1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện của Gina!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Zdreamer, 22/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tina đã bắt đầu bước vào kỳ thực tập cuối cùng trong cuộc đời sinh viên. Đó là một ngôi trường cấp 2 nằm bao ngoài thị trấn, luôn bị những hàng cây trên con đường lớn che khuất. Nó đánh dấu sự tồn tại của mình bằng những hồi chuông đổ dài mỗi khi hết giờ, hệt như lúc kết thúc những buổi đi lễ sáng chủ nhật.
    Lớp học có hơn 20 đứa trẻ đang bắt đầu coi mình là người lớn. Chúng nhìn Tina với đôi mắt thăm dò lúc đầu và rất yêu quý về sau. Tina đã "ghi điểm" với các bậc phụ huynh trong lớp bằng việc cùng Leni tới phun thuốc trừ muỗi trong chủ nhật đầu tiên trên cương vị "chủ nhiệm". (Không có gì quý giá hơn đối với các bậc cha mẹ là con em của họ). Chỉ nửa tháng sau, cô trò đã thực sự trở thành một "bè lũ" bắng nhắng, để lại nhiều kỷ niệm ngọt ngào sau này trong các câu chuyện kể của Tina.
    Bữa ăn tối của nhà Finn một tuần sau buổi thực tập đầu tiên của Tina đã kết thúc bằng một trận cười lớn. Gina thậm chí đã suýt cười ra nước mắt. Tất cả là do lũ trẻ đáng yêu đó.
    Sáng đó, học sinh trong trường tổ chức lễ trồng cây nhân dịp đầu mùa hạ. Mỗi lớp được nhà trường phân cho một cây phượng, thuộc họ cây nhiệt đới và một ô đất. Lớp của Tina, do cô bé lớp trưởng tới trễ, chỉ nhận được một cái cây trơ trọi không có chút lá nào. Còn gì đáng thương hơn một cái cây mà không lá chứ?
    Ấy thế mà, khi "cô giáo" Tina quay trở lại vào buổi chiều ở chỗ vuông đất có tấm biển "lớp 6 A", cái cây đã xanh um những lá. Tina đi đi lại lại quanh cái cây nhiều lần, và đã bực mình vô cùng khi nghĩ rằng lũ trẻ "trộm" cái cây của lớp khác để thế vào. Thậm chí, cô đã nghĩ ra một "bài ca giáo dục" cho những đứa học sinh không trung thực của mình.
    Nhưng thật may là Tina chưa kịp nói gì thì lũ trẻ đã vội khoe với cô giáo về thành quả của chúng. Ai có thể ngờ được, bọn chúng đã mua một lọ keo và lấy những lá dâu xanh um bên ngoài hàng rào trường để dán vào.
    Vậy là Tina đã nhận được một bài học về kiến thức sinh vật sơ đẳng - Một cây phượng thì không thể nào sinh ra lá dâu được!
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Lớp học của tụi trẻ đúng là một thiên đường. Đã lâu lắm rồi, Tina và Gina không còn được hưởng không khí sống trong một căn phòng sống động đến thế. Leni đã có sáng kiến chụp ảnh của lũ trẻ, với nhiều tư thế khác nhau, rồi ***g vào những chiếc khung gỗ đã được sơn màu sắc rất rực rỡ và treo xung quanh lớp học. Các bậc phụ huynh ủng hộ nhiệt liệt và lũ trẻ cũng vậy. Mấy đứa "để ý" nhau còn xin chú Leni để bức ảnh "cô nàng" hay "anh chàng" trong tầm ngắm của mình nữa.
    Leni cũng không tiếc thời gian giúp lũ trẻ học vẽ. Trước đây, bọn chúng không "khoái" lắm việc ngồi giết hàng 3 tiếng đồng hồ trong căn nhà kho ít ánh sáng (mang một cái tên rất mỹ miều là "xưởng vẽ") của trường. Nhưng giờ thì khác. Leni đã cùng lũ trẻ "học" cách ghi lại ánh sáng của mặt trời, màu xanh của lá cỏ, màu xám của ráng chiều...Và bọn trẻ đã bắt đầu ý thức về việc có một cái tên, của riêng mình, đặt trọn vẹn ở một góc tranh của chúng.
    Việc cô giáo Tina bị "chơi một vố" cho môn Thực vật học chưa thực sự đáng nhớ bằng việc Tina đã được bọn trẻ trình diễn màn bắt trộm cực kỳ thông minh.
    Đó là chiều ngày thứ 4 của tuần thứ 2. Trời oi ả và lũ trẻ cảm thấy chẳng có lý do gì để bắt chúng phải chịu đựng môn học sinh vật buồn tẻ trong căn phòng ít gió ấy. Hình như là bé Jenny tàn nhang đã nêu ra ý kiến đi thăm vườn thú. Tiếng lao xao hưởng ứng bắt đầu đi lên từ dãy bàn cuối và chẳng mấy chốc chúng đã nhận được sự đồng thuận của cô giáo.
    Tina cùng lũ trẻ tới vườn thú khi vừa tới lượt mở cửa thứ ba trong ngày. Bọn trẻ chộn rộn hẳn lên giữa tiếng lũ vẹt lóc chóc cãi cọ và tiếng thở phì phì của một con hà mã già.
    Những chiếc balô được chất đống bên một gốc cây lớn và chẳng đứa nào nhớ tới những cuốn sách dày cộm vừa phải mang trên lưng nữa. Cho tới khi có một ai đó phát hiện ra chiếc balô của mình bị mất cắp. Lũ trẻ nhìn quanh nhưng khó mà tìm ra được thủ phạm. Kể cả Tina cũng không thể ngờ bà già có mái tóc hoa râm đeo kính ngồi ở chiếc ghế đá đối diện lại là thủ phạm.
    Bill nhanh chóng tìm ra cách. Nó không là lớp trưởng nhưng luôn đóng vai trò thủ lĩnh của lớp vì nó quá thông minh, cho dù không phải họ Gates. Ra hiệu cho các bạn im lặng, vờ như không có chuyện gì xảy ra, Bill cùng Jenny mở chiếc balô cồng kềnh của Fredrick (luôn nổi tiếng vì sự cẩn thận quá mức của cha mẹ nó - bắt mang áo mưa ngay cả đài báo khu vực sẽ hạn trong 1 tháng liên tiếp) và nhồi thêm vào đó một ít sách của cả hai đứa. Chiếc balô được đặt rất "cẩu thả" bên cạnh đống balô của cả lớp còn tụi trẻ lại quay về say sưa trước trò cho khỉ ăn chuối và cho voi ăn mía.
    Bà già có vẻ mặt "đáng kính" kia một lần nữa đi qua gốc cây cổ thụ và cố gắng kéo chiếc balô cồng kềnh khi lưng của tất cả lũ trẻ đều quay lại.
    Bà đã bị bắt! - Bill hô lớn. Ngay lập tức, lũ trẻ chạy vội đến vây xung quanh bà già thành một vòng tròn chặt kín. Còn cô giáo Tina, đã được "đề nghị" mang máy ảnh ra chụp lại hình của bà già - mà ngày mai sẽ được đăng tin trên trang đầu báo địa phương dưới bài báo có tiêu đề "Bà già ăn cắp mắc bẫy đứa trẻ 12".
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Những lúc rỗi rảnh, Gina rất thích ngồi sắp xếp lại các ngăn tủ của mình. Chiếc tủ là một món quà của bố nhân dịp sinh nhật lần thứ 15. Model hồi đó là vân chéo và cánh mỏng. Gina đã trang trí cho cửa tủ bằng những con cá nhựa nhiều màu.
    Sắp xếp tủ cũng giống như sắp xếp kỷ niệm. Những bộ quần áo nhắc đến sự chuyển đổi của các mùa trong năm. Những con thú bông nhỏ nhắc đến những trò chơi, những người bạn cũ. Các tấm thiệp làm Gina nhớ đến những ngày lễ đã đi qua và sẽ trở lại. Lại có cả những thứ tẩn mẩn như chiếc cặp tóc đầu tiên định tặng cho Jina, vỏ các thỏi son mà Tina đã bắt đầu dùng khi trở thành thiếu nữ, những chiếc lọ nhỏ đựng các khuy áo vô tình bị đứt mà mẹ đã cẩn thận giữ lại phòng khi...
    Buổi tối đã rất muộn của ngày hôm nay (hay buổi sáng rất sớm của ngày mai?), Gina đã phải mất rất nhiều thời gian tần ngần bên ngăn tủ cũ. Lẫn trong rất nhiều kỷ niệm là những lọ dầu gió xanh Gina đã mua và định đưa cho Jan mùa đông trước. Mẹ noi, những lọ dầu gió của thầy Tàu rất tốt, có thể chữa được đủ thứ bệnh. Bố thậm chí còn cho rằng mùi hương của nó hay hơn nhiều thứ nước hoa hiệu Chanel 5.
    Jan chịu lạnh rất kém mà mùa đông thì chẳng tha thứ ai. Cứ mỗi khi cơn gió đầu tiên về, Jan đã bắt đầu bị một chứng dị ứng lạ. Ho, đôi khi mặt nổi đầy những mụn li ti nhỏ, đôi khi khó thở tới mức tắc nghẹn. Mẹ đã cho rằng thứ thuốc kỳ diệu của ông thầy Tàu có thể sẽ giúp được "chút gì đó".
    Những chai dầu gió tỏa ra một mùi hương dịu dàng. Sao Gina lại có thể đãng trí thế? Mùa đông đã qua rồi và Jan cũng không còn ở đây. Biết làm gì với chúng - những lọ dầu xanh kia?
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Một ngày hè có nắng nhẹ sẽ là một ngày hè rất hay ho. Nhiều khi Gina cảm thấy vui mừng vì mình đã có một con đường đủ để đi bộ tới Lonely Gin. Quá dài thì không nên và quá ngắn thì chẳng đủ để làm gì cả.
    Thử nghĩ về con đường dẫn tới trường Đại học khi xưa. Gina sẽ bắt chuyến xe bus lúc 6h22 phút sáng. Bến đỗ nơi Gina đứng là chặng thứ 3 trong cuộc hành trình mở đầu mỗi ngày của nó. Sau đó, để đến được trường học của cô, nó sẽ dừng tiếp 13 chặng nữa, mỗi chặng 10 giây, đủ để người mới lên bước vội và nhét những đồng xu vào chiếc hộp bên cạnh bác tài; và hai bước nhảy xuống của những người rời đi.
    Chặng thứ 13, Gina sẽ nhấn vào chiếc nút màu đỏ hình như một khuy áo rét xanh gần dưới đuôi xe. Đó là nơi Gina chọn ngồi, cho dù khi cô bước lên, chỉ mới có vài chỗ trống bị lấp. Việc ngồi ở đuôi xe sẽ khiến bạn bị sóc nếu đi trên những đoạn không bằng phẳng; song, bù lại, bạn sẽ có rất nhiều thú vị. Bạn sẽ có một chỗ hợp lý và không quá "lộ" để quan sát và ghi nhận mọi thứ xung quanh...
    Mất 26 phút tổng cộng để xe dừng gần trạm đỗ cổng trường. Thêm 2 phút nữa để tới phòng học. Phòng học nằm trên tầng 2, có một balcon nhỏ nhìn xuống khoảng sân có trồng một số cây hoa dại nhỏ. Nơi đó, có những ngày mưa, Jan đã đứng chờ Gina với một chiếc ô đỏ...

Chia sẻ trang này