1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện cười của Nhà Gà (ai đang có nhiều bức xúc thì vô đây đọc...đỡ mắc công phải chừi th

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 123451

    123451 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    TRước hồi bé đã thấy có bà ướm vào dấu bàn chân in trên đất mà có thai đẻ ra sọ dừa. Lớn lên thấy báo đăng có trường hợp đi tắm ở bể bơi gặp phải một con "sát thủ" bơi vào ặc ặc mà mang thai. Nữa là giờ vãi ra đầy người.....Ngu vãi ...vãi cả ngu..cả ngu cũng vãi......
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Câm mẹ mồm đi . Ngu thì đừng vào .
    Mày nhiều kiến thức thì đi chỗ khác mà thể hiện .
  3. giaduylong

    giaduylong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    >>> Sao bức xúc thế thă?ng cu em? Lúc đang cục tính thi? đư?ng post ba?i!
  4. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Rặt những cái thằng không biết gì bao giờ cũng to mồm với nhau, điểm tên mấy thằng tranh luận ở đây không biết còn đã hôn bao giờ chưa chứ chưa nói đến....., mà cũng bày đặt bàn luận. Vãi!
  5. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện Amie dạy học.
    Hôm đó, Amie dạy học sinh bài đầu tiên của chủ điểm mùa đông. Bài văn có tên : "Cái chăn bông". Nhằm làm cho bài giảng thêm phần hấp dẫn, Amie dự tính sẽ hỏi học sinh một số câu hỏi liên quan mở đầu.
    Khẽ mỉm cười duyên dáng Amie hắng giọng :
    - Các em hãy cho cô biết buổi tối mùa đông các em ngủ với gì?
    Doidep nhanh nhảu giơ tay phát biểu :
    - Thưa cô với mẹ em - Karen_miller ạ
    Câu trả lời làm Amie không hài lòng lắm nên cô cố hướng Doidep theo ý đồ bằng câu hỏi :
    - Vậy ở trên mẹ em là gì?
    Doidep hồn nhiên:
    - Thưa cô, ở trên mẹ em là chú em - Magic ạ!
    Đến lúc này thì Amie bực lắm rồi nhưng vẫn cố vớt vát hỏi:
    - Thế cái chăn bông ở đâu?
    Doidep càng thật thà hơn:
    - Thưa cô, dưới lưng mẹ em ạ!
    Amie : !!!!????
    Doidep thông minh thía cơ chứ
    Note : trẻ em chỉ phản ánh lại những gì gọi là hiện thực

    Được north_girl sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 04/10/2005
  6. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm sau, trong khi K_M và ông chú Magic đang "đấm đá" thì W_A về. Do tình huống quá khẩn cấp và tâm lý sợ quá, K_M vội bảo Magic trốn vào trong toliet (nghe đâu nó là loại xổm ...trưng mùi phải biết). Không may là Doidep đang ngồi "xổm" trong đó. Nó cứ hồn nhiên hét toáng lên :
    - Trong Toliet có một.....
    Tức thì, Magic rút ngay tờ một trăm giúi cho Doidep, và dĩ nhiên là cậu im bặt.
    Tới chủ nhật, Doidep được K_M đưa đi mua hàng. Qua quầy bán đồ chơi, Doidep đòi mua một cái xe đồ chơi cực đắt và đưa cho K_M số tiền kia. K_M ngạc nhiên lắm, và thầm nghĩ ắt hẳn con mình đã làm điều xằng bậy, trộm cắp của ai. Cho nên K_M hối há lôi Doidep đến nhà thờ gặp đức cha để rửa tội cho con. Khi chỉ còn mình với cha, Doidep bắt đầu kể lể:
    - Trong Toliet có một...
    Tức thì Đức cha liền ngắt lời:
    - Lần này thì đừng có hòng tống tiền nữa nhé!
    ĐÚng là chúa thấu lòng người
  7. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Siêu mỏng Tinhbien mà nhòm thấy nuốt nước miếng ừng ực, bao giờ mới giảm cân bằng thế này.
    [​IMG]
  8. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Bussines bị lãnh một án tù 5 năm vì tội chèn ép học sinh, bắt buộc chúng phải học thêm với giá cắt cổ rồi còn "quấy rối" lũ trò nhỏ. Sau khi bóc lịch được 2 năm, Bussines quyết định vượt ngục. Cuộc vượt ngục thành công, Bussines còn đột nhập vào một căn nhà với hi vọng tìm được tiền và súng. Trái với kì vọng của Bussines, hắn chỉ bắt gặp đôi vợ chồng trẻ W_A và K_M đang vừa nằm vừa ngồi trên giường.
    Dù hơi thất vọng nhưng Bussines cũng cố gắng vớt vát (chẳng lẽ về tay không). Bussines dùng dao uy hiếp bắt W_A ra khỏi giường và trói W_A lại. Sau đó trèo lên giường nơi K_M đang nằm, cũng trói ghì K_M rồi cúi đầu ghé sát bên tai K_M, sau đó vội vã đi vào nhà tắm.
    Trong lúc Bussines đang ở trong đó, W_A nói với K_M :
    - Em à, thôi thì em thương lấy anh, Hãy nghe anh xin một điều này thôi. Hắn ta là một kẻ vượt ngục và có lẽ đã ngồi tù lâu lắm rồi nên thiếu thốn hơi của phụ nữ. Cứ nhìn cái cách hắn hôn lên cổ em thì biết. Nếu hắn muốn thì đừng chống cự hay thắc mắc làm gì, cứ làm theo những gì hắn yêu cầu và làm hắn ta thỏa mãn, nếu không hắn sẽ giết cả hai chúng ta đó. Em ráng can đảm lên em nhé!
    K_M vừa run rẩy vừa tỏ vẻ mừng rỡ đáp lời:
    - Anh ơi! Không phải hắn ta hôn em đâu, mà hắn nói nhỏ với em rằng hắn ta là "gay". Anh hấp dẫn quá, hắn không kìm lòng nổi nên hắn vào phòng tắm vệ sinh mát mẻ một tẹo rồi trở ra với anh. Anh cố làm cho hắn thỏa mãn đi nhé . Hãy can đảm lên, anh yêu!
  9. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Sau một đêm dài say sưa rượu chè, Free và Tinhbien rời quán bar, nhảy vào ô tô và khởi động máy.
    Free mới thi lấy bằng nên ngồi lái, Tinhbien ngồi ghế sau. bỗng nhiên, Tinhbien thấy Mail xuất hiện ngoài cửa sổ và đang gõ nhẹ vào đó. Tinhbien thất kinh la lên:
    - Nhìn ra ngoài cửa sổ kìa. Ngoài đó có một bộ mặt của một con ma cà rồng.
    Free cuống cuồng tăng ga nhưng vẫn thấy khuôn mặt của Mail vẫn ở chỗ cửa sổ. Trông nó thật xấu xí và khiếp đảm. Tinhbien liền hạ cửa sổ xuống và hỏi:
    -Mày muốn gì?
    Mail nhẹ nhàng đáp :
    -Các anh có thuốc lá không?
    Tinhbien run rẩy đưa cho mail bao Vina rồi la toáng lên với Free :
    - Giậm ga mạnh lên, biến khỏi đây thôi mày ơi.
    Một vài phút sau, họ lấy lại được bình tĩnh và bắt đầu cười. Free nói:
    - Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng chú đừng lo; công tơ mét đang chỉ 80 dặm/giờ.
    Ðột nhiên có một cái gõ nhẹ trên cửa sổ và Mail lại xuất hiện.
    - Lại nó kìa", Tinhbien kinh hãi hét lên. Rồi kéo cửa xe xuống và run run hỏi Mail :
    - Sao thế anh bạn?
    - Các anh có lửa không? - Mail vẫn nhẹ nhàng
    Tinhbien hoảng loạn ném con Zippo ra khỏi cửa sổ và hét lên với Free lần nữa :
    -Giậm ga mạnh lên! Biến càng nhanh càng tốt khỏi chỗ này Free ơi.
    Họ phóng với tốc độ 100 dặm một giờ, cố gắng quên đi những gì vừa nghe và thấy, thì đột nhiên lại có tiếng gõ.
    -Chúa ơi! Hắn ta quay lại! - Tinhbien thì thầm trong sự kinh hoàng tột độ. Cố gắng gìm sự sợ hãi, Tinhbien hỏi Mail :
    - Bây giờ thì cái gì nữa?
    Mail vẫn với cái giọng nhẹ nhàng đến kì lạ và đáp :
    - Các anh có cần giúp ra khỏi đống bùn không ạ?
  10. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tiếp theo về thằng Tình bỉn. nhầm, Tình Biển
    CHuyện thứ 6: Tình biển thuở đầu học nghề lặn..
    Tình biển, trong trang phục người nhái, đang thưởng thức thủy giới ở độ sâu 6 mét thì phát hiện một cô gái xinh đẹp (hình như N_G) khác ở cùng độ sâu mà không cần bình dưỡng khí, chân nhái hay bất cứ trang bị nào khác.
    Chàng Tình Biển lặng đi trước vẻ đẹp hiếm có (đoạn này là hơi bốc phét ), nhưng rồi liền lặn sâu thêm 3 mét nhưng cô gái kia cũng chỉ mất một phút đã bắt kịp. Tình biển thực sự kinh ngạc vì nó học rất kỹ ở trường về kỹ thuật lặn. Nó hạ độ sâu thêm 5 mét nữa nhưng cũng chỉ một phút sau lại bị bắt kịp.
    Quá ngạc nhiên,và khâm phục anh Tình biển của chúng ta rút ra mảnh giấy không thấm nước và cây bút chì, viết: "Thật kỳ diệu! Làm thế nào mà cô có thể lặn tới độ sâu này mà không cần trang bị nào hết?".
    N_G lạnh lùng cầm lấy cây bút chì, xóa sạch những gì Tình biển đã viết và nguyệch ngoạc: "Tao đang bị chết đuối, đồ ngu!".

    Có tí nhầm......

Chia sẻ trang này