1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện cười của Nhà Gà (ai đang có nhiều bức xúc thì vô đây đọc...đỡ mắc công phải chừi th

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Sự thực hơi phuf pha?ng va? tệ hại la? chi? số ha?i hước cu?a chị nó chi? lơ lư?ng như thế...Đang cố hết sức đê? chạy theo vợ chô?ng nha? em đây...Thê? hiện ta?i năng cho chị mơ? mắt nhé......Ko có ADSL thi? liên hệ với chị..cho xa?i ADSL chu?a cu?a công ty chị ca? đêm ..đô?i lại chi? câ?n em trông coi ông anh trai chị ơ? đó thôi nhé.
  2. ACM

    ACM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới vào lắm người mới quá tình yêu NG của mình vẫn sáng átc ác liệt thật
  3. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Trong khi hồi hộp chờ theo dõi phần tiếp theo về cuộc đời của nữ tù N_G sau khi ra tù, đi dạy học và mất dạy...., sẽ tiếp tục thế nào, chúng ta tạm thời quay lại hồi ấu thơ của N_G nhé.
    N_G hồi bé kể cũng bụ bẫm (tuy bên trong là còi xương), xinh xắn, chứ không như khi lớn lên bây giờ (vừa xấu lại còn đầu gấu....). Vì thế hồi bé có rất nhiều ku cậu muốn làm quen (hồi nhỏ đã biết cái gì đâu...). Sau vụ Win_arc làm quen không được, đến lượt chuyện một ku nữa lân la tán tỉnh là tinhbien1911....
    Tinhbien học lớp 3 đã có tính háu gái, trong giờ học văn, nó đưa cho cô bạn N_G ngồi bên cạnh mình mẩu giấy nhỏ, trong đó viết hai dòng chữ nghệch ngoạc :
    - "Sau giờ học, chúng ta sẽ ra công viên và ngồi trên ghế đá chơi. ở đó chúng ta sẽ hôn nhau nhé!"
    N_G đọc lướt qua, hiểu ý, nhìn tinhbien bằng con mắt khinh mạn và im lặng.....
    Một lát sau, từ phía N_G được đẩy sang trước mặt tinhbien một mẩu giấy nhỏ có dòng chữ nắn nót, thẳng hàng :
    - "Nêú chỉ như vậy thì ku xuống lớp một mà học nhé."
    kakakakakaa
  4. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta quay trở lại thêm một ít thời gian nữa nhé, khi mà N_G còn đang học nhà trẻ (chưa biết gì nhiều và quái như khi học cấp 1....) và với mối tình đầu của cô là ACM.
    -N_G và ACM là hai đứa bạn thân hồi bé học nhà trẻ, gia đình 2 nhà cũng thân nhau và đi nghỉ mát cùng nhau. Một hôm N_G và ACM đang ngồi trên bãi biển.....
    -Một lúc sau N_G chạy vào hỏi mẹ: "mẹ ơi, ở trên người thằng ACM có cái gì ngộ lắm mà sao con không có. Mà nó là cái gì vậy mẹ?"
    -Mẹ N_G: "Cái đó là cái tu huýt đó"......
    -N_G lại chạy ra bãi biễn chơi một hồi chạy vào mặt mày buồn hiu và nói với mẹ: "Tại sao mẹ nói láo với con vậy. Mẹ nói cái đó là cái tu huýt sao con thổi hoài mà nó không có kêu."........
    kakakakaka.........
  5. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Truyện về thời thơ ấu "oai hùng" của nữ tặc N_G còn rất nhiều, để hôm nào rảnh Win xin kể tiếp....
    Bây giờ chúng ta cùng quay lại với thực tại nhé. N_G sau khi bị thằng con của Win_arc phá đám cho đến nỗi phải trở thành "mất dạy"..., thì rất buồn chán và thất vọng, N_G quyết định đi đổi gió bằng một chuyến ngao du trên du thuyền....
    Người ta đọc thấy trong nhật-ký của N_G sau chuyến đi du ngoạn bằng du thuyền đó như sau:
    Ngày 1: Trời hôm nay trong lạ thường. Biển xanh ngắt một màu. Thuyền -trưởng tinhbien1911..... đến làm quen và chuyện-trò vui-vẻ.
    Ngày 2: Ăn tối với thuyền-truởng tại nhà hàng, rồi khiêu-vũ. Ông này thật có duyên, duy khi nhảy thường ôm sát và đặt tay....thấp quá. Nhảy xong, ông ta đưa ra một đề-nghị thật kỳ-cục. Mắc-cỡ quá!........

    Ngày 3: Trời trong. Gặp lại thuyền-trưởng trên boong. Nói chuyện suốt hai giờ. Ông ta nói. nếu mình không chấp-nhận đề-nghị của ông ta tối hôm qua, Ông ta sẽ cho tàu đâm vào đá ngầm, cả tàu sẽ chết hết, kể cả ông ta.....

    Ngày 4: Mình suy-nghĩ thật nhiều. Cuối -cùng, mình đã làm được một việc thiện theo đúng ý trời, cứu sống được hơn 400 mạng người.....
    ............................................................[1]

    Ngày 24: Hôm nay mình lên bờ về nhà. Mệt quá. chưa bao giờ đi đổi gió về lại mệt như thế, nhưng vui. Ngày nào mình cũng làm việc thiện, thích lắm. Tính ra mình cứu được cả triệu mạng người rồi!
    -----------------------------------------------------------------------
    Chú thích:
    [1]: Đoạn này còn nhiều tình tiết miêu tả từng hôm một, vì thấy không tiện và ảnh hưởng đến đời tư của N_G nên tác giả không trích dẫn đầy đủ.......
  6. Ingenidiot

    Ingenidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    North_Girl kinh doanh.
    Tinhbien nhà ta vốn tầng lớp lao động chân tay, quần quật cả tuần lễ mới để dành được 10.000, mò đến một cái lầu xanh, ngượng nghịu hỏi Tú bà North_Girl :
    - Em thông cảm, anh chỉ có từng này, muốn ... ấy có được không ?
    Quản lý North_Girl ngần ngừ:
    - Chỉ có 10.000 thì không đủ anh ạ. Ừm....mà thôi được, anh đã đến, ai lại để anh về không, em có con gà tây, anh ... ấy đỡ vậy, cũng phê lắm, đỡ cơn vật !
    Tinhbien đang cơn bức xúc, đành gật đầu bừa. Ừ thì gà tây !
    Mà quả đúng như lời North_Girl đã nói, gà tây cũng ổn chẳng kém gì hàng họ ! Thế mới lạ ! Tinhbien vui vẻ hả hê đi về,
    ....
    Tuần sau, quen thói, lại lọ mọ đến:
    - Em ơi, anh lại có 10.000 đây này, cho anh cái con gà tây hôm trước đi ...
    Lần này, North_Girl rầu rĩ:
    - Nó chết mất rồi anh ạ. Sau cái lần anh... ấy nó, nó lăn quay ra chết luôn. Mà mua con mới mất những 16.000 cơ, em lỗ vốn mất 6.000 đấy . Thôi thế này, anh đưa 10.000 đây, em đưa anh vào phòng kín, cho anh xem trộm người ta đang... ấy nhau, anh nhé!
    Lỡ đến rồi chẳng lẽ lại về không ? Tinhbien đành gật đầu. Ừ thì xem trộm cũng được, có gì thì mình ...ấy 1 mình!
    Phòng xem trộm, sát bên phòng mà bọn nó ... ấy nhau, lại hóa ra đông phết! Gần chục thằng vừa căng mắt tròn miệng nhìn qua mấy cái lỗ nhỏ! Tinhbien chẳng ngượng ngùng gì, cũng ghé mắt vào một cái lỗ.
    Khiếp thật! Bên phòng kia chúng nó vật nhau kinh quá, kêu hét kinh quá. Tinhbien quay sang bảo thằng bên đang đứng bên cạnh:
    - Này, có 10.000 mà được xem thế này cũng thú nhỉ ?
    Đồng chí kia mới xì một tiếng:
    - Ăn thua mẹ gì, thường thôi, tuần trước cũng chỉ tốn có 10.000 mà còn được xem một thằng nó ấy con gà tây cơ!
  7. Ingenidiot

    Ingenidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Up nào, sắp sang trang 2 rồi :

    Tinhbiển trong một lần ra biển đi dạo, bỗng chàng thấy đau bụng. Chẳng ngần ngại cậu tụt quần xắn gấu lên bờ đá cao giải quyết. Trời cao gió nhẹ trăng thanh, khung cảnh quá hữu tình cho việc giải quyết ân oán với cái trực tràng.
    Bỗng nhiên biển nổi sóng, nữ thần North_Girl trồi lên. Tay cầm một cục ị to oành, nàng cất giọng hỏi tinhbien :
    - Con vừa đánh rớt thứ này xuống biển phải không?
    Tinhbien sợ xanh mặt cuống quýt :
    - Dạ không, cái con thải xuống biển bé tí xíu à.
    Nàng tiên North Girl mỉm cười :
    - Con trung thực lắm, vậy con hãy nhận lấy, đây là quà tặng của ta dành cho tấm lòng trung thực của con.
    Nói rồi nàng trút cả đống cục ị to đùng lên người tinh bien, trong đó chắc có cả cục ị nhỏ của tinhbien.
  8. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng tối trời, hai vợ chồng nhà Winart cùng lên xe buýt tại bến xe. Win thì trông còn khá trẻ, còn Karen thì trông có vẻ già hơn chồng rất nhiều.
    Lúc lên xe, Karen nghe loáng thoáng thấy mấy người đàn bà ngồi phía sau nhận xét về mình:
    - Khiếp cái cô vợ sao mà trông già thế, cứ như là chị của ông chồng không bằng.
    Karen cảm thấy vừa ngượng và tức giận vì lời nhận xét xúc phạm kia, cô đỏ mặt lên vì giận dữ. Một người đàn bà đứng tuổi khác ngồi bên cạnh Karen thấy thái độ khác thường của cô liền hỏi:
    - Sao có chuyện gì mà chị trông bực dọc thế?
    Tìm được người để chia sẻ, Karen quay sang bà khách đồng hành than thở:
    - Tôi bực vì mấy người đàn bà ngồi đằng sau kia đã xúc phạm tôi.
    Nghe vậy bà khách đồng hành quay sang Winart, trách:
    - Này cậu, tại sao cậu lại để cho người ta xúc phạm mẹ cậu như vậy hả?
    Tớ khoay tay xin lỗi Winart trước đã ạ.....
  9. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là chuyện về anh chàng thiếu iốt của box gà : Ingenidiot
    Ingenidiot vào nhà vệ sinh công cộng ở siêu thị để "giải quyết nỗi buồn". Vừa đóng cửa lại thì Ingenidiot nghe thấy một giọng cất lên từ buồng bên cạnh:
    - Ê chào, cậu khoẻ không?
    Hơi ngạc nhiên, Ingenidiot buột miệng trả lời:
    - Ờ chào! Mình vẫn thường.
    Và cái gã bên kia lại nói tiếp:
    - Cậu đang làm gì đấy?
    Kiểu câu hỏi quái gì vậy? Thế này thì thật là kỳ cục, Ingenidiot ậm ừ:
    - Uhmm, thì cũng giống cậu thôi!
    - Chút nữa tôi qua bên cậu được không?
    Ingenidiot thầm nghĩ "đây thật sự là một gã lập dị rồi, mình cần phải nói câu gì đó, lịch sự một tý, để chấm dứt vụ này". Ingenidiot trả lời:
    - Xin lỗi nhá, hôm nay tôi rất bận, và hôm nay cũng là một ngày rất tệ với tôi!
    Đến lúc này thì Ingenidiot nghe thấy gã ở buồng bên kia nói một cách sốt ruột:
    - Nghe này!!! Tí nữa tớ phone lại cho cậu nhé, có một thằng điên nào đấy ở buồng bên cạnh cứ trả lời tất cả các câu hỏi tớ hỏi cậu. Bye nhé!
    Ingenidiot sao mà duyên dáng thế cơ chứ
  10. sakutaza

    sakutaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Sao nhiều người biết chuyện này của mình thế? Đã hơn 3 năm trôi qua mà vẫn có người nhắc lại,

Chia sẻ trang này