1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện cười của Nhà Gà (ai đang có nhiều bức xúc thì vô đây đọc...đỡ mắc công phải chừi th

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 7: Viễn cảnh một ngày của Tình Biển khi trở thành "xếp nhớn". ( Sau chuyện này mới biết thằng này có vẻ có tật gì đó, đố biết tật gì, nó hay làm trò này lắm đấy)
    Ba thư ký trong kỳ sát hạch cuối: N_G, Côngchúacrazy, Cunhat đứng trước ông xếp bự mr.TIBI.
    Mr. TIBI trợn mắt nhìn N_G, hằm hằm hỏi:
    - Cô tên gì?
    Công chúa đứng cạnh N-G ngơ ngác vội nói: - Dạ, tôi tên Crazy
    Mr.TiBi nhìn sang Công chúa hét lên tức giận:
    - Tao không hỏi mày.
    Cunhat tim gan rụng rời, sợ quá hét lên:
    - Nhưng, tôi có nói gì đâu.

    Viễn cảnh vẫn chỉ là viễn cảnh
  2. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 8: Cảnh xa vợ thời lính tráng của Tibi
    Tình biển mới nhập ngũ viết thư về cho vợ:
    "Em yêu! Anh mới vào quân ngũ, tiền trợ cấp thì ít mà những nhu cầu cá nhân như thuốc lá, cà phê, vân vân thì nhiều. Hãy gửi cho anh 300.000 đồng để anh tiêu vặt".
    Chẳng bao lâu, Tình biển nhận được tiền của vợ nhưng chỉ có 100.000 đồng, kèm theo đó là một bức thư viết: ?oAnh yêu, em hiểu nỗi vất vả của anh. Em gửi cho anh 100.000 để uống cà phê, hút thuốc. Còn cái ?ovân vân? thì khi nào anh về nhà là có ngay mà đâu có tốn đồng nào?.
    Xa là nhớ, gặp nhau là ............
  3. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tiếp chuyện về cái :vân vân" của TIBI
    Mới lính tráng trở về, TiBi lại đối mặt cô vợ có tính ghen. Nghe tin Free-free-free có bí quyết "triệt ghen", TIBI liền tìm đến học hỏi. Thế nhưng cô vợ thậm chí còn đòi ly dị nên anh ta lại tìm đến Free thắc mắc:
    - Thế mày có giả vờ nói mê như tao bảo không?
    - Có, tao nói y nguyên.
    - Mày thử nhắc lại xem nào?
    - Liên ạ ... Anh ...chỉ ..yêu...mình ...e...em.
    - Trời ạ, Liên là vợ tao, thế mày không thay bằng tên của vợ mày à?
    Thằng lợn !
  4. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thể thao của TiBi nè:
    Hôm chủ nhật, cả hội con gái kéo lên sân 12 ĐH Y xem box 81 đá bóng. Đang đá giải nên có thuê cả bình luận viên, chú TiBi là thể hiện lên trên tiền đạo để khoe mẽ cả chị em........phút thứ 13...
    Tiếng bình luận viên rõ và to:
    - Sút... ! Thưa các bạn, vừa rồi là một cú sút của anh TiBi. Anh sút bằng chân phải, không phải là cú sút sở trường của anh...
    Một lát sau:
    - Sút...! Lại một cú sút nữa của tiền đạo TiBi. Anh sút bóng bằng chân trái, không phải là chân thuận của anh.
    ????...chị em ngơ ngẩn : Anh BLV ơi, thế chân nào là chân sở trường của anh TiBi nhà chúng em??????
    Quái nhân
  5. hoangthuy8281

    hoangthuy8281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu dạo qua Forum thấy hay quá! Góp vui câu chuyện.
    North_girl là cô gái lạc quan. Một hôm, do mải ngó theo một anh chàng đẹp trai ở toà nhà bên cạnh, cô bị rơi từ tầng 8 xuống. Trong lúc rơi ngang qua tầng 7, thấy Haitac81 đang ăn vụng cơm nguội, cô nói:
    - Chào cậu, ổn chứ? Cho đến giờ này tớ vẫn ổn.
  6. hoangthuy8281

    hoangthuy8281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối, người chồng đang ngồi đọc báo, Bỗng nhảy chồm lên:
    - Em ơi, lại đây mà xem này. Ở bên Moccuro ( không biết là nơi nào), sau mỗi lần quan hệ , người đàn ông được trả 7$. Anh phải mua vé máy bay sang ngay đó mới được.
    - Anh mua cả vé cho em nữa nhé!
    - Không, em yêu ạh! Ở đó người ta chỉ cần đàn ông thôi.
    - Không, em sang đó để xem anh có thể sống thế nào với 14$ mỗi tuần.
    Có nỗi buồn không đáy thời gian
    Có nỗi buồn không tan theo thời gian không đáy
    Đó là nỗi buồn của chiếc giày chân trái
    Khi không tìm được chiếc giày chân phải để thành đôi.
    Được hoangthuy8281 sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 07/10/2005
  7. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Ở tuổi 80, sau khi vợ qua đời, tinhbien liền kết hôn với cô vợ mới tròn đôi mươi. 1 năm sau ngày cưới, cô gái sinh con. Tại bệnh viện, bác sĩ North báo tin tinhbien đã được làm cha của một cậu bé nặng 3 cân rưỡi. Tinhbien tỏ ra rất vui vẻ.
    - À! Thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt.
    Năm sau, người vợ lại mang thai và vẫn đẻ tại bệnh viện cũ. Khi North báo tin cô ta sinh hạ một bé gái nặng 3 cân, tinhbien lại hồ hởi:
    - À! Thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt.
    Năm tiếp đó, người vợ cũng có mang và vẫn tới bệnh viện đó. Lần này, North báo tin tinhbien đã trở thành cha của một bé trai nặng 4 cân. Ông già tinhbien lặp lại điệp khúc cũ:
    - À! Thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt.
    North ái ngại ngăn sự sung sướng của ông lão tinhbien:
    - Không tốt như bố tưởng đâu, bố già ơi! Bố nên thay dầu đi vì thằng bé lần này đen thui à.
  8. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng green - cuctac đi thăm vườn thú. Người hướng dẫn nói: - Đây là con voi. Nó sống ở rừng rậm Ấn Độ. Thời gian giao phối của chúng kéo dài 2 giờ.
    Green nói với Cuctac : - Anh đã nghe thấy chưa???
    Cuctac buồn bã không đáp. Họ tiếp tục đi.
    Người hướng dẫn: - Đây là con hà mã. Nó sống ở vùng đầm lầy châu Phi. Thời gian giao phối của chúng kéo dài 1 tiếng rưỡi.
    Green nói với Cuctac : - Anh đã nghe thấy chưa???
    Cuctac lầm lũi cúi đầu. Họ tiếp tục đi.
    Người hướng dẫn: - Đây là con hươu phương Bắc. Nó sống ở vùng cao nguyên. Thời gian giao phối của nó kéo dào 10 giây rưỡi.
    Cuctac nói với Green: - Em đã nghe thấy chưa?? Nghe thấy chưa??
    Green thản nhiên đáp: - Anh ngốc ơi là ngốc! Hãy nhìn lên xem, nó có mọc sừng đấy.
  9. hoangthuy8281

    hoangthuy8281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nhân theo chủ để của amie
    hai vợ chồng Tinhbien đến thăm một trang trại gà. Người chủ trang trại giới thiệu cho vợ chồng Tinhbien ve trang trại của mình. Vợ Tinhbien thắc mắc:
    - Sao tôi toàn thấy đến hàng trăm con Gà mái mà chỉ có một vài chú gà trống?
    Người chủ trang trại trả lời:
    - Một chú Gà của tôi có thể chăm sóc nhiều con.Một ngày nó có thể .. với hàng chục con.
    Vợ Tinhbien quay sang Tinhbien:
    -Đấy anh thấy chưa?
    Người chủ trang trại vội nói giúp Tinhbien:
    - Nhưng nó làm việc đó với nhiều Gà mái chứ khong phải một con
  10. hoangthuy8281

    hoangthuy8281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Sau 10 năm chung sống, hai vợ chồng Black thống nhất ly dị trong hoà bình.
    Để kỷ niệm những tháng ngày chung sống, họ quyết định cùng nhau đi ăn bữa tối cuối cùng .
    Gần cuối buổi tối, Black sau khi đã uống một vài ly rượu lấy can đảm hỏi vợ:
    - Có một điều anh băn khoăn từ rất lâu rồi nhưng chưa dám hỏi em. Em có thể thành thật với anh làn này được không? Trong 4 đứa con chúng ta, 3 đứa tóc vàng, còn thằng út lại có bộ tóc màu đen. Nó là con ai vậy?
    Người vợ bối rối:
    - Em không thể nói được đâu. Anh sẽ không chịu nổi mất.
    -Không em cứ nói đi. Anh thực sự rất muốn biết.
    Người vợ thỏ thẻ:
    - Nếu anh thực sự muốn biết thì thằng út mới chính là con anh.
    Chỉ một con sóng nhỏ
    Cũng làm nên nỗi buồn
    Biển dài và rộng thế
    Chắc gì không cô đơn?
    Được hoangthuy8281 sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 08/10/2005
    Được hoangthuy8281 sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 10/10/2005

Chia sẻ trang này