1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện củ chuối

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi quy_kiensau, 24/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện củ chuối

    Hôm qua trên đường về thấy một ông cụ đi xe máy đánh rơi mũ.Vội quay xe lại nhặt cho cụ.Thế mà người con trai cụ thì kêu ầm lên vì sợ bị lấy mất.lúc ấy mình không đạp xe quay lại đưa chắc bị mang tiếng là cướp mất.Đáng buồn là lúc đi rồi vẫn bị mang tiếng là"lúc ấy mà ít người chắc họ mất mũ rồi!Co mình ở đó nên bà ấy ngại thôi!" .Đứng là củ chuối!
    Tự nhiên lại nảy ra ý định sao không làm chủ đề "những câu chuyện củ chuối "nhỉ? Và tự hứa với mình sẽ duy trì nó dù mọi người có ủng hộ hay không?(nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ lắm chứ?)
    nếu mọi người có những câu chuyện không biết viết ở đâu thì vô đây nhé!Vỗ cả hai tay hai chân ủng hộ.
    Sau đây là những câu chuyện củ chuối sư tập được.(chủ yếu là trên báo nếu mọi người không nhằn được thì xin lỗi nhé!)
  2. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Quy_kiensau thân mến. Cái chuyện đầu tiên rất là hợp với tiêu đề của topic . Còn những chuyện sau thì nên đưa vào mục vui cười chứ nhỉ. Cho nên tôi sẽ move những câu chuyện hài bên dưới sang topic đó nhé. Còn topic này để dành cho những câu chuyện có thật mà khiến bạn hoặc mọi người cảm thấy ''ấm ách'' đi. (Mặc dù xơi chuối thì rất là nhuận tràng ).
  3. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bà chị nhá!Nhưng em lại muốn để ở đây cho diễn đàn minh vui một tí.
    Sau đây là nhưng câu châm ngôn cực chuối:
    Quê hương là chùm khế ngọt
    ai cao thì hái được nhiều
    Câu này do chính cô giáo dạy toán của bọn em dạy đó
    Trời mưa thì mặc trời mưa
    Anh có xe máy thì mưa cũng mặc trời
    Không đâm không chém đời không nể
    Không tiền không bạc gái không theo
    (nghe đúng điệu dân giang hồ.Cực chuối!Mất khí thế quá!)
  4. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    bi_tet vừa bị giữ xe 15 ngày vì tội đi vào đường cấm.Chiều dài của nó là chưa đầy 3m.Đúng là củ chuối.
  5. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    hôm nay do mải uống nước trà đàm đạo thơ văn với các cụ mà quên mất phải giải quyết vấn đề lớn lao .Đến lớp lại phải chạy hùng hục lên "khu tế nhị".Đang vội vàng thì thấy một cu cậu đang khoan khoái bước ra từ wc nữ.Choáng."cậu đi đâu đấy?".Chú nghé hất hàm nói"có thấy ai vô wc chỉ để dạo mát không?".Chuối."Nhưng không biết chỗ nào dành cho minh a?".Hắn hất mặt lên tường"Đọc đi wc nam".tức thật,mới vào trường mà đã lên mặt rùi mà hắn có biết đấy chỉ là trò chơi của lớp đàn anh.Nói thế nào cũng không tin,thế là hai đứa đứng cãi nhau trước cửa wc.Cả lũ đi qua biết chuyện cưòi ầm lên.Hai đứa cùng ngượng nhưng cùng bảo"chắc trừ mình ra".He he!!
  6. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    định dừng chủ đề này nhưng thấy có một câu chuyện chuối quá lại phải viết .Ai đã đọc quảng cáo của TMP chưa?Chẳng hiểu gì đúng không?Sau khi hỏi lại khổ chủ thì nhận được một câu trả lời cực chuối (nải chuối thì đúng hơn): "Tao cũng không biết hôm ấy tao định viết gì nữa".Chuối!!!!!
  7. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Một nhân mới vào diễn đàn của chúng ta kể"Một hôm hắn nhìn thấy một con chuột đang bơi trong bể nước.Sau 5h tiếng đồng hồ đi học về thấy con chuột vẫn đang bơi trong bể nước.Hắn mủi lòng ứa nước mắt và tìm cách cứu con chuột.Chị hắn thấy thế cho là hắn hâm và nhảy ra dìm con chuột xuống .Hắn thốt lên"tội quá"và tim cách cứu cho mbằng được con chuột và thầm nghĩ"để nó chết kiểu gì cũng được trừ chết ....đuối "vì mấy lần hắn bị sặc nước ."Hehe
  8. hixhixgirl

    hixhixgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ui . làm cán bộ đúng la mang tội vao thân .
    Cô bảo mang câu hỏi đi foto cho cả lớp rồi kẹp vào vở đáp án. Thế la hi hửng mang sang fòng fotô của trường
    Chả hỉu truyền đạt thế nào mà ý thì bảo cô săp xếp lại để em cắt đôi tờ A4 ra , vừa kẹp vào vở.
    Ấy vậy mà cô cứ khăng khăng là" chúng mày làm tài liệu hả . Lại còn bảo cô tiếp tay nữa " Bó tay. Rõ ràng mình còn bảo cô đẻ nguyên 100%.
    Rút ra kinh ngiệm xương máu là fải cẩn thận trong việc truyền đạt thông tin chongười khác hỉu
  9. hixhixgirl

    hixhixgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni vật vã mãi mới tipe xong 1 bài cho ĐN vui về tình yêu. Thía mà bà chị ac ôn tóm cổ lôi về . Loay hoay thía nào mà đóng luôn cửa sổ lại mà chưa kịp post . Bó tay. Bít kiu ai bi giờ hả trời .
  10. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay bố của củ chuối.Vào từ 10h đến 11h30 mới vào được diễn đàn chỉ để sửa thông tin cá nhân

Chia sẻ trang này