1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những câu chuyện cho tình yêu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi give_me_your_heart_now, 06/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ những chuyện này k phải là k hay , mà do mỗi người tự cảm nhận
    và mọi người đừng để 1 mình em viết thế này , Buồn lắm !
    nếu muốn , từ lần sau sẽ có những bài viết về cuộc sống
    và kết thúc chủ đề này
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  2. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    "Ba từ" ngày ấy !
    Ngày xửa ngày xưa đã lâu lắm rồi, cái thời Hắn còn sinh viên ấy, thời đó hắn năng động lắm, yêu đời lắm. Hắn hoạt động sôi nổi, cùng bạn bè học tập, vui chơi thời trẻ tuổi đầy hoa và nắng, cuộc sống tình cảm thì đạt dào lắm chỉ mỗi tội thiếu "bánh mì"
    THời đó hắn không đẹp trai nhưng năng nổ, không quá ga năng nhưng tốt bụng và sẵn lòng vì mọi người... hắn hoạt động đoàn và quen biết một cô đoàn viên xinh đẹp, tót dài, mắt biếc, má lúm đồng tiền hơi bị xinh, Rồi cứ thế sau các buổi sinh hoạt đoàn, cùng ca hát, vui vẻ hắn làm quen được với nàng, qua mối quan hệ tốt đẹp đó họ trở nên thân thiết hơn, gần gũi hơn và cảm tình hơn.
    Một ngày kia, vào đúng thứ bảy, hắn ăn mặc bảnh bao, đầu tóc gon gàng và đến phòng trọ của nàng, các girls cùng phòng đi vắng cả chỉ còn mỗi nàng, găp nàng hắn mừng lắm, mừng ra mặt và hình như nàng cũng vậy..
    Hắn có vẻ nghiêm trang, thành thật, hắn thu hết can đảm của mình, bằng những lời trịnh trọng hắn nói:
    "Này Hạnh (tên nàng) chúng ta đã có với nhau những khoảng thời gian tốt đẹp, khoảng thời gian này chắc rằng Tôi không thể nào quên, chúng ta đã là bạn tốt, .. và có thể sau khi Tôi nói hết BA TỪ NÀY thì quan hệ của chúng ta không còn được tốt đẹp như xưa nữa, có thể chúng ta sẽ hiểu nhầm nhau, xa nhau hơn.. Tôi chỉ xin bạn tin rằng với tôi dẫu sao bạn mãi là người bạn tốt .."
    Khi nghe được những câu này nàng có vẻ hồi hộp, ngước mắt nhìn hắn và thấy vẻ thành thật của hắn, hình như nàng chờ đợi, chờ một điều gì đó hệ trọng sẽ sảy ra, ánh mắt nàng long lanh tuyệt đẹp ( ánh mắt ấy có thể sẽ đi suốt cuộc đời hắn và có thể hắn sẽ chẳng bao giờ quên được).. hình như con gái thường như vậy...
    Hắn thu hết can đảm và nói ràng rọt từng từ một:
    [" TÔI MƯỢN TIỀN "
    (hắn cần tiền thật, hắn có việc quan trọng thật phải giải quyết, hắn chưa từng vay mượn ai cho dù hắn không giàu có, hắn lại chẳng có người thân nơi này..)
    Sau một hồi có vẻ như để chấn tĩnh lại, nàng vui vẻ cho hắn mượn, nhưng hình như trong ánh mắt nàng có một vẻ gì đó hẫng hụt thì phải, sau này hắn cảm nhật như thế...
    Rồi những năm tháng sau đó, hắn và nàng vẫn là những người bạn tốt vẫn sống vô tư.. và tràn đầy tình cảm.
    Sau này, khi đã cách xa nhau hắn mới hiểu rằng Hắn còn có ba từ nữa quan trọng hơn nhiều hắn muốn nói với nàng mà mãi bây giờ hắn cũng chưa nói được, hắn chẳng biết có khi nào đủ can đảm, đủ trịnh trọng để nói được với nàng 3 từ nữa không !!
    Hương Soái !
    Được huongsoai sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 24/12/2002
  3. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tết đến rồi, Tôi sẽ về quê để hưởng mội cái Tết quê ấm tình gia đình làng xóm, với cái không khí tết hồ hởi, hương vị tết mặn nồng của những người dân quê bình dị.. Tết đến chắc các bạn ở xa cũng sẽ về ăn Tết cùng gia đình, và cũng hưởng niềm vui xum họp như Tôi vậy, nhân đọc được một bài hay, Post nên phục vụ các bạn :
    "
    Trong khi đợi bạn tôi ở sân bay, tôi đã chứng kiến những khoảnh khắc đáng quí nhất đời mình. Và chuyện đó xảy ra chỉ cách nhà tôi khoảng nửa mét. Tôi thấy một người đàn ông sách 2chiếc túi nhỏ. Anh ta dừng lại ngay cạnh tôi, nói người nhà anh đang chờ. Đầu tiên anh ta cúi xuống đứa con trai nhỏ nhất chỉ khoảng 5 hay 6 tuổi, hôn nó thật thắm thiết. Hai cha con ôm chặt lấy nhau trông thật tình cảm. Rồi người ta lùi lại một bước, nhìn vào mắt cậu bé và nói: "Gặp lại con thật vui quá, bố nhớ con lắm!". Cậu bé bẽn lẽn cười, cúi xuống và nói: "Con cũng thế ạ !". Người đàn ông đứng thẳng dậy nhìn câu bé lơn hơn và nói: "Con đã thực sự trưởng thành rồi đấy chàng trai nhỏ, cha yêu con lắm!". Rồi anh ôm cậu bé thật lâu, còn khẽ cọ râu vào má nó nữa. Một bé gái, nhắm chỉ khoảng 1 tuổi nắm tay mẹ đứng gần đó, cứ nhìn theo cha vẻ rất hào hứng. Người đàn ông bế cô bé lên và nói: "Chào bé yêu của bố!", rồi áp chặt cô bé vào ngực mình rất lâu. Rồi người đàn ông nói tiếp: "Bao giờ cũng phải để dàh người quan trọng nhất cho người cuối cùng!", nói xong anh choàng tay ôm hôn vơ mình thật chặt. Họ cầm tay nhau cười thật hạnh phúc. Lúc đầu tôi ngỡ rằng đây là cặp vợchồng mới cưới, nhưng kh6ng thể bởi cậu con trai lớn đã hơn 10 tuổi rồi. Đột nhiên tôi như bị "say" trước tình yêu của một gia đình, và tôi thấy giọng mình cất lên không hề chủ ý:
    - Xin chào, anh chị cưới nhau bao lâu rồi?
    - Chúng tôiquen nhau 14 năm và đã cưới nhau 12 năm nay - Người đàn ông trả lời, vẫn nắm chặt tay vợ.
    - Vậy anh xa nhà bao lâu rồi?- Tôi hỏi tiếp.
    Anh ta cười, lắc đẩu vẻ hối lỗi: - Đã 2 ngày chẵn rồi đấy.
    Hai ngày? Tôi thật sửngsốt! Nhìn họ mừng rỡ thế nào khi gặp nhau, tôi đã nghĩ họ phải xa nhau nhiều tuần liền, nếu không nói là nhiều tháng hay nhiều năm. Tuy nhiên để tỏ sự trân trọng, tôi kết thúc câu truyện:
    - Hy vọng mai sau kia khi kết hôn, tôi cũng được như anh chị!
    Người đàn ông nhìn vào mặt tôi với tia nhìn quả quyết nhất:
    - Đừng hi vọng. Hãy tự mình quyết định!
    Rồi anh mỉm cười:-Chúc may mắn!
    Sau đó gia đình anh cùng hướng ra cửa sân bay. Tôi nhìn theo đến khi họ đi khuất, đúng lúc đó bạn tôi hỏi: "Cậu đang nhìn gì thế?". Tôi cười: "Tương lai!".

    Hương Soái !
  4. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Giới hạn của tình yêu​
    Sau cuộc ly hôn của cha mẹ, đứa con gái đang tuổi vị thành niên của chị ngày càng trở nên bất trị. Chuyện lên đến cực điểm khi một đêm khuya, cảnh sát gọi chị đến sở cảnh sát để bảo lãnh con gái vừa bị giam vì tội lái xe khi say.
    Hai mẹ con không trò chuyện câu nào cho đến trưa hôm sau. Chị phá vỡ sự căng thẳng bằng việc đưa cho con một chiếc hộp nhỏ, gói giấy cẩn thận. Nó hờ hững mở ra và tìm thấy bên trong một mẫu đá nhỏ. Nó đảo mắt nhìn lên rồi hỏi: "Cái này để làm gì vậy mẹ?". Chị không trả lời ngay mà chỉ đưa thêm một phong bì: "Đây là một tấm thiệp".
    Nó mở tấm thiệp bên trong phong bì và đọc. Trên gương mặt của cô gái trẻ, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Rồi nó đứng bật dậy và chòang tay ôm vai mẹ thật chặt, thả rơi tấm thiệp trên sàn nhà.
    Trên tấm thiệp mở ra là dòng chữ: "Viên đá này 200 triệu năm tuổi. Sẽ mất bấy nhiêu thời gian để mẹ không quan tâm đến con nữa!"
    Hương Soái !
  5. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Cây phiền muộn​

    Tôi thuê một người thợ đến chỉnh sửa lại hệ thống điện và một số vật dụng trong nhà. Sau khi kết thúc ngày làm việc đầu tiên đầy mệt nhọc với cả giờ đồng hồ loay hoay cùng bánh xe xì lốp, cái máy khoan bị hỏng và cái xe "cổ lổ sĩ " không chịu nổ máy, anh ấy cũng chịu để tôi chở về nhà. Khi về đến gần cửa nhà, anh dừng lại trước một cái cây nhỏ, lấy hai tay chạm vào phần ngọn của nhánh. Đến lúc mở cửa ra thì trông anh như thay đổi hoàn toàn. Cái gương mặt rám nắng ấy tươi hẳn lên. Anh ôm chầm lấy hai đứa con và ôm hôn vợ mình. Khi anh tiễn tôi về ngang qua cây nhỏ ấy, lòng tò mò trong tôi lại nổi lên. Tôi hỏi anh về những gì mà mình vừa thấy lúc nãy.
    - Ồ, đó là cây phiền muộn của tôi đấy! - Anh trả lời - Tôi biết mình sẽ không tránh khỏi những rắc rối trong nghề nghiệp nhưng chúng không phải dành cho gia đình tôi, vợ và con tôi. Cho nên tôi để chúng lên cái cây ấy khi trở vào nhà và bảo Chúa hãy chăm nom chúng giùm. Sáng hôm sau tôi lại lấy chúng ra. Điều vui nhất là... - anh cười hóm hỉnh - lúc đó những thứ khó chịu ấy không bao giờ còn lại nhiều như lúc tôi treo chúng lên hôm trước nữa.
    Hương Soái !
  6. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa từ ?oFAMILY? ​
    Va phải một người lạ trên phố khi người này đi qua. ?oỒ xin lỗi?,. Người kia trả lời: ?oCũng xin thứ lỗi cho tôi, tôi đã không nhìn thấy bạn?. Họ thật lịch sự với nhau. Nhưng ở nhà thì mọi chuyện lại khác. Tối nọ, lúc đang nấu bếp cậu con trai đến đứng sau lưng. Quay người và đụng vào thằng bé làm nó ngã chúi xuống sàn nhà.?Tránh ra chỗ khác?- lại cau có. Cậu con trai bước đi, trái tim bé nhỏ của nó vỡ tan...
    Khi đã lên giường, chợt nghe một giọng nói thì thầm: ?oKhi đối xử với người lạ con rất lịch sự, nhưng với con mình con đã không làm như vậy. Hãy đến tìm trên sàn nhà bếp, có những bông hoa đang nằm ở cửa. Đó là những bông hoa mà con trai con đã mang đến cho con. Tự nó hái lấy những bông hoa này: nào hoa hồng, màu vàng và cả màu xanh. Nó đã yên lặng đứng đó để mang lại cho con điều ngạc nhiên, còn con thì không bao giờ thấy những giọt nước mắt đã chảy đẫm lên trái tim bé nhỏ của nó?.
    Lúc này thì bật khóc, lặng lẽ đến bên giường con trai và quì xuống: ?oDậy đi, con trai bé nhỏ, dậy đi. Có phải những bông hoa vày con hái cho mẹ không??. Thằng bé mỉm cười: ?Con tìm thấy chúng ở trên cây kia. Con hái cho mẹ vì chúng đẹp như mẹ. Con biết là mẹ thích lắm, đặc biệt là bông hoa màu xanh?.
    Thế bạn có biết từ family có nghĩa là gì không?
    FAMILY = Father And Mother, I Love You!
    Hương Soái !
  7. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    vì câu này hay, vote cho Huongsoai 5*

    New beginning, no love, no money

  8. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    ui đọc xong em tối sầm cả mắt mũi hic hic hay quá nhưng mà dài kin khủn
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  9. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Thnks Milan
    Hương Soái !
  10. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn suông thôi hả, vote lại đi, he he

    New beginning, no love, no money

Chia sẻ trang này