1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những câu chuyện của tôi !!!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi minhb, 23/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongchip1983

    phuongchip1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện tình "tôi"chan' qua'!liên thiên vừa thui bạn nhe' làm mọi người đọc đau cả mắt sao không xoá phắt cái chủ đề này đi nhỉ?chẳng đâu vào đâu cả!
    [/size=20][/black]lephuong
  2. minhb

    minhb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    ======>>>>>>.. không thích thì đừng vào làm gì cho tốn thời gian . Muốn xoá hay không thì nói với ban quản trị . bạn không có quyền đánh giá ai cả .
    Bản thân bạn cũng thế thôi .Nếu nói 1 câu rỗng tuyếch như vậy thì hẳn bạn cũng ít khi suy nghĩ nhiều rồi. hì .
    thông cảm cho .tôi có thể nói động chạm thật nhưng bạn cũng nên hiểu bạn nói thế thì cũng động chạm tới tựi ái của tôi chứ .
    Thế nếu không muốn người khác nói mình thì đừng làm người khác phải khó xử nhé
    Lớn rồi hãy hiểu điều này nhé .
    1983 chứ ít ỏi gì đâu cơ chứ

    câu chuyện tình tôi

  3. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Ô hay, mọi người laịo cãi nhau đấy à? cậu chuyện này nghe có vể không được thú vị lắm đâu. Bình tĩnh lại đi nào!
    Cử đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tư Hải Dương
  4. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Đã biết có sự tồn tại của Box Hải Dương , nhưng chẳng hiểu sao muốn tham gia mà không thể.Những người tham gia box này đều gắn bó thân thiết với mảnh đất mang tên box, còn mình, quê gốc Hải Dương mà chẳng biết gì nhiều về nơi đó cả.
    Đã có lần, chỉ 1 lần thôi, bố nói mình là kẻ mất gốc....Mà đúng thế thật.Đường về quê không nhớ, họ nhà mình nhỏ thôi mà không nhớ hết được mọi người .Những lần về quê mình đều tìm cách thoái thác, tìm cớ để không phải đi chỉ vì 1 lí do lãng xẹt : say xe.....Mình không chịu được xe ô tô.Mỗi lần về quê, bố đều hỏi có về không dù biết chắc câu trả lời.Thấy bố buồn buồn nhưng mình chỉ áy náy trong chốc lát, tự nhủ rằng về quê chán òm toàn ông già bà cả......Họ nhà mình bé tẹo, mà lại rất "kế hoạch", chẳng có mấy thanh niên, về chẳng biết làm gì.....Bà mỗi lần lên đều nhắn :Tết này cháu về nhé....hè này về nhé.....Mình chỉ gật đầu.....Nhưng lần về quê gần nhất cách đây đã 6 năm.
    Hôm nay Thanh Minh....Bố háo hức chuẩn bị về trước cả tháng, và vận động mình về, sắp đi rồi, con về quê đi, chứ 5,6 năm nữa làm sao mà về được......Đang chán, mà nghĩ bố nói cũng đúng....vậy là về...
    Đi từ rất sớm nên lúc gần về đến nhà trời vẫn còn sương.....Tròi lành lạnh, trong lòng tự nhiên thấy an lành kì lạ.....Những hàng phi lao thẳng tắp, vải đi tới đâu cũng thấy, toàn nhà mái bằng bê tông hay lợp ngói......Quê mình đã giàu lên rất nhiều so với 6 năm trước đây....Bất chợt gặp hình ảnh 3 đứa trẻ cười đùa vớt bèo giữa mênh mang lục bình tím, đẹp và ấm áp......mình đang về quê đây.....
    Trên đường tạt vào thăm mộ cụ....Cụ là 1 thầy đồ, mất trong một trận càn quét của giặc, mất trên sông Kinh Thầy không tìm thấy xác....bao nhiêu năm họ nhà mình đi tìm mộ cụ, tìm thấy cách đây 2 năm, vậy mà ngày xây mộ cụ mình cũng không về.....Mộ cụ nằm giữa vườn vải xum xuê, xung quanh lúc nào cũng ngát thơm hoa nhài.....Lúc cắm nén hương trên mộ cụ,tự nhiên trong lòng thấy nuối tiếc cái gì đó, từ trước tới nay mình đã bỏ qua, quên đi một điều quý giá
    Về tới nhà ông bà, moij người ra đón......bà vui ra mặt khi thấy cháu về.Chui vào bếp nấu phụ bà...bao kỉ niệm chợt ùa về.....Vẫn là căn bếp này một ngày mùa đông, mình ngồi trong lòng bà chờ củ khoai vùi bếp than chín, bếp rạ cháy ấm sưc ,con mèo đen vùi mình trong tro ấm......Nhớ một ngày hè mất
    điện, ông bà, bố mẹ và mình trải chiếu ra hiên hóng mát.....Còn nhớ rõ bầu trời quê cao và rộng, bạt ngàn sao , ***g lộng gió......
    Đi lang thang trong vườn, nhận ra cây mít sai quả nhất vườn đã bị chặt mất rồi, cái ao lúc nào cũng đầy cá thì bị san mất một phần.....Mình và bố đã từng câu cá ở cầu ao này, chỉ toàn cá con nhưng mình đã rất vui, thả cá bơi trong chậu nước để rồi bị gà mổ hết.....khóc sướt mướt
    Những ngày đó đã lâu lắm rồi, tưởng rằng mình đã quên, vậy mà.......
    Lúc về, ám ảnh mãi nụ cười hạnh phúc của bà, và cánh đồng lúa xanh ngút ngàn........Tự thấy mình từ trưóc tới nay thật vô lí......Có đủ thời gian chơi bời bè bạn mà không có thời gian về quê, có đủ dũng khí chống lại cơn say xe mỗi khi đi tham quan hay picnic mà luôn lấy đó là cái cớ để lẩn trốn........Chợt hiểu vì sao bố hay về quê, vì sao 2 tiếng quê hương thiêng liêng thế......Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nói tiếng Hà Nội, nhưng trong dòng máu mình vẫn âm thầm chảy mạch ngầm quê hương, chỉ có điều từ trước tới nay mình cố tình không muốn hiểu
    Thật hạnh phúc khi biết rằng mình luôn có nơi để về...........
    ( hì, xin lỗi mọi người nha , em không phải là thành viên của box, nhưng hôm nay "bức xúc" quá , không biết post bài này vào đâu, đành post vào đây vậy . Có khi, em nên đăng kí làm thành viên ở đây nhỉ?! )
    Được toptoetactic sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 05/04/2003
  5. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã có cảm tình với HD, tôi hôm nay không về thanh minh được chỉ có thể nói lời cảm ơn tới bạn và chúc cho BOX HD phát triển thui,mong cho anh em ta còn gặp nhau nhiều.

    Tranh pháo không tiền con cấu bố
    Bánh chưng không thịt vợ nguýt chồng
    thanhhai
  6. minhb

    minhb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    buồn quá ! vậy là mình trượt môn................. thể dục ! hic .thi 4 nội dung thì trượt tới................ 3 nội dung .Đau thế ! thôi phục thù năm sau vậy .
    hic !
    thi qua mỗi môn nhảy xa . mà cũng được có 4m65 bọ . còn chạy thì tèo . tận 15,1 giây mới chết .Cả lớp mỗi mình như vậy . thi lên xà có được 8 cái trong khi yêu cầu là 15 cái . thi đẩy tạ thì được có 6m40 trong khi yêu cầu là 7m30 . bố khỉ !
    không biết thi tin lần này thế nào ?
    ối giời lại còn thi logic nữa chứ ! học chẳng hiểu cái khỉ khô gì cả .Ngu vẫn hoàn ngu .
    hic

    câu chuyện tình tôi

  7. minhb

    minhb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật lần nào cũng vào mail mà mình chưa bao giờ thấy vui như lần này ! Tự dưng có cảm giác thật là lạ ......
    Hôm nay vào mạng nhận được thư của con nở sao mà lại vui thế .... Hehehe , đúng là lâu không nhận được thư của nó rồi nên mới thế .Chà ..............
    hihihihihihhih

    câu chuyện tình tôi

  8. minhb

    minhb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    dạo này buồn chẳng có trò gì làm cả ! vừa thi xong nên cũng rảnh nên chợt nghĩ tại sao mình không làm hẳn 1 trang mà trong đó ghi là : Hồi Kí Khi Tôi Còn Trẻ nhỉ ? Tại sao không ?

    mong là làm được ....
    hậu xét !!!!

    câu chuyện tình tôi

Chia sẻ trang này