1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những câu chuyện buồn mà bạn muốn nói

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi themummy, 30/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. themummy

    themummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    những câu chuyện buồn mà bạn muốn nói

    tôi nghĩ rằng trong cuộc sống nhiều khi có những chuyện buồn mà bạn không muốn hay không thể nói với ai. Vậy thì hãy vào đây và nói ra, mọi người sẽ cùng bạn chia sẻ nỗi buồn đó, mà đôi khi còn có thể giúp bạn vượt qua. Dù thế nào đi nữa thì việc được nói ra cũng sẽ thấy được an ủi phần nào.

    themummy
  2. themummy

    themummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Bố.... Con không hiểu là con đã làm gì sai, và tại sao quan hệ của bố đối với con lại tồi tệ như vậy. Có nhiều lúc con tỏ ra chống đối, nhưng con nghĩ rằng con đã không sai, con chỉ muốn bố hãy công bằng một chút trong cách đối sử của bố với hai anh em con, nhiều đêm suy nghĩ con thấy thật ghen tỵ với chính đứa em ruột của mình. Tại sao nó lại giành được nhiều tình yêu của bố đến như thế? Tại sao bố luôn tươi cười với nó, còn khi thấy mặt con thì bố lại tỏ ra khó chịu. Bố có biết rằng những biểu hiện đó của bố làm con cảm thấy như người thừa trong chính gia đình của mình... Có lẽ là con đã không hiểu được bố, có thể đó là một cách biểu hiện tình thương giữa hai người đàn ông với nhau, nhưng cái cách đó tàn nhẫn quá bố ạ, nó không hợp với con chút nào cả. Con chỉ cần làm sai một việc nào đó, dù là việc đó rất nhỏ, bố cũng không tiếc lời chửi con là ngu, rằng con làm cái gì cũng hỏng, rằng nếu là bố thì bố sẽ làm thế này, hay thế khác. Tại sao bố không thể cho con một cơ hội để khẳng định mình trước bố? Tại sao bố không thể một lần ngồi nói chuyện với con như hai người đàn ông? Tại sao? Tại sao hả bố??? Nhiều lúc con đã chợt nghĩ, không biết khi mình chết đi, bố có buồn nhiều lắm không ? Và con lại tự trả lời rằng "không". Có lẽ con đã sai lầm khi được sinh ra trên đời, và nhất là lại làm con của bố....
    themummy

Chia sẻ trang này