1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện cười của Nhà Gà (ai đang có nhiều bức xúc thì vô đây đọc...đỡ mắc công phải chừi th

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Tiện đây, em cũng xin post một bài kể cho cả nhà nghe chuyện của anh chàng magicboulevard (MB).
    Chàng MB vốn là người dân tộc gốc Thái. Chàng có một người bạn rất thân tên là Redman4ever (RM) vốn là người dân tộc Kinh. Tối ngày hôm trước hai chàng đã to tiếng cãi nhau vì một cô gái. Đến sáng hôm sau, để làm lành chàng RM rủ chàng MB đi ăn phở. Tới quán phở, RM lớn tiếng gọi bà chủ :
    - Bà chủ, cho một bát phở có hành thái.
    Nghe thấy hai chữ hành thái, MB lấy làm bực bội nghĩ thầm thằng cha RM vẫn còn tức mình chuyện tối qua nên sáng nay rủ mình tới đây tính hạ nhục mình đây, dám lôi gốc gác của mình để chửi xéo. Để không kém phân, chàng MB cũng hắng giọng kêu :
    - Bà chủ, cho một bát phở hành....(thui, em chả dám viết hết :D)
    Kết thúc : MB chui xuống đất nằm im mấy ngày trời.

    Được north_girl sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 16/10/2004
  2. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    north_girl sau một thời gian xa cách, được gặp lại True Dumbledore mới từ quân ngũ trở về. Đêm đầu tiên, hai người "tâm sự" đến gần sáng mới chợp mắt... Bỗng có tiếng chuông cửa, cả hai choàng tỉnh. True hốt hoảng:
    - Dậy mau, em yêu, hình như chồng em về kìa!
    north_girl giọng vẫn còn ngái ngủ:
    - Yên tâm đi, đừng sợ, hắn giờ vẫn đang còn trong quân ngũ mà.

    Được magicboulevard sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 16/10/2004
  3. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    north_girl sau một thời gian xa cách, được gặp lại True Dumbledore mới từ quân ngũ trở về. Đêm đầu tiên, hai người "tâm sự" đến gần sáng mới chợp mắt... Bỗng có tiếng chuông cửa, cả hai choàng tỉnh. True hốt hoảng:
    - Dậy mau, em yêu, hình như chồng em về kìa!
    north_girl giọng vẫn còn ngái ngủ:
    - Yên tâm đi, đừng sợ, hắn giờ vẫn đang còn trong quân ngũ mà.

    Được magicboulevard sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 16/10/2004
  4. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa nè :
    Trong một chuyến ra khơi, chàng MB bị trôi dạt vào một hoang đảo và kẹt ở đó 10 năm có lẻ. Một hôm, MB đang thơ thẩn bên bờ biển thì bắt gặp một phụ nữ xinh đẹp mặc bộ đồ lặn và bình dưỡng khí trồi lên mặt nước.
    Cô ta lại gần anh chàng MB đang ngây ngất và hỏi:
    - Anh không hút thuốc bao lâu rồi?
    - 10 năm. - MB đáp.
    Người phụ nữ mở khóa chiếc túi chống nước, rút ra một bao thuốc lá mời anh chàng. MB rút thuốc, châm lửa rít một hơi rõ dài rồi thở phào:
    - Tuyệt quá! Cảm ơn cô!
    - Thế bao lâu rồi anh không được uống rượu? - Cô gái hỏi tiếp.
    Run rẩy, MB trả lời:
    - 10 năm dài!
    Người phụ nữ lại mở một chiếc túi khác, lấy ra bình rượu nhỏ đưa cho anh chàng. MB sáng mắt lên, chụp vội lấy, tợp một ngụm lớn rồi thở phào:
    - Không còn gì có thể tuyệt hơn! Cảm ơn rất nhiều.
    Người phụ nữ từ từ nới khóa kéo của chiếc áo lặn, nhìn chàng MB một cách tình tứ rồi hỏi:
    - Thế bao lâu rồi anh không được vui vẻ một tí?
    Anh chàng MB mừng đến chảy nước mắt, kêu lên:
    - Lạy Chúa! Chẳng lẽ cô giấu được cả bộ bida trong đó sao?

    Kết quả : anh chàng MB kẹt thêm ở đó vài chục năm nữa...brain chậm quá :P
  5. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa nè :
    Trong một chuyến ra khơi, chàng MB bị trôi dạt vào một hoang đảo và kẹt ở đó 10 năm có lẻ. Một hôm, MB đang thơ thẩn bên bờ biển thì bắt gặp một phụ nữ xinh đẹp mặc bộ đồ lặn và bình dưỡng khí trồi lên mặt nước.
    Cô ta lại gần anh chàng MB đang ngây ngất và hỏi:
    - Anh không hút thuốc bao lâu rồi?
    - 10 năm. - MB đáp.
    Người phụ nữ mở khóa chiếc túi chống nước, rút ra một bao thuốc lá mời anh chàng. MB rút thuốc, châm lửa rít một hơi rõ dài rồi thở phào:
    - Tuyệt quá! Cảm ơn cô!
    - Thế bao lâu rồi anh không được uống rượu? - Cô gái hỏi tiếp.
    Run rẩy, MB trả lời:
    - 10 năm dài!
    Người phụ nữ lại mở một chiếc túi khác, lấy ra bình rượu nhỏ đưa cho anh chàng. MB sáng mắt lên, chụp vội lấy, tợp một ngụm lớn rồi thở phào:
    - Không còn gì có thể tuyệt hơn! Cảm ơn rất nhiều.
    Người phụ nữ từ từ nới khóa kéo của chiếc áo lặn, nhìn chàng MB một cách tình tứ rồi hỏi:
    - Thế bao lâu rồi anh không được vui vẻ một tí?
    Anh chàng MB mừng đến chảy nước mắt, kêu lên:
    - Lạy Chúa! Chẳng lẽ cô giấu được cả bộ bida trong đó sao?

    Kết quả : anh chàng MB kẹt thêm ở đó vài chục năm nữa...brain chậm quá :P
  6. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Chắc trong đó giấu cái máy PS2 hay là cái Laptop
  7. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Chắc trong đó giấu cái máy PS2 hay là cái Laptop
  8. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    : Hãy cho tòa biết câu đầu tiên người yêu North_girl của anh nói với anh khi thức giấc, buổi sáng hôm xảy ra án mạng?
    : Cô ấy hỏi: "Em đang ở đâu thế này, ACM?"
    : Tại sao điều đó lại làm anh nổi giận?
    : Tên tôi là True.

    Được simple_yellow_rose sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 17/10/2004
  9. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    : Hãy cho tòa biết câu đầu tiên người yêu North_girl của anh nói với anh khi thức giấc, buổi sáng hôm xảy ra án mạng?
    : Cô ấy hỏi: "Em đang ở đâu thế này, ACM?"
    : Tại sao điều đó lại làm anh nổi giận?
    : Tên tôi là True.

    Được simple_yellow_rose sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 17/10/2004
  10. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Lâu chẳng có ai post, tớ lại xin góp thêm câu chuyện khác nữa :
    Chuyện cổ tích về ACM
    Khi Chúa tạo ra con lừa, Người phán: "Ngươi sẽ làm một con lừa có trí tuệ khiêm tốn, làm việc quần quật từ sáng sớm tới tối mịt, thồ những gánh nặng oằn lưng mà chỉ được ăn cỏ. Bù lại những vất vả đó, ngươi sẽ được sống tới 50 năm".
    Con lừa trả lời:
    - Sống như vậy 50 năm thì thật là khốn khổ. Xin Người cho con sống không quá 20 năm thôi.
    Chúa chấp thuận ước nguyện của con lừa. Người tiếp tục tạo ra con chó và nói với nó:
    - Ngươi sẽ trông coi nơi ở, bảo vệ tài sản của con người, kẻ sẽ coi ngươi là bạn hữu thân thiết nhất. Ngươi sẽ ăn cơm thừa canh cặn của hắn và sống 25 năm.
    Con chó đáp:
    - Cảm ơn Người! Nhưng sống kiếp con chó trong 25 năm là một hình phạt quá nặng. Xin Chúa cho cuộc đời con chỉ kéo dài dưới 10 năm thôi!
    Lời thỉnh nguyện của con chó được chấp nhận. Thế rồi, Chúa tạo ra con khỉ và bảo nó:
    - Ngươi sinh ra làm kiếp con khỉ. Ngươi sẽ đánh đu từ cây nọ qua cây kia, hành động như một gã ngốc. Ngươi sẽ có bộ dạng tức cười, chuyên làm trò cười cho thiên hạ. Tuổi thọ của ngươi là 20 năm.
    Con khỉ tạ ơn Chúa rồi than thở:
    - Cuộc sống như thế kéo dài tới 20 năm thật là một cực hình. Xin người cho con sống 10 năm thôi.
    Chúa nhân từ chấp nhận lời thỉnh cầu. Người tiếp tục tạo ra ACM (con người) rồi phán:
    - Ngươi là con người, sinh vật cao cấp duy nhất biết đi trên đôi chân ở trái đất này. Ngươi sẽ sử dụng trí tuệ để làm chủ mọi sinh vật trên thế giới. Ngươi sẽ thống trị địa cầu và thọ 20 năm.
    ACM cầu xin:
    - Thưa Chúa! Kiếp người 20 năm thật quá ngắn ngủi. Xin Người hãy ban cho con 20 năm mà con lừa đã từ chối, 15 năm mà con chó không chịu nhận và 10 năm con khỉ vứt bỏ.
    Thế là, Chúa cho ACM sống 20 năm làm kiếp con người. Kế đó, ACM lấy vợ và sống 20 năm kiếp con lừa, làm việc quần quật với những gánh nặng trên lưng. Tiếp theo, khi có con, ACM phải sống 15 năm kiếp con chó, trông coi nhà cửa và xơi những đồ ăn thừa mà lũ con để lại. 10 năm cuối đời, ACM sống kiếp con khỉ, hành động ngốc nghếch để mua vui cho lũ cháu.

Chia sẻ trang này