1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chiện ko bao dzờ kết thúc

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi cobengangtang, 22/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    KHI SALADIN GẶP CONGCHUAPHALE
    CC: Lâu wá hông gặp . Dạo này ông phẻ ko? Nghe nói hồi đó, ông bị ghẻ phải ko?
    SAL: Thôi! Chuyện xưa rồi. Đừng nhắc lại nữa. Nói chuyện bây giờ đi.!
    CC: Ừ! Dzậy bi giờ, ông còn bị ghẻ ko?
    SAL: Hết rồi! Mà thôi, nói chuyện tương lai đi!
    CC: Cũng được. Ông nhớ tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ để đừng bị ghẻ nữa nhé!!!
    SAL:[/b]( Tắt đài)...............
  2. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    HeHeHe..... Đa tạ tỉ tỉ đã wé khen! Mụi mụi còn phải học tập nhìu mới mong cùng tỉ tỉ đại náo Box BK được. Rất hân hạnh được kết nghĩa tỉ mụi dzới tỉ tỉ.
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  3. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    DZỚI THIỆU PHIM MỚI!!!!​

    Hãng fim "Tào lao xịt bụp", pha fim "Tùm lum" fát hành, xin hân hạnh dzới thiệu bộ fim tâm lí xã hội ...đen :"Tình vòng vo"
    Bộ fim xoay wanh bốn nhân vật sau: Cobengangtang là một nữ sinh học ba năm lớp 12. Cô iu say đắm anh ca sĩ đẹp giai Desert Fox, nhưng người mà Desert Fox iu lại là cô người mẫu cực kỳ xinh đẹp, cô Sea-wolf . Nhưng thật oái ăm, Sea -wolf lại đem lòng iu Fool- again, một chủ nhà hàng. Ô kìa, anh Fool- again thì lại kết môđen Cobengangtang . Các nhân vật cứ ca bài tình đơn phương như thế cho đến một hôm ...Chàng ca sĩ Desert Fox fải nằm viện(vì hát nhép nên bị khán giả uýnh). Được sự chăm sóc tận tình của Cobengangtang, anh đã động lòng và iu Cobengangtang. Lúc này , Cobengangtang hồi tâm chuyển ý và đáp lại tình cảm của Fool-again, còn Fool-again thì đã hiểu ra tình cảm của Sea- wolf và chỉ iu mỗi Sea-wolf mà thôi.Nhưng trời ơi, Sea-wolf không còn iu Fool-again nữa mà lại iu Desert Fox. Các nhân vật lại tiếp tục chạy theo tình đơn phương như thế cho đến khi khán giả ... điên lên thì thôi!
    Fim đang được chiếu rộng rãi trên toàn diễn đàn.
    Trân trọng kính mời!!!
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  4. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mí hôm nay thía cobengangtang wậy nát Box BK, chẳng hiểu cô bé này từ đâu tới nữa
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  5. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hichic ... nhìn cái mặt mình mà cũng được làm tỉ sao, lanh chanh wá chời. Bi giờ lại thêm 1 câu chiện không bao giờ kết thúc đây :
    CCPL : để cobengangtang làm tỉ tỉ đi, CC làm muội muội
    Cobengangtang : không, để CC làm tỉ tỉ đi, cobe làm muội muôi
    ......
    Cứ thế, cứ thế...
    Haha khỏi cần, CC ráng hết sức rồi cũng không có quậy phá BK như cobe được. Bái phục lém đó.
    Sứ giả của hoà bình
  6. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    tonyntu tình cờ gặp ccpl ngoài đường
    tonyntu : sao ccpl cô nương lại cười rũ rượi thế?xin hỏi chiện gì làm cô nương hứng thú thế?
    ccpl: hông có gì , ta vừa hiểu ra chiện của tuần trước
    tonyntu :trời , sao cô nương chậm hiểu wé vậy
    ccpl ( tức giận) : tên Cún đáng ghét kia, sao dám nói ta chậm tiêu hả?có biết ta gặp chiện gì mà tới bây giờ mới hiểu hông hả?
    tonyntu ( mặt ngây thơ, mắt chớp chớp) : zậy xin hỏi cô nương chiện gì thế?
    ccpl : chả là tuần trước ta kết nghĩa tỉ muội với 1 mỹ nhân " nghiêng xô nghiêng chậu" tên là cobengangtang, ta rủ cô bé vô lớp ta chơi
    tonyntu: rùi sao nữa?
    ccpl : ta thấy tụi con trai trong lớp bu lại, nói chiện gì đó rất bí mật, tụi nó cười khúc khích, ra vẻ nham hiểm lém
    tonyntu( mặt ngây thơ, mắt khờ dại): vậy thì sao?
    ccpl: nhưng ta thấy cobengangtang đứng rình nghe trộm, 1 lúc sau, ta thấy cobengangtang cười phá lên, rùi đỏ mặt, ta hỏi mãi tại sao cười mà cobengangtang hổng chịu nói
    tonyntu( mặt vẫn ngây dại): rùi sao nữa?
    ccpl: tới tận bây giờ ta mới hiểu là vì sao cobengangtang cười.
    nói đoạn, ccpl cười và cũng đỏ mặt.
    tonyntu: thui, tại hạ xin phép lui, hổng hỉu cô nương nói gì hít
    Được tonyntu sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 27/12/2003
  7. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    TRÙI!!! CHIỆN CỦA SƯ HUYNH DZUI NỒ GIỜI LUÔN... MỪ CHIỆN GÌ CÓ THỂ LÀM CHO TÌU MỤI ĐÂY MẮC CỠ CHỨ??
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  8. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    một buổi chìu thứ bảy, cobengangtang đến thăm sư huynh là tonyntu như thường lệ
    cobengangtang:tiểu muội xin kính chào sư huynh, 168 giờ wa huynh có được mạnh giỏi hông?
    tonyntu: cám ơn muội muội đã quan tâm , nhờ trời 1 tuần wa ta ko bị đau ốm, còn muội thì sao?
    cobengangtang: muội vẫn bình thường, hôm nay muội wa chơi là để hỏi sư huynh về câu chiện hôm trước huynh kể.
    tonyntu: sao hả muội? chiện huynh kể hổng hay hả?
    cobengangtang: ko phải zậy, mà là muội hổng hiểu chiện của huynh
    tonyntu(mặt ngây thơ): trời , có chiện gì mà tiểu muội iu quí của ta hông hỉu được chứ?danh tiếng wậy phá của muội đã vang lừng khắp 5 forum 4 diễn đàn rùi còn gì.
    cobengangtang: hix, muội hông hỉu trên đời này có chiện gì mà lại có thể làm cho muội mắc cỡ được nhỉ? hehe, muội "chai " rùi
    tonyntu(mắt tròn xoe): trời , chiện đó huynh chỉ kể lại việc tình cờ gặp ccpl ngoài đường thui chứ huynh cũng đâu có hỉu, muội hông đọc kĩ cuối chiện hả : "thui, tại hạ xin phép lui, hổng hỉu cô nương nói gì hít " .
    cobengangtang: vậy ai có thể giải thích cho muội được nhỉ?
    tonyntu: trời, muội còn phải hỏi nữa à, mau đi tìm ccpl tỉ tỉ đi , đầu óc của tỉ ấy sánh ngang với " lỗ đen vũ trụ " áh ( về kinh nghiệm và "hiểu bít") , huynh hơn tỉ ấy có mấy cái xuân xanh thui, nhưng trong 1 số " lĩnh vực", tỉ ấy hơn huynh tới mấy chục cái xuân xanh ấy chứ
    cobengangtang: thui, trời đã tối, muội xin phép cáo lui
    nói đoạn, cobengangtang chạy ngay đi tìm ccpl
    Trên thế gian có muôn ngàn câu nói
    Biết nói sao cho em hiểu lòng anh
    Nói yêu thương nhưng sợ mộng không thành
    Đành lặng lẽ nhìn em qua ánh mắt
    Được tonyntu sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 27/12/2003
  9. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Mô phật . Tiểu muội muội đã tới đây quậy thì ta .......phải đi tu thôi .
    Thiếu Lâm rộng cửa giang tay
    Đón Đi Sớt Fox vô đây tu hành
    Thiếu Lâm cứu vớt người lành
    Đón Đi Sớt Fox vô hành tên Fool .
    Thiếu Lâm chực chỉ

    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  10. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hicccc!! Cún huynh ui, đã thương thì thương cho trót. Chả bít danh tiếng của tỉu mụi đã vang tới 5 forum nào dzà 4 diễn đàn nào rùi ạ? Sư huynh bảo cho mụi bít để mụi còn đi lấy dzìa chớ!!!
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu

Chia sẻ trang này