1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Câu Châm Ngôn - Tục Ngữ Hay !!!!!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi ivander, 14/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    " Nghe như chọc ruột tai làm điếc, Giận dẫu căm gan miệng vẫn cười."

    THE HEART OF DRAGON

    Walk beside me and
    be my friend...
  2. White-Cat

    White-Cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ Con Ðường Ðến Nhà Bạn Không Bao Giờ Xa ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~
    ................................................................................Denish Proverb

    Catwhite
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    12 tháng đầu đời của một đứa trẻ, người ta dạy nó học nói và đi, đến khi nó được 24 tháng tuổi, người ta lại bắt nó ngồi im và câm miệng!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  4. jerry_rong

    jerry_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    " Con người mất 2 năm để học nói , nhưng mất 60 năm để hoc cách im lặng ".

    Jerry Rồng....
  5. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt vời nếu em là em!
    Thật tuyệt vời nếu anh là anh!
    Nhưng tuyệt diệu hơn cả khi hai ta là chúng ta!!

    Catwhite meo meo
  6. nhoctutin

    nhoctutin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói không thể khi chưa làm thử
    nhocquay
  7. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Trong bài toán tình yêu ,một cộng với một là tất cả ,còn hai trừ đi một là không còn gì!!!

    Catwhite meo meo
  8. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ngã xuống nước còn có thể bơi được, đắm đuối với ai thì không cứu được.
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  9. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    - Nếu bạn thấy đêm nay khó ngủ, hãy nghĩ đến những kẻ không nhà chẳng nệm ấm chăn êm
    - Nếu bạn gặp 1 ngày tồi tệ ở nơi làm việc - hãy nghĩ đến những người đã mấy tháng nay không tìm được việc làm
    - Nếu bạn chán nản vì những mối quan hệ xấu đi - hãy nghĩ đến những kẻ không bao giờ biết vị thương yêu và được người yêu lại
    -Nếu bạn buồn vì 1 cuối tuần vô vị trôi qua - hãy nghĩ đến những người phụ nữ quần quật cả ngày, suốt tuần không nghỉ, chỉ mong kiếm được 1 chút tièn còm nuôi mấy miệng ăn.
    -Nếu bạn hỏng xe dọc đường , phải cuốc bộ vài dặm mới tìm ra người giúp đỡ - hãy nghĩ đến những người liệt cả đôi chân, luôn khao khát được bước đi như bạn.
    -Nếu bạn cảm thấy mình là nạn nhân của những ai kia cay nghiệt, dốt nát, nhỏ nhen, nghi kỵ - hãy nhớ rằng việc đời có khi tệ hại hơn thế rất nhiều.
    -Nếu bạn quyết định chuyển những lời này đến 1 người bạn yêu mến, có thể bạn giúp cho ai đó một ngày thanh thả nhẹ nhàng
    Trích báo Báo thanh niên
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
    Đời là 1 cuộc phiêu lưu lớn
  10. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Sooner or later, wittingly or unwittingly, we must pay for every intrusion on the natural environment.
    Sớm hy muộn, có ý thức hay vô ý thức, chúng ta vẫn phải trả giá cho những xâm hại đến môi trường thiên nhiên.

    THE HEART OF DRAGON

    Walk beside me and
    be my friend...

Chia sẻ trang này