1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chiện ko bao dzờ kết thúc

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi cobengangtang, 22/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Đạo diễn Fool căn dặn ca sĩ NPQM:
    _ Khi hát anh phải diễn xuất thật biểu cảm,như đến chữ "trái tim"thì anh phải đưa tay lên ngực,đến chữ "sợi tóc" thì anh phải đưa tay lên đầu .Nào bắt đầu đi..........................
    sao anh không hát hả ?
    _Tôi không thể biểu diễn được vì đây là bài " chim sáo ngày xưa "
    Cún ca sĩ
    Được tonyntu sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 06/01/2004
  2. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Hai cô nàng ccpl và cobengangtang đang ngồi trên bãi biển thì thấy một chàng rất to khoẻ lực lưỡng là Kiman007 đi ngang qua. Ccpl nói :
    - Hmm, đây chính là kiểu mình thích đấy.
    - Cobengangtang khuyên: - Chưa chắc đâu. Mình có quen một anh bạn. Nhà có một cái garage to tướng có thể chứa được 2 cái ô tô mà trong đó anh ta để có mỗi một cái xe đạp.
    Cún bí hiểm
    Trên thế gian có muôn ngàn câu nói Biết nói sao cho em hiểu lòng anh Nói yêu thương nhưng sợ mộng không thành Đành lặng lẽ nhìn em qua ánh mắt
  3. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Trùi! Huynh Fool, Đại ca NPQM, tỉ CCPL!!! Mọi người cam tâm để tên Cún bắn phá tơi bời dzậy saoooooo....?
    Thui! Hổng ấy, đợi hắn hết đạn, chúng ta sẽ đồng loạt công kích hén!!!
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  4. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    đợi Cún hết đạn ấy àh, chắc là lâu lém, sợ cobengangtang hổng chờ đợi nổi ,hehehehe, chờ tới lúc Cún hết đạn thì ế chồng mất, kheckhec
    Ỷ đông hiếp .......1 người hả,huhu, má ơi con.......chấp hết lun, Cún hổng sợ ....hehe
    Cún hung dữ
    Trên thế gian có muôn ngàn câu nói Biết nói sao cho em hiểu lòng anh Nói yêu thương nhưng sợ mộng không thành Đành lặng lẽ nhìn em qua ánh mắt
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0

    Sau khi nhậu nhẹt hai tên bợm rượu honyntu va PQM say lúy tuý bước ra khỏi quán, rồi cùng nhau đến một băng đá nơi công viên tán dóc .
    honyntu - Ê! Mày có biết cái con Tuyết-Trinh ở cuối đường Hàm-Nghi không ?
    PQM - Biết! Rồi sao ?
    honyntu - Cô nàng là bồ mới của tao đó . Ðẹp không thể chịu được; da nàng trắng như tuyết, tay nàng mềm mại như tơ liễu, môi nàng mỏng đỏ như trái hồng đào ...
    PQM - Phải, tao biết ! Rồi sao nữa ?
    honyntu - Dáng đi của nàng yểu điệu hết chỗ nói, nàng ******** cũng giỏi nữa hông chê vào đâu được . Tao mới nằm với nàng có một lần mà bây giờ vẫn cảm thấy đê mê ...
    PQM - Ðúng thế ! Tao biết nàng ******** giỏi lắm, nhưng tao đố mày nàng có mấy cái sẹo ở bên mông trái ?
    honyntu trố mắt ngạc nhiên :
    - Ủa ! Mày có liên hệ bà con gì với nàng không mà lại biết rõ như thế ?
    PQM - Nàng chẳng có họ hàng gì với tao cả, nhưng nàng là ... vợ tao .
    --------------------------------------------------------------------------------
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  6. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    MÂU THUẪN ​
    giahy11: Tui thí từ hồi wen bít bà tới giờ là gần hai tuần rùi mà sao tụi mình khắc khẩu nhau hoài.
    cobengangtang: Còn khuya! Mới có 1 tuần 5 bữa hà..
    giahy11:( câm luôn)
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  7. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0

    QM: Hôm qua tớ mơ thấy mình dẫm phải mảnh chai !
    honyntu : Tớ đã dặn cậu rồi ! Trước khi đi ngủ phải xỏ dép vào cẩn thận .
    đúng là cún thì chỉ mãi là cún
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  8. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0

    Hớt tóc, cạo mặt, lấy ráy tai, nhổ tóc ngứa ...
    - Bịt mắt, cột 2 tay giá 20.000 đ.
    - Mở mắt, cột 1 tay giá 50.000 đ.
    - Mở mắt, không cột tay giá 80.000 đ.
    Ghi chú : không kể tiền bọ
    Khách : ???
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    * honyntu QM nói chuyện với nhau
    honyntu - Kỳ nghĩ hè này anh đi đâủ - một người hỏị
    QM - Tôi muốn ra biển, còn vợ tôi lại muốn lên núị
    honyntu - Vậy cuối cùng anh chị quyết định như thế nàỏ
    QM - Chắc anh chưa lập gia đình nên mới nói vậỵ

    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  10. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0

    từ khi cô lan,chia tay với diệp ẩn thân vào chùa tu.có một hôm !cô lan ngồi sau chùa,trên tay cầm cuốn nhật ký của cô & diệp .bên trong có ép một con **** ,dậu trên một doá hoa,tượng trương cho cô& diệp .cô nhìn nó,rồi nhìn mây nhìn mọi cảnh vật xung quanh,rồi lúc dó cô thở dài một tiếng ...ơ.ơ..tình cờ có một chú tiểu di ngang qua,thấy cô lan ngồi dó,tự nhiên thở dài .chú liền di tới xem coi có chuyện gì ...
    ai dè !lúc dó chú tiểu nhìn thấy con **** mà cô lan ép trong vở,chú tiểu trợn to con mắt ra kinh ngạt,quây dầu chạy một mạch vào gặp chủ trì chú thưa ...
    dạ thưa thầy, con có chuyện này muốn thầy chỉ giáo cho..!
    lúc dó chủ trì trả lời,chuyện gì hả con..
    chú tiểu liền nói:Dạ bẩm thầy thường thì người ta di tu,dã vào của phật thì có rất nhiều diều cấm kị,vậy tại sao cô lan vẫn còn sát sanh...
    nghe xong chủ trì liền trả lời:cái con quỷ dó mà di tu cái gì hả con,chẳng qua vào nơi của phật dể chạy nạn thôi,trốn tránh tình yêu,chứ tu cái gì mà tu ...
    sau khi chú tiểu nghe xong lời chủ trì nói,chú tiểu chẳng biết nói thêm gì,chỉ biết lắc dầu di thẳng một mạch ra khỏi phòng chủ trì,mà trong lòng vẫn còn nhiều diều thắc mắc .......
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho

Chia sẻ trang này