1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện cười của Nhà Gà (ai đang có nhiều bức xúc thì vô đây đọc...đỡ mắc công phải chừi th

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện cười của Nhà Gà (ai đang có nhiều bức xúc thì vô đây đọc...đỡ mắc công phải chừi thể)

    Chuyện cười 1
    Gà trống Pêđê
    Trong trang trại nọ, có 10 cô gà mái, một bác gà trống già và một cậu "tân binh" gà trống tơ. Đây là lần thứ 3 ông chủ trang trại mua trống tơ để nhằm thay thế vị trí bác trống già. Bác gà gạ cậu trống chia đôi số mái nhưng cậu ta chối phắt. Thế là bác gà lại giở độc chiêu :
    - Này chú trông khoẻ thế nhưng chưa chắc đã bằng tôi đâu nhé, về độ nhanh và bền thì tôi còn phong độ lắm...Hay là ta chạy thi nhỉ?
    - Okie, được ăn cả, ngã...về hưu.- Chú gà trống vênh mặt thách thức.
    - Chú chấp tôi nửa vòng sân chứ? Bác gà già gạ gẫm.
    - Chơi luôn - gà trống kiêu căng đáp lại.
    Gà già chạy được vài bước đã hò hét ẫm ĩ...nghe thấy có tiếng ồn, ông chủ trang trại chạy ra xem xét tình hình và......thấy một cảnh cũ : gà trống tơ mới về đang chạy rượt đuổi đòi "đạp" bác trống già. Tức khí, ông chủ xách súng bắn chết toi chú trống đem vào bếp làm thịt, miệng không ngớt lẩm bẩm :
    - Tức thiệt, tức thiệt...chợ búa dạo này toàn bán gà trống..pêdê.
    Hết
  2. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cười 2 :
    Ai bảo không nhìn kỹ​
    Chuyện là trong thời gian đi du học ở nước ngoài, một hôm anh ACM túng tiền quá nên đành tính liều : cướp ngân hàng. Do lần đầu thực hiện nên hơi run, chính vì lẽ đó, ACM muốn thực tậo trước ở một ngân hàng nhỏ, ít người canh gác. Tìm kiếm mãi cũng kiếm được một ngân hàng lụp xụp, không một bóng người canh gác, cửa mở tự do...ACM hí hửng xông vô. Một lát sau..không một tiếng súng, không tiếng hò hét rượt đuổi, chỉ thấy ACM thục mạng chạy ra, mình mảy dính đấy máu, nét mặt hoảng hốt. Hoá ra anh chàng vô nhầm Ngân hàng máu...(tại lúc vội và run, chàng mới nhìn thấy chữ Bank...)
    ---------> ấy, tên tuổi trong bài là ví dụ thui nghen, em không có ý nói đểu ai tên ACM đâu nhé....hehe
  3. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cười 2 :
    Ai bảo không nhìn kỹ​
    Chuyện là trong thời gian đi du học ở nước ngoài, một hôm anh ACM túng tiền quá nên đành tính liều : cướp ngân hàng. Do lần đầu thực hiện nên hơi run, chính vì lẽ đó, ACM muốn thực tậo trước ở một ngân hàng nhỏ, ít người canh gác. Tìm kiếm mãi cũng kiếm được một ngân hàng lụp xụp, không một bóng người canh gác, cửa mở tự do...ACM hí hửng xông vô. Một lát sau..không một tiếng súng, không tiếng hò hét rượt đuổi, chỉ thấy ACM thục mạng chạy ra, mình mảy dính đấy máu, nét mặt hoảng hốt. Hoá ra anh chàng vô nhầm Ngân hàng máu...(tại lúc vội và run, chàng mới nhìn thấy chữ Bank...)
    ---------> ấy, tên tuổi trong bài là ví dụ thui nghen, em không có ý nói đểu ai tên ACM đâu nhé....hehe
  4. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Giờ là chuyện nữa nè :
    Ai bảo không tìm hiểu trước​
    Một hôm, Reddman tới nhà cô bạn gái mới quen. Sau những lời thì thầm yêu thương, những cuộc "chuyện trò nảy lửa", RM móc thuốc lá ra hút. Cô bạn gái âu yếm :
    - Hộp quẹt em để trong ngăn bàn đó.
    Mở ngăn bàn ra, RM thấy hình một người đàn ông được đóng khung cẩn thận bèn hỏi cô bạn :
    - Ai vậy em? RM bắt đầu lo lắng : Chồng em à?
    Cô bạn gái cắn nhẹ vành tai RM âu yếm :
    - Hummm, không anh ạ.
    - Vậy chắc là người yêu em? RM cẩn thận hỏi lại.
    Cô bạn gái bẽn lẽn đáp lời :
    - Dạ, em hồi chưa giải phẫu chuyển hệ đó cưng..
    (Kết thúc vì RM đang bận chết nằm....:D)
  5. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Giờ là chuyện nữa nè :
    Ai bảo không tìm hiểu trước​
    Một hôm, Reddman tới nhà cô bạn gái mới quen. Sau những lời thì thầm yêu thương, những cuộc "chuyện trò nảy lửa", RM móc thuốc lá ra hút. Cô bạn gái âu yếm :
    - Hộp quẹt em để trong ngăn bàn đó.
    Mở ngăn bàn ra, RM thấy hình một người đàn ông được đóng khung cẩn thận bèn hỏi cô bạn :
    - Ai vậy em? RM bắt đầu lo lắng : Chồng em à?
    Cô bạn gái cắn nhẹ vành tai RM âu yếm :
    - Hummm, không anh ạ.
    - Vậy chắc là người yêu em? RM cẩn thận hỏi lại.
    Cô bạn gái bẽn lẽn đáp lời :
    - Dạ, em hồi chưa giải phẫu chuyển hệ đó cưng..
    (Kết thúc vì RM đang bận chết nằm....:D)
  6. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Không ai post nối tiếp, tớ post thêm dăm chuyện nữa. :D
    Lần này à chuyện của mail2522002.
    Câu chuyện diễn ra trong một lần M đang đi nghỉ mát trên bãi biển Sầm Sơn. Hôm ấy bãi biển toàn người nước ngoài nằm phơi nắng. Đang lim dim nằm thư giãn trên chiếc ghế nghỉ, đột nhiên có một cô gái Tây rất xinh tiến lại gần M và hỏi:
    - Are you relaxing?
    Do chưa hiểu với câu hỏi của cô gái nên M chọn biện pháp trả lời :
    - No, I''m not
    Rồi tiếp tục lim dim đoi mắt. Cơn ngủ đang ập tới thì lại có một người đàn ông Tây tiến lại gần hỏi : Are you relaxing?
    - No, I''m not- M bực bội.
    Rồi một bà Tây nữa, một cô gái Tây nữa, một ông Tây nữa...M lấy làm cáu tiết, bỏ đi khỏi chỗ nằm.
    Đang trên đường đi về nhà nghỉ, M trông thấy ACM đang nằm thư giãn trên một chiếc ghế gần đó, M tiến lại hỏi :
    - Are you relaxing?
    - Yes,I''m. ACM từ tốn trả lời miệng mỉm cười thoải mái.
    Do bức xúc từ nãy, M giang tay tát cho ACM một cái nảy lửa và quát tháo:
    - Ngồi đây từ nãy mà không chịu lên tiếng, để bao nhiêu người hỏi thăm.
    Hết
  7. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Không ai post nối tiếp, tớ post thêm dăm chuyện nữa. :D
    Lần này à chuyện của mail2522002.
    Câu chuyện diễn ra trong một lần M đang đi nghỉ mát trên bãi biển Sầm Sơn. Hôm ấy bãi biển toàn người nước ngoài nằm phơi nắng. Đang lim dim nằm thư giãn trên chiếc ghế nghỉ, đột nhiên có một cô gái Tây rất xinh tiến lại gần M và hỏi:
    - Are you relaxing?
    Do chưa hiểu với câu hỏi của cô gái nên M chọn biện pháp trả lời :
    - No, I''m not
    Rồi tiếp tục lim dim đoi mắt. Cơn ngủ đang ập tới thì lại có một người đàn ông Tây tiến lại gần hỏi : Are you relaxing?
    - No, I''m not- M bực bội.
    Rồi một bà Tây nữa, một cô gái Tây nữa, một ông Tây nữa...M lấy làm cáu tiết, bỏ đi khỏi chỗ nằm.
    Đang trên đường đi về nhà nghỉ, M trông thấy ACM đang nằm thư giãn trên một chiếc ghế gần đó, M tiến lại hỏi :
    - Are you relaxing?
    - Yes,I''m. ACM từ tốn trả lời miệng mỉm cười thoải mái.
    Do bức xúc từ nãy, M giang tay tát cho ACM một cái nảy lửa và quát tháo:
    - Ngồi đây từ nãy mà không chịu lên tiếng, để bao nhiêu người hỏi thăm.
    Hết
  8. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Một hôm, congchuacrazy xinh đẹp lái xe đi về miền Tây. Xe của cô hết xăng, và một anh chàng da đỏ phi ngựa tới, cho cô đi nhờ tới trạm xăng.
    Cứ vài phút anh da đỏ lại kêu lên những tiếng hú hoang dại.
    Cuối cùng anh ta đưa congchuacrazy đến nơi cần đến. Rồi anh tạm biệt và quất ngựa phi nước đại ra đi, để lại sau lưng tiếng hú dài vang lừng không trung.
    - Lạy Chúa tôi! - Người bán xăng ở trạm nói. - Cô đã làm gì với anh chàng da đỏ để đến nỗi anh ta la hét ầm lên như vậy?
    - Làm gì ư? Chả có gì cả! - Congchuacrazy nói. - Tôi chỉ ngồi sau, quàng tay quanh anh ta và nắm lấy mấu ở đầu yên ngựa thôi.
    - Thưa quý cô thân mến! - Anh chàng bán xăng nói. - Những người da đỏ không dùng yên ngựa đâu
  9. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Một hôm, congchuacrazy xinh đẹp lái xe đi về miền Tây. Xe của cô hết xăng, và một anh chàng da đỏ phi ngựa tới, cho cô đi nhờ tới trạm xăng.
    Cứ vài phút anh da đỏ lại kêu lên những tiếng hú hoang dại.
    Cuối cùng anh ta đưa congchuacrazy đến nơi cần đến. Rồi anh tạm biệt và quất ngựa phi nước đại ra đi, để lại sau lưng tiếng hú dài vang lừng không trung.
    - Lạy Chúa tôi! - Người bán xăng ở trạm nói. - Cô đã làm gì với anh chàng da đỏ để đến nỗi anh ta la hét ầm lên như vậy?
    - Làm gì ư? Chả có gì cả! - Congchuacrazy nói. - Tôi chỉ ngồi sau, quàng tay quanh anh ta và nắm lấy mấu ở đầu yên ngựa thôi.
    - Thưa quý cô thân mến! - Anh chàng bán xăng nói. - Những người da đỏ không dùng yên ngựa đâu
  10. vt

    vt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    21
    hay nhỉ

Chia sẻ trang này