1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện cảm động .... hãy nuôi dưỡng tâm hồn của chúng ta

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi blue_angel_new, 15/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiendpnam

    tiendpnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Trò truyện với áo váy xẻ đùi
    Áo váy xẻ đùi đâu phải không đẹp. Không những đẹp mà còn kị gió nữa. Nghệ sỹ mặc lên sân khấu, không những nhờ nó để tiếng hát bay cao bay xa, mà còn dễ bán được vé, dễ xoạc chân lúc phê, và dễ tạo nên cá tính, điều mà mụ gái già triết học, ả hoa hậu hết thời mỹ học thường hay ghen tỵ... Nhưng đứng trước khả năng nàng áo váy xẻ đùi bị out hợp đồng, cố khép lại cái tà xẻ, khóc thút thít, báo giới đã tìm đến, phỏng vấn thì không hẳn, nhưng là tâm tình cho nàng đỡ cô đơn, và cũng tranh thủ nhìn trộm cái tà xẻ...
    PV: Chào áo váy xẻ đùi, sao lại thút thít thế?
    AVXĐ: Oan cho nhà em quá chị phóng viên ơi, thân em đã tơi tả thế này, nay lại bị cô chủ cho out, chỉ còn nước đi làm giẻ lau nhà thôi...
    PV: Sao? Đề-mốt rồi à? Nghệ sĩ là người ta hay thay đổi theo cảm hứng lắm...
    AVXĐ: Đâu có. Cô chủ em vốn là ca sĩ, cát-sê thì cũng tiền triệu cả, nhưng cô ấy cũng phải chi phí cho bọn em ghê lắm, rồi còn lũ phấn son, bầu chít khăn xô nữa chứ... Giá khởi điểm của em tại Xẻ đùi mi ni shop gần nghìn đô chứ ít gì đâu... Nay cắt cái rụp, vừa ức, vừa ngượng với bọn đai thùng đóng kín...
    PV: Bọn đai thùng đóng kín là bọn nào?
    AVXĐ: Tức là cái bọn trang phục theo qui định ấy. Bọn ấy cài măng séc cả gấu và cạp quần, kèm theo bẩy mươi mốt cái khoá trinh tiết, do một chiếc máy tính làm đì-dai.
    PV: Thì bọn ấy cũng có cái đẹp riêng chứ. Cũng tại chị em nhà cô, âm nhạc thì ít chú ý, chỉ chú ý đến múa ủ-su cùng với mi-crô làm cho các bà xã của ban giám khảo cũng về đòi đi học võ...
    AVXĐ: Chị mà cũng thiếu khách quan đến thế à? Em xem trên xi-nê thấy người ta đi tiếp tân ngoại giao vẫn mặc xẻ đùi đấy thôi. Này nhé, nữ chủ nhân doanh nghiệp chân vừa to, vừa ngắn như bị giời ấn thì mặc xẻ có tua rua, các á khôi đi làm từ thiện thì mặc xẻ có đăng ten, các bà thuộc hội bảo vệ hạnh phúc gia đình vừa to vừa béo vừa đen như cái thùng nhựa đường thì mặc xẻ có hai khuy bấm hờ hững... người ta còn dạy khi đang thảo luận thì chân trái gác lên chân phải, để lộ đùi phải, khi thảo luận đến hồi căng thẳng thì chân phải gác lên chân trái, để lộ đùi trái, khi ký xong thì hai chân song song, để lộ cả hai đùi...
    PV: Thôi thôi... Đấy là thảo luận hợp đồng với nhau trong một nhóm ít người, đằng này trên sân khấu, hàng ngàn con mắt nhìn vào.
    AVXĐ: Thế chị tưởng thời nay người ta bỏ vài trăm ra mua vé để vào rạp nghe nhạc à? Nghe thì về nhà, máy móc, băng đĩa xịn, vợ con rang lạc hầu hạ. Còn sờ nhạc thì đi karaoke. Người ta mua vé cốt để xem nhạc đấy. Mà đi xem thì thâm tâm người ta thích xem áo váy biến thể bọn em chứ, ai thích gì cái bọn đai thùng đóng kín giống nhau chán ngắt...
    PV: Thế ý kiến các nhà tạo mẫu thời trang ra sao?
    AVXĐ: Em không biết, nhưng rồi họ cũng hết đất sống. Thế chỗ họ sẽ là những cái máy vi tính nối với một hệ thống máy cắt-may-thêu-đơm cúc công nghiệp liên hoàn.
    PV: Cô làm tôi nhớ tới cái thời bằng tuổi cô. Hồi ấy nam nữ thanh niên hay thích cái lối mặc quần ống hình phễu ngược, và có những đội đi kiểm tra, thấy là xẻ ra liền, như vết xẻ trên thân hình cô bây giờ vậy. Giờ không biết họ có thành lập những đội như vậy để kiểm tra giới nghệ sĩ không?
    AVXĐ: Có thể lắm. Nhưng giờ họ thấy em họ sẽ văn hoá hơn, họ có thể đính cho tụi em một vài chiếc khuy bấm miễn phí, và sau đó bắt viết cam đoan phải bấm bụng thủ tiết với mấy cái khuy ấy. Mà chị biết không, chị Hồ Xuân Hương mà còn, hẳn chị ấy sẽ viết thế này:
    Váy này váy xẻ mới ngoan
    Váy cài khuy bấm thế gian sự thường...
    PV: Thôi đừng buồn, người ta qui định thì phải theo thôi. Bảo với cô chủ là lúc nào đi dạ hội, hay thảo luận hợp đồng với bầu, thì mặc, còn biểu diễn thì...mặc thế cho nó bình đẳng, chị em khỏi ghen tị với nhau, rồi khán giả cũng phải quen thôi.
    AVXĐ: Họ quen sao được. Hàng ngày họ xem ca sĩ nước ngoài, xem biểu diễn thời trang trên ti vi, họ sẽ so sánh...
    PV: Ừ cái thời buổi bùng nổ thông tin này...
    AVXĐ: Mà y phục đâu có làm nên thày tu...Một ca sĩ hát hay, ứng xử có văn hoá đâu phải chỉ ở trang phục. Phải tôn trọng khán giả chứ. Họ cũng có cách nghĩ, trình độ riêng của họ chứ. Người xem mà thấy ca sĩ nào ăn mặc lố lăng, ứng xử kém, hát dở thì họ đâu có mua vé, họ chả tẩy chay ngay ấy chứ...
    PV: Đúng rồi. Tôi sẽ nêu ý kiến cô lên báo. Đừng thút thít nữa kẻo chị em người ta bảo thiếu chín chắn. Chào cô nhé.
    Ngải Nhi (thực hiện)
    Lời nhận xét của Chuông rè: Ngải Nhi quả là một nhà báo năng động, đã đề cập đến ngay một vấn đề dư luận đang quan tâm. Chuông rè tôi nhớ lại một bài ca dao thế này:
    Chiếu vua Minh Mạng ban ra
    Cấm quần không đáy (tức cái váy) người ta hãi hùng
    Không đi thì chợ không đông
    Đi thì bóc lột quần chồng sao đang...
    Thôi...

    PASCAL
  2. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Cái này đã đọc từ rất lâu rồi và cảm thấy rất hay.Tình cờ đọc lại post cho bà con xem.
    Đường Tăng​
    Đêm cuối cuộc trường chinh đầy gian khổ, ngày mai vào yết kiến Như Lai để lên kiếp Phật. Đường Tăng trằn trọc không sao ngủ được. Suốt cuộc đời tâm nguyện tới cõi này, giờ đây khi sắp trút bỏ kiếp người, ông bỗng thấy lòng day dứt.
    Nhiều ngày nay, thân thể Đường Tăng đã rã rời, đầu óc đầy mộng mị, tay biếng lần tràng hạt. Tâm linh như muốn níu chân dừng lạị Máu ông nhức nhối thấm lần cuối qua tim, cứa vào quá khứ đau xé. Ông nhớ tới những người sinh thành ra mình. Tinh cha, huyết mẹ tạo nên mà bao nhiêu năm nay ông không một lần thắp hương, không một lần nhắc nhở.
    Chặng đường dài tới đất Phật khiến trái tim ông dần chai sạn. Ông đã quá nhiều lần phải lạy lục, cầu khẩn các thần thánh lớn bé, đã quá nhiều lần giẫm đạp lên xác máu yêu ma xa gần, chỉ với một mục đích: mau thành chính quả. Ông thương ngườị Nhưng đêm nay, trước ranh giới cuối cùng của cõi Người và Phật, ông chợt hiểu ra cội rẽ của tình thương ấỵ Mỗi lần cứu giúp con người, ông chỉ thầm tính toán như xây thêm cho mình một bậc thang tới Phật đàị
    Nhiều lần Đường Tăng đã tự hỏi tại sao nước mắt mình ngày càng lạnh giá. Giờ đây ông thầm biết, trên con đường thỉnh kinh về cứu rỗi người đời, ông đã dần dần xa lạ với con ngườị
    Ông trở mình, thở dài: không là người, ta sẽ là ai ? Yêu quái cản đường, biết bao kẻ chính từ trên đây xuống, pháp thuật vô biên, ác nghiệt vô cùng. Ta nhập vào chốn ấy biết rồi thành Phật hay mả
    Đường Tăng chợt nhói trong tim. Ông khẻ rên lên, hai tay ôm ngực. Mở mắt thấy các đệ tử đang đứng bên giường nhìn ông âu lọ Cả ba hình như không ngủ.
    Đường Tăng thở hắt: "Không sao đâụ Ta chỉ chợt nhớ tới ngày xưa". Nói rồi lại nhắm mắt.
    Nghe tiếng Ngộ Không: "Xin thầy đừng tự dối lòng. Thầy đang nhớ cả kiếp người". -- Đường Tăng rùng mình khi giọng Ngộ Không quá u uất -- "Con từ đá sinh rạ Coi thường cả thần thánh, yêu ma, chỉ mong được thành ngườị Thầy đã là người lại tự bỏ mình đi tìm hồn phách khác. Đêm nay sao khỏi xót xa".
    Bát Giới cười khẽ: "Làm người có gì vuị Chúng ta đã dốc lòng theo đạo, ngày mai được lên chốn thần tiên, sung sướng biết bao nhiêụ Thầy đừng luyến tiếc".
    Sa Tăng an ủi: "Thầy trò mình sắp hóa Phật mang đạo xuống khai sáng cho loài ngườị Công quả vĩ đại lắm".
    Đường Tăng lắc đầu, nằm im hồi lâu, hai tay vẫn đặt lên tim, mắt vẫn nhắm, nước mắt trào ra ấm nóng lạị Rồi như trăn trối: "Ta ước gì đêm nay đừng sáng. Ta đau đớn cho mười mấy năm viễn dụ Ngộ Không ơi ! Một đời con mong được thành người thì bị bắt ép phải theo ta để thành Phật. Bát Giới tự dối mình giác ngộ thật ra chỉ là đi tìm một chốn hoan lạc mớị Sa Tăng rời cõi u mê này sang cõi hoan tưởng khác mà lại hy vọng khai sáng. Còn ta ? Không còn là người, không phải là người thì làm sao đồng cảm mà đòi khai sáng, cứu vớt con người".
    Ngộ Không sụp xuống nắm tay thầy nghẹn ngào: "Thầy đã nhận ra chân lý. Nhưng chậm quá rồi".
    Đường về. Qua sông. Thiên sứ cười và chỉ cho Đường Tăng thấy thân xác ông đang trôi dạt dưới cầụ
    Nhưng Đường Tăng đã không nghe thấy gì nữạ Đôi mắt vô hồn.
    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ
  3. thanh83

    thanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Khi trái đất chuyển động vì bạn?
    Cô bé 11 tuổi Angela bị mắc một căn bệnh làm suy nhược hệ thống thần kinh. Cô bé không thể đi lại được và các cử động khác cũng rất khó khăn. Các bác sĩ không hy vọng chữa khỏi bệnh cho cô bé. Họ tiên đoán rằng cô bé sẽ phải dính liền với cái xe đẩy trong suốt quãng đời còn lại của mình. Họ nói rằng chỉ có vài người, có thể quay lại cuộc sống bình thường sau khi mắc bệnh. Cô bé không nản lòng. Ở đó, trên giường bệnh, cô bé sẵn sàng thề với bất kỳ ai sẵn lòng nghe cô rằng cô chắc chắn sẽ đi lại được như cũ vào một ngày nào đó.
    Cô bé được chuyển đến một bệnh viện chuyên phục hồi chức năng tại vùng San Francisco Bay. Tất cả các phương pháp mà có thể áp dụng cho trường hợp của cô bé đều được sử dụng. Các bác sĩ cảm phục tinh thần không bị khuất phục của cô. Họ dạy cho cô tưởng tượng - hình dung ra cô đang đi lại. Nếu không mang lại kết quả gì khả quan thì việc này cũng đem lại cho cô bé niềm hy vọng và làm một việc tích cực để lấp bớt những giờ dài đằng đẵng ở bệnh viện. Angela sẵn lòng làm tất cả các việc cực nhọc, như các bài tập trong bể nước, xoa bóp hay các bài tập thể dục. Và cô cũng rất cố gắng trong việc nằm và tưởng tượng, hình dung cô đang đi, đi, đi!
    Một ngày kia, khi cô đang tập trung căng thẳng với tất cả sức lực của mình, tưởng tượng hai chân của mình đang chuyển động, thì giống như có một điều kỳ diệu xảy ra: Cái giường chuyển động! Nó chuyển động quanh phòng! Cô bé hét lên "Nhìn nè, coi cháu làm được gì nè! Nhìn coi! Nhìn coi! Cháu làm được rồi! Cháu đang chuyển động, cháu đã chuyển động!" Dĩ nhiên trong thời điểm đó thì tất cả mọi người trong bệnh viện cũng đều kêu lớn, và chạy tìm chỗ trú. Mọi người thì la hét, các thiết bị thì đổ vỡ, kiếng bể khắp nơi. Bạn cũng hiểu, đó là cơn động đất ở San Francisco. Nhưng không nên nói lại điều đó với Angela. Cô bé tin rằng cô đã làm được điều đó. Và bây giờ, sau vài năm, cô bé đã quay trở lại trường. Trên đôi chân của mình. Không có nạng, không có xe đẩy. Bạn cũng biết đó, đối với một người mà có thể tạo ra cơn động đất ở giữa San Francisco và Oakland thì việc chiến thắng một bệnh tật nhỏ nhoi tầm thường thì quá là đơn giản, phải không các bạn?
  4. ke-doc-hanh

    ke-doc-hanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này nếu tui nhớ 0 nhầm thì đã được post rồi nhưng hôm nay có người gửi cho tui 1 bản có cả lời bình.post cho mọi người xem lun
    Ngay xua ngay xua co mot thang be rat ban tinh. Mot hom bo no dua cho
    no mot
    tui dinh va bao voi no la no hay cam mot cai dinh vao goc vuon nha no
    moi
    lan ma no mat tu*. chu? va cai hay danh nhau voi ban no. Ngay dau tien no
    cam
    37 cai dinh vao goc vuon nha no. Nhung tuan tiep sau no bat dau biet tu
    kiem
    che duoc minh nen so dinh duoc cam trong goc vuon nha cang duoc it di
    ngay
    qua ngay. No da hoc duoc la tu kiem che minh de hon rat nhieu so voi
    viec
    cam dinh vao goc vuon Va cuoi cung vao mot ngay no, no da khong con
    phai cam
    den mot cai dinh nao vao goc vuon nha nua. The la no den noi voi bo la
    no da
    khong cam mot cai dinh nao vao goc vuon nha vao ngay hom do. The roi
    bo
    no
    lai bao voi no la bay gio hay rut nhung cai dinh o goc vuon nha ra moi
    khi
    no khong mat tu chu. Tung ngay qua dan va cuoi cung thi thang be cung
    da rut
    duoc het tat ca cac cai dinh o goc vuon nha no len.No di noi voi bo va
    roi
    bo no dua no ra goc vuon, ong quan sat va noi voi dua con minh: ''Con
    trai

    cua ta, con da lam rat tot, con da biet tu tu chu roi nhung con hay
    nhin
    nhung cai lo o tren goc vuon di! No se khong bao gio con duoc nhu truoc
    day
    nua. Cung nhu khi con cai va danh nhau voi ban be con vay, khi con cai
    nhau
    voi ho con se noi nhung dieu khong duoc tot cho lam voi ho. Con se de
    cho ho
    mot vet thuong nhu
    nhung cai lo^~ dinh nay thoi. Cung nhu con co the da^m
    mot
    nguoi nao do bang mot con dao roi rut no lai nhung no se van de lai
    mot
    vet seo du la lon hay nho cho nguoi do.Khong quan trong con xin loi ho
    bao
    nhieu lan nhung vet seo se mai con do. Mot vet seo long` cung co the
    gia^''u
    bang mot vet seo ngoai ra. Nhung nguoi ban la mot thu do quy gia, ho

    lam cho
    ta vui, ho an ui va dong vien ta.Ho luon san sang de nghe con noi moi
    khi
    con can ho, ho giu nhung loi noi cua con va ho cho con tam long cao ca?.
    _ Hay chung minh cho nhung nguoi ban cua ban rang ban yeu quy ho bao
    nhieu.Hay gui buc thu nay cho nhung nguoi ma ban coi ho nhu nhung nguoi
    ban
    thuc su va ke ca nguoi da gui buc thu nay cho ban. Neu buc thu nay ma

    quay
    lai voi ban thi co nghia la nguoi ban gui thu den la mot nguoi ma ban
    co the
    dat niem tin , va cung co nghia la nguoi do cung rat can ban!
    _Neu ban qua ban de co the danh vai phut vao viec gui buc thu nay, hay
    ban
    nghi la se lam vao luc khac, thi co nghia la ban se khong bao gio lam
    viec
    do! Ban hay gui cho ban cua
    ban hon nhung gi ho nghi ve ban va hay lam
    no
    bang tat ca tam long!
    _Moi khi ban noi "Toi yeu ban" voi ai do, hay noi that chan thanh !
    _Moi khi
    ban noi "Toi xin loi" voi ai do, hay nhin thang vao mat nguoi ho !
    _Dung
    khinh nhung uoc mo cua nguoi khac! _Hay noi cham nhung nghi nhanh !
    _Khi ai
    do hoi ban mot cau hoi ma ban
    khong muon tra loi ngay thi hay noi "ban
    co
    that su muon biet cau tra loi khong?"!
    _Hay dung quen la mot su khinh bi, mot su suc pham hay mot su thay doi
    nho
    cua ban co the pha vo ca mot tinh ban cao ca!
    _Hay cuoi khi ban tra loi dien thoai, nguoi o dau day ben kia se cam
    nhan
    duoc dieu tuyet voi do qua giong noi cua ban!
    _Hay nho rang viec doi khi khong nhan duoc dieu ma ban mong muon lai la
    mot
    van may!

    Ôi cái cuộc đời này!! .......
  5. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Lôi topic này lên để cho bạn mêchat post truyện nè , xóa topic kia nha mêchát ( hôm nay xóa 2 topic của mêchat òi , ngại ghê hehehehe )
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u

Chia sẻ trang này