1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện cổ tích có hậu

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hilittlesunshine, 19/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Bài này viết hỏng
    Được LegiS sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 24/11/2004
  2. hungkhanh

    hungkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Great, box Phú Thọ tuy "vắng vẻ, điều hiêu" nhưng không ngờ lại có một mem với khả năng viết phong phú như vậy. Càng ngày càng có hứng với box Phú Thọ, box này mà hoạt động thêm chút nữa thì hay ra phết.
    Đợi chừng nào @LegiS hoàn thành câu chuyện cổ tích ngày nay này, xin hứa rằng sẽ nêu cái thật sự ẩn sau câu chuyện cổ tích này.
    Vì lý do cá nhân, đã sữa nội dung một ít.
    Được hungkhanh sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 26/11/2004
  3. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    MN được quay lại với thời thiếu nữ của mình, cái thời mà cô với mái tóc dài óng ả, với đôi bờ vai tròn trịa và một khuôn mặt phơi phới sức xuân, tràn đầy nhựa sống. Cái thời mà trai làng trên xóm dưới, cứ tối tối lại tụ tập quanh mọi lối ngõ dẫn đến nhà cô. Cái thời mà cả nhà cô cứ thấp thỏm, chẳng biết rồi ai sẽ lọt vào mắt xanh của cô nữa. Đúng thế. Nhưng với sự sắp xếp của Bụt, cô lại không phải sống trong một xã hội có Vua. Cũng không phải sống trong cái thời kỳ đen tối như Tắt đèn.
    Cô đã được cắp sách đến trường cũng bao bạn bè trang lứa những tháng năm qua. Và thời gian ấy mang cho cô những hiểu biết đầu đời, những thứ mà cô cần, những thứ mà trước đây, cô không thể có. Sau mỗi tối về, cô lại được cùng bà dệt vải se tơ. Cái nghề mà cả làng cô, bao đời vẫn gìn giữ. Bên khung cửi, cô được đắm chìm vào những dòng suy tưởng, những câu chuyện cổ tích bà thường hay kể, bên tiếng thoi đưa.
    Chuyện Tấm Cám, cô học nhiều, nghe bà kể cũng nhiều. Mà sao có điều gì cũng giống với câu chuyện mà chính bản thân cô đã phải trải qua thế. Tấm cũng là cô gái xinh đẹp, cũng được vào cung Vua. Nhưng sao Tấm lại có được Hạnh phúc, sau bao thăng trầm vất vả như thế? Cô đã từng hỏi bà. Bà chỉ cười bảo, lớn lên rồi cháu sẽ hiểu, rằng Tấm và Vua cũng như những cặp đôi trai gái khác, họ có Tình Yêu. Mà khi có Tình Yêu, thì không còn phân biệt trên dưới Vua tôi nữa... Sống lương thiện và biết đấu tranh cho tình yêu của mình, hẳn kết thúc sẽ tốt đẹp hơn, cô hiểu như thế, vì Mộng Nương trước kia vào cung khác với cô Tấm, ở chỗ ngay từ đầu đã không có Tình Yêu...
    (Mai viết tiếp...)
    Được LegiS sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 25/11/2004
  4. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy mai rồi mà không thấy anh LegiS viết tiếp truyện thế? Thế rồi mọi sự kết thúc như thế nào sau cái "nhận ra vai trò của Tình Yêu" ấy?
    Truyện kể dài và nhiều bất ngờ thế nào thì cũng đừng để xảy ra chuyện MN và LegiS đột ngột yêu nhau đấy nhé! Nếu mà nó kết thúc như thế thì đúng là chẳng có hậu tí tẹo nào cả. Ít nhất là với Hili, he he!
  5. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận quá nên cũng không viết tiếp. Đợi khi Hili rảnh, anh sẽ post nhé.
    Tất nhiên là câu chuyện sẽ phải có hậu rồi.

Chia sẻ trang này