1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những câu chuyện của tôi !!!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi minhb, 23/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhb

    minhb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    những câu chuyện của tôi !!!

    những câu chuyện của tôi ! vâng !
    tôi cũng có ý muốn từ lâu rùi nhưng mà bận quá không có thời gian đi được nên bi giờ mới làm được . cũng không dám chắc lắm song cũng sẽ thường xuyên lên mạng để ghi nhật kí này
    Sẽ có những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống hằng ngày của tôi và tất nhiên có cả những suy nghĩ nũa . rất thật!
    ...........................................


    câu chuyện tình tôi
  2. minhb

    minhb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    chà lâu rồi mình mới gặp bạn bè nên thấy vui quá . nhưng mà lại lục tốn ít xiền rồi nên cũng thấy ............lo ngại quá . chẳng biết từ giờ cho hết tuàn thì mình tiêu bằng gì nhỉ ?
    thôi kệ
    ơ nhung mà hôm nay gặp bạn bè cũng biết nhiều điều về chúng nó và về những chuyện ở dưới nhà nữa .sao mình hay về nhà mà không biết gì mấy nhỉ ? quái lạ. ...........nhưng mà không hiểu sao tự dưng lại buồn khi nghe thấy có nhiều bạn bè được học bổng và thành công hơn mình ..... trong khi mình thì lại chẳng làm được gì cả . học hành lẹt đẹt quá . lại sắp thi môn tiếng anh rồi . bố khỉ . lo thế không biết . môn này mà trượt thì nguy .

    câu chuyện tình tôi

  3. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    hic hic......
    Hôm thứ 5 đi HN về, tự dưng lăn quay ra ốm, cứ tưởng đâu bị nhiễm virus ở đó rồi chứ, may quá chỉ bị cảm lạnh, mà cũng lạ, ngưới ta cảm thì thường sốt > 37 độ, còn mình ốm thì lại có 34-35 độ, kì lạ thiệt. Hic hic....mấy ngày cứ phải nằm ở nhà, buồn ko thể tả, hic hic.......
    If there's nothing missing in my life then why do these tears come at night
  4. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Ôi trời ơi, ốm đau khổ thật đấy. Mũi thì nghẹt mà đầu lại đau. Thời tiết lúc giao mùa changr lãng mạn chút nào, chỉ thấy khó chịu thôi. Hic hic , lại còn bao chuyện bực mình nữa chứ. Sao mà mọi tứ tồi tệ thế này nhỉ?
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc

  5. minhb

    minhb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    oái giời ơi !
    cuối tuần thi tiếng anh rồi . bố khỉ .
    lại phải thi cái môn chết tiệt mới akay chứ

    câu chuyện tình tôi

  6. minhb

    minhb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    giời!
    hôm trước thằng bạn cùng phòng nói chuyện với mình nó đã có quan hệ.......với bạn gái nó . Mình choáng quá .mình cũng là đàn ông nhưng mà cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này vậy mà ......nó thì .
    Thú thật mình nghe xong mình cũng hơi hãi nhưng mà mình nghĩ là nó không biết thái độ của mình . mình cũng may chấn tĩnh kịp thời không thì ........ngại chết .
    Tại sao ư? Tại mình không muốn bẽ mặt trước bạn bè thôi mà , nhưng mà như thế có đúng không nhỉ ? Cũng lo thật .Mà chuyện nầy cũng bình thường thôi mà nhưng tại sao mình lại bủn rủn cả chân tay thế nhỉ ?
    Chuyện gì phải đến thinò cũng đã đến nhưng mà có lẽ mình phải quen với cuộc sống thôi .cũng lạ thật , tại sao bạn mình táo tợn vậy nhỉ ? Hay là nó không lường trước được hậu quả nhỉ ?
    chẳng biết làm sao nữa ..........

    câu chuyện tình tôi

  7. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Hic hic, dạo này hay bị phê phán quá. Chả biết mình đã làm gì nên tội nữa cơ. hic hic
    Cử đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tư Hải Dương
  8. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Ái chà !!! Nghe tựa như Nhật kí dzị nhưng không sao câu 1 , 2 bài có gì đâu nào . Lão B_C@ cà chớn hôm qua tự nhiên đè mình ra hỏi đã nói gì với HCT@ mới chết chứ . Mà mình có làm khỉ gì đâu !!!
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  9. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Ô hay, lại còn liên quan tới mình ở đây nữa cơ à? Đời thế mà vui nhỉ? Hôm nay con bạn bảo là mình hơi bị quá khích. Đánh nhau liên tục. May mà không bị thương tích gì. Tối thứ 5 thật là chán, bạn bè đi chơi hết cả. Thôi, sáng sớm ngày kia là đã ở nhà rồi.
    Cử đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tư Hải Dương
  10. minhb

    minhb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    bố khỉ ! hôm qua tự dưng lại bị 1 quả làm mình đau điếng người .Tự dưng "lão già " lại không giải quyết cho mình out mới tức .Cững lạ , lúc thì lão cho mình out dễ thế , 3 tuần liền đều cho mình out vậy mà ...... mà nào có gì hay ho khi mà bảo mình ở lại chứ . chán kinh dị ! mai lại phải chơi bài chuồn thôi . hí . kiểm tra xong mình té luôn cho lão biết thế nào là mình . coi lão làm gì mình nào ? cũng cùng lắm là lại tổng xỉ vả hay tiểu xỉ vả là cùng .
    mặc xác lão già
    mai té về hải dương thôi

    câu chuyện tình tôi

Chia sẻ trang này