1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện cười của Nhà Gà (ai đang có nhiều bức xúc thì vô đây đọc...đỡ mắc công phải chừi th

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0

    Một anh tâm sự với đồng nghiệp:
    - Tôi bối rối quá. Không biết có nên cưới một bà góa giàu sụ mà tôi không yêu, hay lấy một cô gái xinh đẹp nhưng lại nghèo khó?
    - Đừng lưỡng lự nữa! Cậu hãy cưới cô gái xinh đẹp đi? và cho tớ địa chỉ bà góa nọ để tớ đến an ủi bà ta.
    Được nguyenconuong sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 25/11/2004
  2. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Một phụ nữ gọi taxi đi chơi, khi gần đến nơi mới phát hiện ra mình quên ví tiền. Cô đứng vặn vẹo hai tay nói với anh tài rằng chẳng có cách nào để trả tiền được. Anh chàng kia lặng lẽ lái xe đưa bà vào rừng rồi trải một tấm bạt lên cỏ. Người phụ nữ hốt hoảng:
    - Anh định làm gì thế, tôi có ba con rồi.
    - Còn tôi thì có những 40 con... thỏ. Bà hãy cắt cỏ và để vào đây.
    Được nguyenconuong sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 25/11/2004
  3. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Một phụ nữ gọi taxi đi chơi, khi gần đến nơi mới phát hiện ra mình quên ví tiền. Cô đứng vặn vẹo hai tay nói với anh tài rằng chẳng có cách nào để trả tiền được. Anh chàng kia lặng lẽ lái xe đưa bà vào rừng rồi trải một tấm bạt lên cỏ. Người phụ nữ hốt hoảng:
    - Anh định làm gì thế, tôi có ba con rồi.
    - Còn tôi thì có những 40 con... thỏ. Bà hãy cắt cỏ và để vào đây.
    Được nguyenconuong sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 25/11/2004
  4. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin vợ sinh con, anh chồng vội vã đến bệnh viện. Cô y tá mang tới một đứa bé da đen thui, ngại ngùng nói:
    - Xin hãy bình tĩnh, da cháu bé... không được trắng như của ông.
    Anh chàng trấn an ngay:
    - Đây là chuyện bình thường, vợ tôi có thói quen để mọi thứ bị cháy khét.
    Được nguyenconuong sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 25/11/2004
  5. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin vợ sinh con, anh chồng vội vã đến bệnh viện. Cô y tá mang tới một đứa bé da đen thui, ngại ngùng nói:
    - Xin hãy bình tĩnh, da cháu bé... không được trắng như của ông.
    Anh chàng trấn an ngay:
    - Đây là chuyện bình thường, vợ tôi có thói quen để mọi thứ bị cháy khét.
    Được nguyenconuong sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 25/11/2004
  6. Fame

    Fame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Sĩ quan:
    - Ai đi bới khoai tây thì lên xe.
    Chỉ có hai hạ sĩ trèo lên. Sĩ quan nói tiếp:
    - Còn tất cả sẽ đi bộ.
  7. Fame

    Fame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Sĩ quan:
    - Ai đi bới khoai tây thì lên xe.
    Chỉ có hai hạ sĩ trèo lên. Sĩ quan nói tiếp:
    - Còn tất cả sẽ đi bộ.
  8. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    truyện cười của thiên hạ thành truyện khóc của mình ah!!
    Được dArKsun sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 26/11/2004
  9. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    truyện cười của thiên hạ thành truyện khóc của mình ah!!
    Được dArKsun sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 26/11/2004
  10. haitac81

    haitac81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Đúng giờ chưa chắc đã tốt
    Darksun than thở với bạn: ?o Khổ quá, vợ tớ nó cứ đòi bỏ tớ?
    ?oSao thế??
    ?oTớ có thói quen là đi vệ sinh đúng 6 giờ 30 sáng, không sai một giây?
    ?oThế thì tốt chứ sao?
    ?oNhưng khổ nỗi tớ thức giấc đúng 7 giờ sáng, không sai một giây?

Chia sẻ trang này