy cái. Ông cụ không sao cả , vẫn bình thản như không, rồi đi ra quán bên cạnh ngồi.
    Lát sau có một thanh niên khác xuất hiện trông ngàu lắm, cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, đeo kính đen , đội mũ cối , quần áo dàn di, đi giày khủng bố.Có vẻ như là đại ca xã hội đen đến nơi 3 thanh niên kia. Thấy 3 thằng đó chào ?o Chúng em chào đại ca!? mời đại ca vào uống chén rượu. Đại ca đó bước vào rồi chuyện trò chém gió một lúc . 3 thằng kia khoe vừa đấm lão già ngồi quán nước bên kia , lão sợ quá không dám nói gì . !
    Vị đại ca đó quay lại nhìn ông già rồi hốt hoảng. Trời! đó là thầy dạy võ của tao đấy ! đứa nào dám đánh ông đẩy hả _ giọng đầy tức giận.
    3 thằng kia ngơ ngác : đại ca lại đùa chúng em rồi , đại ca võ nghệ cao cường thế làm sao mà phải học lão già bé xíu đó được. Chúng em đánh lão có dám động thủ gì đâu !
    Đồ ngu ! mấy cú đấm của chúng mày chỉ đủ gãi ngứa cho ông í . Ông đấy mà đánh thì kể cả tao cộng với 3 thằng mày cũng không phải đối thủ đâu.
    Ra xin lỗi ông í mau ?.Bốp ..bốp ?bốp
    --Úi ! xin đại ca nhẹ tay! em đi xin lỗi liền ah!
  7. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Vậy nên suy ra ta có câu :
    Đánh như gãi ngứa
    Đánh như phủi bụi
    .....
  8. online365

    online365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    mâ?ng như hạch
  9. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ......
    _ Cảm ơn TWWW đã quá khen Lâm rùi !!
    Thấy bạn giải thích về võ thuật bằng Dancing hay quá... mà cũng dễ hiểu nữa ....hôm nào rảnh chắc nhờ TWWW dạy một bài nào quá... điệu chacha cha.....cũng hay lắm .....

    _ Mà nghe bạn online 365 tâm sự thì Lâm cũng hiểu vì sao mà thật sự bi jờ bạn chưa có bạn gái rùi hiii ...
    Chúc mọi người vui vẻ !!
    Được Lamtieungao sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 27/02/2010
  10. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Giương đông kích tây = Đá đít ....phọt óc ..

Chia sẻ trang này