1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện cười của Nhà Gà (ai đang có nhiều bức xúc thì vô đây đọc...đỡ mắc công phải chừi th

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitac81

    haitac81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Đi công tác xa, đêm nằm thương vợ nhớ người yêu
    Anh đi công tác xa nhà
    Anh đi em nắm cổ tay
    Anh về em nắm chỗ này chỗ kia
    Anh đi nhà vắng lặng câm
    Anh về giường chiếu reo ầm cả lên
    Anh đi khao khát không tên
    Anh về vẫn khát bắt đền, kệ anh
    Anh đi đêm chẳng trôi nhanh
    Anh về lại muốn ngày thành là đêm
    Anh đi ăn uống kiêng khem
    Anh về no vẫn thòm thèm (không ngoa)
    Anh đi bắt phải nằm không
    Anh về nếu bắt nằm không ?" không nằm
  2. haitac81

    haitac81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn buồn nhớ lại hồi trung thu, đứa bạn tôi tức cảnh sinh tình làm bài thơ như vầy:
    Trung thu tết của thiếu nhi
    Chỉ thấy người lớn họ đi là nhiều
    Đi rồi họ lại làm liều
    Làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi
    Thiếu nhi thì mặc thiếu nhi
    Bác sĩ nhiều lắm tội chi không liều?
    (Mà đâu chỉ có Trung thu nhỉ?)
  3. haitac81

    haitac81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn buồn nhớ lại hồi trung thu, đứa bạn tôi tức cảnh sinh tình làm bài thơ như vầy:
    Trung thu tết của thiếu nhi
    Chỉ thấy người lớn họ đi là nhiều
    Đi rồi họ lại làm liều
    Làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi
    Thiếu nhi thì mặc thiếu nhi
    Bác sĩ nhiều lắm tội chi không liều?
    (Mà đâu chỉ có Trung thu nhỉ?)
  4. haitac81

    haitac81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi SV chuyện gội đầu

    Ngứa quá hôm nay phải gội rồi
    Ngứa day dứt quá mãi không thôi
    Hôm nay gầu nặng rơi lả tả
    Tóc dựng đứng lên chẳng chịu ngồi
    Lẽ ra phải gội từ tối qua
    Nhưng vì Chủ nhật có khách xa
    Rối rít nấu cơm rồi hầu rượu
    Mãi muộn sáng nay nó mới tha
    Biết thế gội trước từ hôm Kia
    Thế mà hôm ấy mải uống bia
    Mấy thằng bợm nhậu thường hay hẹn
    Thứ bảy tối nào chẳng uống khuya
    Tiếc thật lẽ ra thứ Sáu cơ
    Giá hôm ấy gội: đẹp như mơ
    Cuối tuần đi lượn đầu bóng lộn
    Biết đâu tán được mấy em tơ
    Nhưng dầu gội hết mấy hôm rồi
    Đã định đi chợ nhưng lại thôi
    Thứ Năm thường nhật ai về sớm:
    Mấy thằng cùng lab, sợ nó cười
    Việc gội định bụng tối thứ Tư
    Hôm ấy người nhà cứ viết thư,
    Chát chít tới khuya chẳng chịu ngủ
    Mắt ríu lưng khom cổ gật gù
    Đã nung nấu rồi từ thứ Ba
    Đầu gội lâu rồi bẩn bỏ cha
    Lẽ ra hôm ấy gội vừa đẹp
    Đầu óc thảnh thơi mới gọi là
    Lỗi tại thứ Hai vội đấy mà
    Hôm đấy mệt bởi rượu tối qua
    Sáng dậy chạy thi cùng tầu hoả
    Vì nhà ở cách trường đoạn xa
    Thế nghĩa là lâu quá mất rồi
    Là thiếu thời gian gội đấy mà thôi
    Là nhỡ không mua khi dầu hết
    Là khách đột nhiên thăm chẳng đợi mời
    (st)
  5. haitac81

    haitac81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi SV chuyện gội đầu

    Ngứa quá hôm nay phải gội rồi
    Ngứa day dứt quá mãi không thôi
    Hôm nay gầu nặng rơi lả tả
    Tóc dựng đứng lên chẳng chịu ngồi
    Lẽ ra phải gội từ tối qua
    Nhưng vì Chủ nhật có khách xa
    Rối rít nấu cơm rồi hầu rượu
    Mãi muộn sáng nay nó mới tha
    Biết thế gội trước từ hôm Kia
    Thế mà hôm ấy mải uống bia
    Mấy thằng bợm nhậu thường hay hẹn
    Thứ bảy tối nào chẳng uống khuya
    Tiếc thật lẽ ra thứ Sáu cơ
    Giá hôm ấy gội: đẹp như mơ
    Cuối tuần đi lượn đầu bóng lộn
    Biết đâu tán được mấy em tơ
    Nhưng dầu gội hết mấy hôm rồi
    Đã định đi chợ nhưng lại thôi
    Thứ Năm thường nhật ai về sớm:
    Mấy thằng cùng lab, sợ nó cười
    Việc gội định bụng tối thứ Tư
    Hôm ấy người nhà cứ viết thư,
    Chát chít tới khuya chẳng chịu ngủ
    Mắt ríu lưng khom cổ gật gù
    Đã nung nấu rồi từ thứ Ba
    Đầu gội lâu rồi bẩn bỏ cha
    Lẽ ra hôm ấy gội vừa đẹp
    Đầu óc thảnh thơi mới gọi là
    Lỗi tại thứ Hai vội đấy mà
    Hôm đấy mệt bởi rượu tối qua
    Sáng dậy chạy thi cùng tầu hoả
    Vì nhà ở cách trường đoạn xa
    Thế nghĩa là lâu quá mất rồi
    Là thiếu thời gian gội đấy mà thôi
    Là nhỡ không mua khi dầu hết
    Là khách đột nhiên thăm chẳng đợi mời
    (st)
  6. haitac81

    haitac81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Trong một bữa tiệc offline, đến lúc khá say, Darksun ghé vào tai bạn mail, tiết lộ:
    - Này, cô áo đỏ ngồi đối diện mình kia là bạn gái tớ, còn cô áo xanh bên cạnh là bồ cũ của tớ đấy.
    Mail cũng đang say mèm, ngạc nhiên đáp:
    - Vậy à, tớ thì ngược lại: Cô áo xanh là bạn gái tớ, còn cô áo đỏ là bồ cũ của tớ!
  7. haitac81

    haitac81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Trong một bữa tiệc offline, đến lúc khá say, Darksun ghé vào tai bạn mail, tiết lộ:
    - Này, cô áo đỏ ngồi đối diện mình kia là bạn gái tớ, còn cô áo xanh bên cạnh là bồ cũ của tớ đấy.
    Mail cũng đang say mèm, ngạc nhiên đáp:
    - Vậy à, tớ thì ngược lại: Cô áo xanh là bạn gái tớ, còn cô áo đỏ là bồ cũ của tớ!
  8. haitac81

    haitac81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Thơ với thẩn
    Xưa kia ở tuốt trên trời
    Ngọc Hoàng Thượng Ðế thảnh thơi thấy buồn .
    Sai bắt một chú chuồn chuồn
    Xịt vô mười lít nước tương đem hầm.
    Bỏ vô một ký ớt bầm
    Chanh chua 5 trái , me dằm 6 tô
    Nước mắt cá sấu 7 xô
    Dịu dàng một xíu, 8 tô dữ chằng,
    Nêm thêm 9 chú lăng nhăng
    Mít khô, mít ướt cằn nhằn, ghen tuông
    Trăm gram nhõng nhẽo giận hờn
    Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề
    Ngọc Hoàng hứng chí hề hề
    "Sản phẩm" hoàn tất không chê chỗ nào
    Sai Thiên Lôi lấy bột nhào
    Bắc Ðẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
    Cuối cùng một tiếng nổ vang
    Thế rồi "con ấy" tàng tàng bước ra
    Bèn đặt tên nó "EVA"
    Còn gọi "con gái" hay là... "cô em"
    (st)
  9. haitac81

    haitac81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Thơ với thẩn
    Xưa kia ở tuốt trên trời
    Ngọc Hoàng Thượng Ðế thảnh thơi thấy buồn .
    Sai bắt một chú chuồn chuồn
    Xịt vô mười lít nước tương đem hầm.
    Bỏ vô một ký ớt bầm
    Chanh chua 5 trái , me dằm 6 tô
    Nước mắt cá sấu 7 xô
    Dịu dàng một xíu, 8 tô dữ chằng,
    Nêm thêm 9 chú lăng nhăng
    Mít khô, mít ướt cằn nhằn, ghen tuông
    Trăm gram nhõng nhẽo giận hờn
    Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề
    Ngọc Hoàng hứng chí hề hề
    "Sản phẩm" hoàn tất không chê chỗ nào
    Sai Thiên Lôi lấy bột nhào
    Bắc Ðẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
    Cuối cùng một tiếng nổ vang
    Thế rồi "con ấy" tàng tàng bước ra
    Bèn đặt tên nó "EVA"
    Còn gọi "con gái" hay là... "cô em"
    (st)
  10. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0

    Một anh tâm sự với đồng nghiệp:
    - Tôi bối rối quá. Không biết có nên cưới một bà góa giàu sụ mà tôi không yêu, hay lấy một cô gái xinh đẹp nhưng lại nghèo khó?
    - Đừng lưỡng lự nữa! Cậu hãy cưới cô gái xinh đẹp đi? và cho tớ địa chỉ bà góa nọ để tớ đến an ủi bà ta.
    Được nguyenconuong sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 25/11/2004

Chia sẻ trang này