1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện cười của Nhà Gà (ai đang có nhiều bức xúc thì vô đây đọc...đỡ mắc công phải chừi th

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Oái,,,,đừng mà, xin đấy...tớ sợ lắm....tớ xoá tên con mụ nhà ấy rồi nhá
  2. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Tớ góp vui với nhé, tớ thấy north_girl hay lấy tên nhân vật là bạn tinhbien, tớ mạn phép bắt chiếc N_G .
    Tinhbien một bận lang thang ngoài bờ hồ, chẳng là cu cậu mới học xong bằng C tiếng Anh nên đang muốn kiếm mấy bác tây balô để thực hành trình độ. Vạ vật một hồi tinhbien thấy một chú tây choai choai dáng vẻ hiền lành nhe nhở tiến tới, lập bập một hồi tinhbien hét lên: Hello. Anh tây không thèm chả lời, lững thững đi qua. Vừa cú vừa ngượng, tinhbien lầu bầu: thằng hâm. Bỗng nhiên chú tây quay lại gọi với tinhbien: Hey. Tinhbien nhà ta hớn hở chạy đến.
    Anh tây hỏi: What''s your name?
    Tinhbien nhanh nhảu: My name is tinhbien.
    Anh tây nhìn thẳng vào mắt tinhbien mà rằng: Tiên sư thằng tinhbien
  3. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu chuyện về spica,tớ xin mạn phép được kể cho các bạn nghe :
    Tình cờ đi trên đường, spica gặp lại cô bạn thân ngày nào, spica vừa nói vừa tỏ vẻ trách móc :hôm qua sinh nhật tớ đấy,không nhớ à? cô bạn trả lời : ôi xin lỗi, dạo này bận việc quá nên tớ quên khuấy đi mất, thế có vui không, kể tớ nghe xem nào
    - Chán lắm !
    - Thì cứ kể đi- cô bạn tỏ vẻ sốt ruột.
    -Thôi được rồi,chẳng là tớ cũng thích một anh ở trong cơ quan, buổi sáng hôm sinh nhật tớ, tớ nhận một bó hoa kèm theo một bức thiệp chúc mừng sinh nhật, và lời mời đến dự bữa tiệc tại nhà anh ấy vào buổi tối.
    -Chà, thú vị đây- cô bạncủa spica xuýt xoa
    - Anh ấy nói rằng đích thân chuẩn bị mọi thứ và tự tay nấu cho tớ những món mà tớ thích.
    -Ôi chao,rồi tối cậu đến chứ ?
    -Tất nhiên, anh ấy trang trí thật là đẹp,mọi thứ mờ mờ ảo ảo, thật là lung linh.
    -Thế nào nữa???
    - Cứ từ từ, chỉ mỗi tội là anh ấy mặc quần áo ở nhà, có lẽ vì tớ đến hơi sớm nên chưa kịp thay đồ, nhưng chính cái nét giản dị đấy của anh đã quyến rũ tớ, trông anh ấy thật tuyệt...... và bữa tiệc của anh ấy cũng vậy.
    -Trời ơi, tớ phát ghen lên với cậu đấy
    -Rồi anh ấy đi vào buồng ngủ nói rằng đi thay đồ. Một lúc sau tớ thấy anh ấy thò tay ra ngoắc tớ vào trong buồng.......
    - Thế cậu cũng đi vào đó chứ ???
    -Tớ như ngây dại và bước đến căn phòng
    -Tớ không dám nghĩ nữa rồi đấy...
    -Khi đẩy của căn buồng để bước vào trong thì ....... " Happy birthday to you,spica" tớ giật bắn mình. thấy cả cơ quan của tớ đang đứng trong cái phòng ngủ đấy hò reo chúc mừng
    -Ui giời thế mà cứ tưởng, nhưng không sao, nó cũng độc đáo đấy chứ, thế cũng vui rồi
    Spica ngắt lời bạn:
    -Vui cái đếk gì mà vui, lúc đấy thì tớ đã không còn một mảnh vải che thân rồi
    ......................
    -!!!??!!!!!
  4. Ingenidiot

    Ingenidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    North Girl lấy chồng. Một ông lão lụ khụ. "Thôi tạm chấp nhận, rồi mình kiếm dăm bảy thằng bồ cũng được", North Girl nghĩ thầm.
    Đêm tân hôn, mỗi người một giường. Bỗng North Girl giật mình vì nghe tiếng gõ cửa và giọng thều thào của chú rể :" Khanh khến khể khực khiện khĩa ụ khười àn ông" (Anh đến để thực hiện nghĩa vụ người đàn ông).
    North Girl ngạc nhiên, nghĩ bụng :" Tội nghiệp, già còn cố, thôi nhân đạo rút xuống còn 4 thằng bồ vậy".
    Xong việc chú rể lại về phòng, North Girl ngủ tiếp.
    ...
    Chỉ độ nửa tiếng sau, North Girl lại nghe tiếng gõ cửa và cái giọng thều thào :" Khanh khến khể khực khiện khĩa ụ khười àn ông". N_G sửng sốt :" Trời ơi 2 lần một đêm, thế này thì chỉ cần 2 thằng bồ thôi".
    Xong việc chú rể lại lần mò về phòng.
    Rồi chỉ độ 30phút sau, vẫn cái giọng thều thào đó, gõ cửa phòng N_G :"Khanh khến khể khực khiện khĩa ụ khười àn ông", N_G kinh ngạc ko thốt lên lời nào, nghĩ bụng, thôi chẳng cần bồ nữa, già mà xương gà vẫn nhai rau ráu thế này ". Liền niềm nở ra rước chú rể vào.
    ...
    Thực hiện nghĩa vụ lần thứ 3 xong, chú rể về phòng, N_G yên tâm ngủ tiếp, bụng nghĩ mấy con gà trống choai box này có khi còn ko được như thế.
    Ai dè chỉ 20 phút sau, cái giọng quen thuộc đó lại cất lên. Lần này N_G kinh ngạc đến bàng hoàng, vừa mừng vừa lo ko biết là đen hay rủi....
    .
    Bình luận : Hoan hô nền Y học hiện đại, cho đến ngày nay người ta vẫn chưa chữa được tính đãng trí và bệnh xơ cứng ở người già.
  5. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Được spica19 sửa chữa / chuyển vào 05:57 ngày 27/08/2005
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Đỉnh vật !
    Hai thằng này giọng lưỡi đều ok như nhau . Bái phục đấy
  7. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Thằng này, mày làm bạn Spica khóc rùi kìa. Tụt quần xin lỗi bạn ngay đê, hư quá cớ
    to spica: đừng khóc nữa, tinhbien nó tụt quần xin lỗi bạn liền giờ nè
  8. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Ối trời, tớ khóc vì anh chàng trong chuyện kìa, không có mấy người phá đám có phải hay hơn không?
    Bely ơi, mỗi lần xin lỗi ai là tinhbien tụt quần à? Khiếp nhỉ?
  9. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô chú Ingenidiot (NoiretLong), vẫn chưa tìm được chuyện gì hay để trả thù mụ N_G đấy..............
  10. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Cố lên Win_art.......N_G chơ? đây......

Chia sẻ trang này