1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chửi để đời :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi BadName, 24/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    tự nhận chửi thuê cho Cuoi_xinh nên em hok trả thù lao cho pác đâu nhá...
  2. traitimanhhung

    traitimanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Không có thù lao là anh chưởi mất hay đóa ! Chứ để cái miệng em cười xinh thế mà chửi thì xấu lém à . khà khà!!!
  3. hienmu

    hienmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    không hiểu sao trong các bài chửi thì bài chửi con gà này là thông dụng nhât nhỉ. ngày xưa cũng có đọc 1 dị bản, bốt lên cho bà con cười:
    "****** đứa nào đen lòng xanh cật, mặt sấp mo nang, rình ngang rình ngửa bắt gà của bà.
    ở nhà bà nó là gà gấm gà hoa, sang nhà mày nó là thần nanh mỏ đỏ, là ác cầm ác thú, là cú, là cáo, là báo, là hổ, vồ cả nhà mày, giày cả nhà tao... xin lỗi bà quên, nhà mày chứ... "
    đoạn sau quên mất rồi
    còn 1 bài chửi khác, tôi chỉ nhớ câu đầu nên bốt lên mồi, bà con nào biết thì tiếp sức:
    "tao chửi từ đứa trải chiếu ngang, đứa sang chiếu dọc, đứa đọc văn tế, đứa bế bình hương ... cả lò nhà mày"
    cái này nghe được ở mấy đứa bé hồi đi thăm quan chùa Tây phương thì fải: " tao đẽo vào cái bát hương nhà mày"
    câu này ở lớp ngày xưa hay xài, buồn cười nhưng mà hơi bậy, mod đừng khoá nick nhé: " ****** bán báo ****** *******". mà thôi hồi ấy trẻ người non dạ

Chia sẻ trang này