1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện bần tiện và bủn xỉn !!!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi leductai, 11/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leductai

    leductai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện bần tiện và bủn xỉn !!!

    Buổi sáng ngủ dậy khỏi cần đánh răng làm gì cho tốn kem đánh răng và mòn bàn chải, chỉ cần ra ngáp ngáp vài cái vào cái bao rồi đem cột cao su lại để khi nào muỗi cắn thì đem cái bao đó ra xổ ra cho muỗi nó nghe hôi nó bay hết đi. Còn rửa mặt thì ko nên vì tốn nước, lấy tay chùi ghèn trong mắt xong rồi để vậy đi học lên trường rửa cho đỡ tốn, đi học thì ko nên đi xe của mình, nhờ người khác chở đi thôi vì đi xe mình thì tốn xăng. Khi mô thèm thuốc lá thì ra bu bạn bè cho đỡ tiền, ra đi mẹ có dặn rằng : thuốc mời thì hút thuốc mua thì đừng
  2. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ dậy mà đói bụng thì chạy xe qua trường , mò lên Căn-Tin , chắc chắn có người quen ... Đi dạo qua dạo về thì chắc chắn có người mời ... Sà vô kêu đồ ăn rồi ngồi ăn cho gần hết và nhìn đồng hồ và kêu lên : " Chết mẹ , tới giờ điểm danh rồi , tao vắng thêm 1 tiết nữa là cấm thi " rồi bỏ chạy ra ngoài . Đỡ tốn tiền ăn sáng ...
    Chờ khoảng 1 tiếng sau thì mò ra quán cafe trước cổng trường , nghía coi có thằng nào quen đang uống không thì bay vô ngồi chung bàn ... Thò tay lấy thuốc hút cái đã , rồi họ hỏi có uống gì không thì nói là em mới uống ... Chút chi thì lấy li cafe của bạn mà nhâm nhi , không lẽ một hớp cafe mà nó cũng làm khó nhau ??? .
    Vậy là ăn sáng , uống cafe , hút thuốc , nghe nhạc buổi sáng đầy đủ mà không tốn đồng nào . He he he
  3. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Đi xe, mỗi lần đổ xăng thì đổ 1 ngàn đủ chạy qua trường thôi ... Lên lớp học rồi chờ cho thằng nào cần đi đâu đó thì sốt sắng cho mượn chìa khoá ... Nó chạy 1 chút là hết xăng , chắc chắn nó phải đổ xăng , bèo bèo cũng đổ 5 ngàn ... Vậy là mình đỡ tốn tiền xăng ... he he he ...
  4. leductai

    leductai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0

    hehe, đã vậy thì tiếp cho nguyên ngày luôn, buổi trưa đói bụng thì tới phòng mấy đứa sinh viên là con gái ngồi chơi, lựa lúc đúng giờ an cơm mà vào, tụi nó mời là ăn liền , ăn xong thoát, buổi chiều thì nếu mà thèm thuốc thì lựa thằng naod đang cầm thuốc thì tới đứng giả vờ nói chuyện với hắn, đợi hắn hút khoảng nửa điếu rồi nói với hắn là : ê, cho tau hút một hơi'''''''' chẳng lẽ hắn ko cho , buổi tối thì đi theo mấy thằng sinh viên hay ăn cơm bụi đen chi mà tụi hắn ko mời ăn , hehhe, thế là hết ngày

  5. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Có tiền thì để trong người ít thôi , khoảng 2 , 3 ngàn chi đó thôi . Còn lại thì một là để ở nhà , mà sợ bất trắc thì để trong quần lót á , nhét vô đó là an toàn ... Khỏi lo chấn lột mà làm gì cũng đỡ phải trả tiền cho bạn .
    Như khi đi nhậu mà đến lúc Lệ Quyên thì cứ ngồi im thin thít và gỡ râu , hoặc là móc 1 , 2 ngàn ra mua mấy điếu thuốc rồi nói : " Má , còn có 2 ngàn , để làm gì , thôi , làm vài điếu mà hút cho rồi " . Vừa được mang tiếng thoáng mà tiết kiệm , khỏi trả tiền nhậu .
  6. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    hehe,2 ông mà thế thì 2 ông chơi với nhau cũng chả ai lợi gì...
    thằng bạn tui tên Vũ,hiện đang học Sing với tui,cũng là người Huế...nó có cái lũ bạn nhậu đông đến gần 20 thằng...mà toàn bần như chuyện mấy ông đây.
    Mà có 1 lần kho'' coi nhat'' la`: luc quyên góp trả, có 1 thằng tên là V.A, nhà ở cái chỗ "Cá Câu được không cấm" ,ấy nhầm đọc ngược lại là "Cấm không được câu cá"... nó bỏ ra đúng 200đ...
    thôi luôn,thằng Vũ hắn đứng lên đấm cho 1 phát vô mặt hộc máu mũi...
    giờ gặp thằng Vũ này là thằng kia cúi mặt lủi ko dám nhìn!
    chơi với bạn mà bẩn,gặp thằng nhịn được thì ko sao,gặp thằng ko nhịn được thì toi cơm với nó,hết bạn bè luôn...
  7. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là chuyện có thật 100% không thêm không bớt he he
    Ngày đó cứ sáng sớm tinh mơ ,cả khu vệ sinh tắm giặt của KTX Trường KT đông ghê lắm, toàn nam thanh chứ chả có nữ tú, bởi bọn con gái trong trường quá ít nên được ưu tiên nhét vào 2 phòng nữ duy nhất của KT với đầy đủ tiện nghi ( cái tiện nghi ở đây là toilet và nước he he, vụ này kể sau ).Nếu có dịp nhìn ra đấy trông vui mắt phết, bởi thằng nào thằng ấy mình trần như nhộng, được cái chúng ...mặc quần , mà toàn quần bò mài đủ kiểu với hai cái túi to tổ bố sau mông.Trên túi giắt 1 cái bàn chải đánh răng, thậm chí lúc vào lớp bàn chải đánh răng cũng được ưu ái vào nghe giảng chẹp chẹp...hình như chúng đánh răng chả cần kem thì phải.Hỏi ra mới biết, hôm đầu tiên cũng có mua, nhưng chưa được nữa tuần mấy thằng bên phòng sang " mượn " mà mượn kem đánh răng cũng như xà phòng ấy mà, lúc trả nhận được cái vỏ là quý lắm rùi, thành ra chẳng đứa nào có khái niệm dùng đến kem nữa, thế mà chúng nó chịu đựng suốt 5 năm trới như thế trừ những ngày về thăm gia đình...
    ( còn tiếp )

  8. leductai

    leductai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa, khi đi chơi với mái ko nên đem theo tiền, để cho mái trả. để cái ví ở nhà rồi đi ăn với em rồi bảo em trả tiền, hôm nay anh quên đem theo ví. Còn đi uống cà fê với bạn nếu mà quan nào lấy tiền trước thì mình đợi lúc chủ quán bưng cà fê ra thì mình bảo với thằng bạn là mình đi tiểu, hehhe, thế là hắn lo mà trả ,nếu mà có thằng nào biết cái bài của mình hắn đi tiểu trước mình thì lúc chủ quán đòi lấy tiền thì mình bảo là cho thêm mấy điếu thuốc hoặc là dĩa hột dưa nữa, khi thằng đó vừa đi tiểu rua hắn tưởng mình trả tiền rồi nhưng mà hắn ko ngờ là mình cao cơ kêu thêm đồ ra đợi hắn ra trả tiền, hehhêhh
  9. hongyen_juven

    hongyen_juven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm lên trường, lượn vài vòng trước quán bún chả cá, thấy ông thầy nào ngồi trong, còn không biết vào thưa thầy, kêu một tô, từ từ mà ăn ( thầy trò thoả thuận với nhau rùi, ai ngồi dậy trước là trả tiền), mình thì có thể bỏ tiết còn ông thì không thể bỏ giờ, nên chắc chắn là ông phải dậy trước, và thực hiện thủ tục, xong bò lên căn tin trường ( nằm bên cạnh khoa mình, đen gì không có vài ông), diễn lại trò lúc này. Thế là xong ăn sáng uống cafe

Chia sẻ trang này